- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gửi con về ngoại 2 hôm, lúc sang đón tôi sốc khi mẹ và chị dâu cãi nhau vì hộp sữa còn anh trai thì nổi khùng với tôi
Ngại tối đón con về, tôi để cu cậu ở đó đến chiều tối chủ nhật mới qua. Vậy mà vừa đến cổng tôi đã thấy 2 đứa khóc ầm ĩ, còn mẹ và chị dâu thì hằn học lớn tiếng với nhau trong nhà. Đứng ngoài, tôi nghe được câu chuyện mẹ và chị cãi nhau vì hộp sữa tươi.
- Dịch phải gửi con về nội, nhưng câu nói của "giặc bên Ngô" khiến tôi quyết thay nhà chồng "dạy dỗ" cô ấy một trận
- Chị dâu gửi con cho chồng tôi dạy gia sư nhưng khi đòi học phí thì ả buông một câu khiến cuộc hôn nhân của tôi tan nát
- Hết thời gian nghỉ thai sản mà vợ vẫn ở nhà ôm con, tôi bảo gửi con cho bà nội chăm rồi đi làm thì phản ứng của cô ấy khiến tôi sững sờ
Lấy chồng gần nhà nên tôi hay nhờ bên ngoại lắm. Vợ chồng tôi mở quán phở nên bận suốt. Con lúc nhỏ thì bà nội bế cho, nhưng từ năm con 2 tuổi đi học được là bà nội lại lên Hà Nội bế cháu cho anh trai. Cứ cuối tuần con nghỉ học, vợ chồng tôi lại đưa cháu sang ông bà ngoại gửi. Không có ông bà ngoại tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
Bên nhà bố mẹ đẻ cũng có con của vợ chồng anh trai tôi hơn cu Bon 1 tuổi. Hai đứa sang đó chơi với nhau thân lắm, cu Bon lúc nào cũng thích sang với anh Pháo. Buôn bán bận đến mức chẳng có thời gian dành cho con, tối thì dọn dẹp xong cũng đến 21h, con cũng buồn ngủ rồi. Tôi tính với chồng thuê thêm giúp việc, vừa để làm việc nhà vừa trông cu Bon vậy mà anh không đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Chồng bảo có gì cứ nhờ bà ngoại, ông bà nghỉ hưu ở nhà có làm gì đâu nên trông cháu tốt. Anh cứ nói thế, chứ gửi về ngoại cũng chỉ cuối tuần, gửi sao được mãi còn vợ chồng anh trai tôi nữa. Anh ấy không khó tính nhưng chị dâu thì hay để ý và tị nạnh với tôi. Lúc nào chị cũng bảo mẹ thương tôi, thờ ơ với nàng dâu nhưng tôi thì đâu thấy vậy. Ai cũng là con, bà giúp được đứa nào hay đứa ấy thôi.
Cuối tuần trước tôi vẫn đưa con sang ngoại gửi. Ngại tối đón về, tôi để cu cậu ở đó đến chiều tối chủ nhật mới qua đón. Vậy mà vừa đến cổng tôi đã thấy 2 đứa khóc ầm ĩ, còn mẹ và chị dâu thì hằn học lớn tiếng với nhau trong nhà. Đứng ngoài, tôi nghe được câu chuyện mẹ và chị cãi nhau vì hộp sữa tươi.
Do thằng Bon nhà tôi đòi uống sữa, bà ngoại lấy sữa của cháu nội cho cháu ngoại uống. Lúc thằng Pháo tị đòi uống thì lại hết sữa, nó khóc ầm lên, chị dâu biết ra làm ầm. Chị bảo tôi hà tiện không mua nổi hộp sữa tươi cho con, toàn sang đây ăn uống đồ của nhà chị. Mẹ lại bênh tôi, bà bực mình quát con dâu hỗn, ích kỷ mà ấn đồng 200 nghìn vào tay chị coi như trả tiền sữa và cho vợ chồng chị ăn riêng luôn. Nếu chị muốn có thể ra ngoài ở riêng cũng được.
Trẻ con khóc vì tranh giành đồ ăn, thấy mẹ và vợ cãi nhau vì hộp sữa anh trai tôi tức điên mà kéo tôi vào nhà nổi khùng lên quát: "Lấy chồng rồi thì về nhà chồng mà lo, đừng có mang gì về đây. Tao với bố mẹ khổ vì mày thế chưa đủ hả? Hay mày muốn vợ chồng tao bỏ nhau mới vừa lòng. Về, ôm con về ngay!".
(Ảnh minh họa)
Bị anh trai mắng té tát, tôi uất ức ôm con mà thẳng thắn nói: "Em lấy chồng chứ có từ nhà mình đâu mà anh đuổi em. Chị dâu làm thế em không phục!". Tôi xin lỗi mẹ rồi bỏ về nhà khóc nức nở nghĩ sao chị dâu lại nhỏ nhen đến thế. Có hộp sữa cho cháu mà chị cũng làm ầm lên, rồi anh trai bênh vợ quát mắng em gái. Sợ chồng khinh, nghĩ không tốt về nhà ngoại tôi cố tỏ ra bình thường, không dám nói gì.
Thế nhưng hôm sau, mẹ gọi điện sang khoe với tôi vợ chồng anh trai đang đi tìm nhà thuê rồi. Vợ chồng anh sẽ ra ngoài ở riêng, chờ đến ngày đó, tôi có thể thoải mái đưa con về cho ông bà trông, đỡ đần cho. Nhưng mẹ trông cháu ngoại, mặc kệ cháu nội như vậy liệu có được không? Rồi người ngoài nhìn vào, họ sẽ đánh giá bố mẹ tôi ra sao?
Tự nhiên tôi là trung tâm của mọi rắc rối, mâu thuẫn giữa bố mẹ và anh chị. Tôi là phận gái không ở bên chăm sóc ông bà lâu dài được, sau này phải nhờ cả vào chị dâu. Giờ chị phật ý, giận mẹ liệu sau này mẹ ốm đau chị có đỡ đần không? Tôi phải làm gì để mọi người không giận nhau nữa?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự2 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự6 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự22 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự22 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".