- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hai năm lấy chồng mà không có thai, tôi bật khóc khi nghe mẹ chồng và hàng xóm nói gì đó ngoài hành lang
Thời gian đầu, tôi sống với mẹ chồng rất ổn. Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm, mẹ chồng ở nhà giúp đỡ giặt giũ cơm nước. Dù vậy, tôi cũng tránh phải tiếp xúc với bà nhiều để đề phòng nảy sinh mâu thuẫn.
- Nhận được bó hồng từ chồng trong dịp kỷ niệm ngày cưới, nhìn thấy tên trên tấm thiệp, tôi yêu cầu anh ly hôn
- Đến nhà mẹ vợ ăn tối, đợi 3 tiếng đồng hồ mà thức ăn vẫn chưa có trên bàn, tôi vào bếp nhìn thấy cảnh này mà nước mắt chảy ròng ròng
- Sau khi ly hôn tôi nhắn tin "Chúc mừng sinh nhật" đến chồng cũ, phản hồi của anh chỉ trong vài giây khiến tôi choáng váng
Sinh ra trong gia đình nghèo khổ lại đông anh em, là con cả nên từ nhỏ tôi đã phải chịu thiệt thòi nhiều. Tôi nhớ, bố mẹ chẳng bao giờ mua cho tôi món đồ gì, mà chỉ mua cho đứa em trai út. Chả là vì ông bà đẻ đến 4 đứa con gái đầu và cố mãi mới được "quý tử" nên chiều chuộng bất chấp. Bố mẹ cứ luôn miệng nói rằng "phải nhường cho em", tôi thì cảm thấy tủi thân lắm, nhiều lúc tôi còn nghĩ mong nhanh lớn rồi đi học thoát ly khỏi gia đình. Khi đi làm có tiền rồi, tôi có thể mua bất cứ thứ gì mình thích.
Những mơ ước trong tôi đều đạt được khi tôi thi đỗ vào trường đại học danh giá. Lên thành phố học được khoảng 3 tháng là tôi nhanh chóng tìm việc làm thêm. Kể từ đó, tôi dành tiền làm thêm để mua đồ cho mình, sắm sửa những bộ trang sức hay quần áo mà bấy lâu tôi mong có được. Thậm chí, khi vào đại học là lần đầu tiên tôi được đi đôi giày cao gót - món đồ mà thời cấp 3 tôi luôn thèm khát nhưng chưa từng sở hữu.
Khi ra trường đi làm thì tôi gặp được chồng, anh là người có vẻ ngoài không đẹp trai nhưng lại rất khéo mồm. Chỉ vì những câu chuyện và lời lẽ dí dóm của anh mà càng ngày tôi càng yêu anh hơn. Khoảng 2 năm sau khi gắn bó thì chúng tôi ra mắt bố mẹ hai bên. Hoàn cảnh nhà chồng cũng tương đồng với nhà tôi, bố mất sớm, chỉ còn mình mẹ nên chồng tôi luôn hiếu hảo với bà.
Cưới xong, chúng tôi có ý định dành dụm tiền mua nhà, sau đó mới tính sinh con. Khoảng một năm sau đó, hai vợ chồng tôi đã có tổ ấm nhỏ của riêng mình. Lúc này, chồng tôi nói đưa mẹ lên thành phố sống cùng, ttrong lòng tôi không muốn nhưng một khi chồng đã quyết định thì tôi cũng không cản được. Hơn nữa, mẹ chồng sống ở quê một mình cũng cô đơn, tôi chẳng có lý do gì mà ra mặt từ chối.
Trong lòng tôi luôn sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu ở với nhau lâu ngày sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Xung quanh tôi cũng chứng kiến nhiều cảnh vì mẹ chồng mà hai vợ chồng phải xich mích, bỏ nhau. Đúng là nếu ở với mẹ chồng hợp thì không sao chứ nếu đã ghét nhau thì "ghét cả đường đi lối về".
Thời gian đầu, tôi sống với mẹ chồng rất ổn, hàng ngày vợ chồng tôi đi làm, mẹ chồng ở nhà giúp đỡ giặt giũ cơm nước. Dù vậy, tôi cũng tránh phải tiếp xúc với bà nhiều để đề phòng nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng thời gian sau đó, tôi và bà khúc mắc nhiều vì chuyện cưới nhau đã hai năm nhưng tôi chưa có thai. Trong khi bà nóng lòng chuyện có cháu bế, thì vợ chồng tôi lại mải đi làm nên chẳng quan tâm đến vấn đề sinh nở. Kể từ đó, mẹ chồng hay bắt tôi làm nhiều việc nhà hơn, rồi phải đi chợ nấu cơm cho gia đình khiến đôi lúc tôi cũng bất mãn lắm.
Một hôm tôi đi chợ về đến cửa thì nghe tiếng mẹ chồng và bà hàng xóm bên cạnh cãi nhau. Tôi nghe mẹ chồng giận dữ nói: "Con dâu tôi chưa có con thì liên quan gì đến nhà bà mà bà cứ phải soi mói, đi nói xấu nó với người nọ người kia. Nó còn tốt hơn gấp vạn lần những đứa khác, từ giờ bà đừng có kiếm chuyện làm quà nữa, tôi mà nghe thấy lần nữa thì tôi không để yên đâu".
Chứng kiến cảnh này tôi rơm rớm nước mắt giật mình hiểu ra, mẹ chồng khó tính với tôi như vậy nhưng trong lòng bà lại bênh vực tôi, bà không muốn để ai nói xấu đến con dâu bà. Tôi thực sự cảm động với tấm lòng của mẹ chồng, tôi nghĩ từ giờ phải giảm bớt công việc rồi sớm sinh cháu cho bà vui lòng.
(linhhoa...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự10 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự18 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?