- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gửi mẹ chồng 2 triệu sắm đồ cúng Rằm tháng giêng nhưng bà mua đúng cái bánh chưng, tôi thắc mắc bà liền đưa lại tờ hoá đơn lạ
Mẹ chồng tôi bảo Rằm mẹ gọi cả vợ chồng chị chồng, em chồng về ăn cơm nữa. Mẹ nói ý như thế, tôi vội gửi mẹ 2 triệu để bà mua đồ về làm mâm cơm cúng.
- Nép bên góc tường, tôi vô tình nghe được chồng muốn gửi mẹ tiền vì vợ tiêu hoang và hành động sau đó khiến anh đánh rơi điện thoại
- Chưa lấy vợ, chồng gửi mẹ số tiền lớn, giờ chúng tôi hỏi xin lại để mua nhà thì bà bật khóc không chịu trả
- Bức thư con dâu viết gửi mẹ chồng: “Mẹ chẳng qua chỉ là mẹ ruột của chồng con mà thôi”
Lấy chồng, ở với bố mẹ chồng nên nhiều cái phức tạp, khó nói tôi đành nhẫn nhịn cho qua. Mẹ chồng tôi là người kỹ tính, hay xét nét, can thiệp vào chuyện nuôi dạy con cái nên tôi cũng mệt. Nhưng chồng tôi là con một, không thể ra ngoài ở riêng được nên đành chịu. Với anh, bố mẹ ở đâu, anh ở đó để chăm sóc ông bà. Tôi biết anh có hiếu, nhưng ở chung tôi áp lực lắm.
Hai vợ chồng đều làm văn phòng, lương cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu chẳng dư giả gì. Nhưng tháng nào tôi cũng gửi bà 5 triệu tiền ăn uống sinh hoạt, chưa kể dịp lễ Tết tôi đều biếu riêng. Mẹ chồng không chê ít hay nhiều nhưng tôi luôn phải biết ý đưa trước từng khoản cho mẹ, tránh để bà cằn nhằn lại không hay.
Tết vừa rồi, vợ chồng tôi biếu bố mẹ chồng 10 triệu sắm Tết, nhà ngoại 3 triệu. Vậy mà mẹ còn khó chịu cho rằng không phải biếu ông bà ngoại, ở quê thiếu thốn cái gì đâu. Tôi im lặng, cười trừ sau những lời mẹ nói. Bà từ trước đến giờ đã không vui vẻ gì với thông gia, tôi biết nên đành kệ. Thôi thì hai bà chẳng mấy khi gặp nhau, bớt nói sẽ bớt chuyện.
Tết vừa qua lại đến Rằm tháng Giêng. Mẹ chồng tôi bảo Rằm mẹ gọi cả vợ chồng chị chồng, em chồng về ăn cơm nữa. Mẹ nói ý như thế, tôi vội gửi mẹ 2 triệu để bà mua đồ về làm mâm cơm cúng. Mẹ cầm rồi chẳng nói câu gì.
Tưởng ngày Rằm mẹ sẽ làm cỗ, gọi chị em chồng về. Nhưng tối tôi đi làm về nhà chẳng thấy có khách nào cả, bàn thờ cũng chẳng có mâm cỗ hay đồ cúng nào. Thứ duy nhất tôi thấy là cái bánh chưng trên ban thờ. Mẹ tôi chỉ thắp hương đơn giản thế này sao?
Thắc mắc với mẹ sao không làm cỗ, bà ậm ừ bảo hết tiền rồi nên chỉ thắp hương cái bánh chưng là được. Năm nào cũngg cúng Rằm to, năm nay giản tiện lại cũng chẳng sao. Tôi mới đưa cho mẹ 2 triệu 2 hôm trước sao lại có thể hết được chứ? Hỏi mẹ tiêu gì mà nhanh hết thế, bà thở dài rồi đưa cho tôi tờ hoá đơn. Là hoá đơn mẹ mua xe đạp cho con tôi, xe mẹ mua 1,9 triệu. Mẹ bảo tiền tôi đưa bà mua xe cho cháu hết rồi.
Thở dài nhìn tờ hoá đơn, tôi vừa giận vừa không thể nói được câu gì. Vậy mà ngày hôm qua mẹ mua xe về cho cháu, khoe khắp làng rằng bà nội mua cho rồi chê bai bà ngoại chẳng bao giờ mua cho cháu thứ gì cả. Ai cũng khen, ca ngợi mẹ chồng tôi chiều cháu, mà sự thật là bà dùng tiền của tôi mua đồ nhưng luôn chê bai thông gia.
Mẹ lấy tiền đó đi mua đồ cũng được, nhưng tôi không đồng tình cách bà chê thông gia, nói mẹ tôi chẳng cho cháu được thứ gì. Nhưng bà đâu có biết, mẹ tôi cho hai vợ chồng tôi nửa số tiền mua ô tô mà chưa nhận đồng nào của các con. Nhiều lúc tôi chán chẳng buồn nói về cách mẹ chồng suy nghĩ về thông gia. Tôi cũng không tâm sự với chồng, lại càng không dám nói ra sợ mẹ con căng thẳng, vợ chồng tôi cãi vã.
(ngaphuong...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự18 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự19 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!