- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng xóm ngày đêm "gánh mẹ" khiến chồng tôi nổi khùng và kết quả sóng gió đang chực chờ ập đến
Hàng xóm ngày đêm "gánh mẹ" khiến chồng tôi nổi khùng và kết quả sóng gió đang chực chờ ập đến
- Nắm giữ bí mật của con trai nhà hàng xóm, tôi vừa hí hửng thích thú vừa thấy tội nghiệp
- Thấy chị hàng xóm làm dâu trưởng mà Tết năm nào cũng xúng xính váy áo đi chơi, tôi tò mò hỏi bí quyết thì phải toát mồ hôi hột
- Thường xuyên bắt gặp anh hàng xóm nhìn qua nhà, cứ ngỡ thích tôi, nào ngờ chồng tiết lộ tin động trời
Suốt từ sáng mùng Một Tết đến tận hôm nay, cả nhà tôi bị "tra tấn lỗ tai" bởi dàn karaoke nhà hàng xóm. Nói thật, họ hát hay và nhỏ tiếng thì đã đành, đằng này hát có ra gì đâu, gọi là gào thét thì đúng hơn, thế mà hát ra rả cả 2 ngày từ sáng sớm tới nửa đêm khiến hàng xóm láng giềng ai cũng bực mình.
Nhà tôi thì bố chồng đang ốm, con cái còn nhỏ nên càng ức chế bởi tiếng hát dữ dội bên đó vọng sang. Họ còn bật âm thanh to nhất. Đây là dạng "khủng bố tinh thần" rồi chứ không phải hát hò cho vui ngày Tết nữa. Giọng nam oang oang "Cho con gánh mẹ một lần", sáng gánh, trưa gánh, tối gánh, đêm gánh... Còn giọng nữ the thé: "Em hãy còn bé lắm chứ mấy anh ơi..." với "Cắt nửa vầng trăng" cả ban ngày lẫn ban đêm.
Cả xóm đều bực mình nhưng ai cũng chỉ nói nhỏ trong nhà chứ không ai dám sang góp ý. Cũng bởi nhà đó khá ghê gớm. Anh con cả xăm trổ đầy mình, anh con thứ cũng nghe đồn cờ bạc bị bắt mấy lần, còn ông bố rượu chè be bét, cả xóm chẳng ai dám động vào. Thế nên họ càng được đà không coi ai ra gì.
Hôm qua bố chồng tôi đau quá không ngủ được, hôm nay lại bị tra tấn bởi tiếng hát bên nhà hàng xóm nên ông càng mệt hơn, tinh thần rệu rã. Chồng tôi xót bố nên chạy sang góp ý, nhờ họ vặn nhỏ loa. Thế mà nói qua nói lại thế nào, họ đuổi chồng tôi về và còn gào thét to hơn.
Nếu bên kia cố tính gây sự thì nhà tôi lãnh đủ hậu quả. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bực bội quá, về xách luôn thùng sơn trắng (dự định ra Tết nhà tôi sơn lại nhà nên để sẵn mấy thùng ngay trong sân), chạy sang hắt thẳng vào cổng và sân nhà họ.
Lúc đó tôi sợ tái mặt. Nhà chồng tôi neo người, chỉ có mỗi chồng tôi và một em gái đã đi lấy chồng xa. Nếu bên kia cố tính gây sự thì nhà tôi lãnh đủ hậu quả. Tôi vội chạy sang hòa giải và xin bồi thường nhưng chồng tôi vẫn trong cơn nóng, kéo bằng được tôi về còn quay sang thách thức họ.
Tôi về nhà mà lòng lo lắng, gọi điện cho một người hàng xóm khác đi nghe ngóng tình hình giúp thì biết nhà ghê gớm kia đang họp bàn đòi tiền bồi thường từ nhà tôi. Con số họ đưa ra đã lên tới 30 triệu đồng.
Nghe đến mà tôi choáng váng. Họ làm ô nhiễm tiếng ồn, giá mà chúng tôi báo công an xã đến giải quyết thì có phải chẳng mất gì không? Nhưng bây giờ chồng tôi tạt sơn vào nhà họ, họ mà đòi bồi thường thì chúng tôi phải trả, chứ không lại to chuyện.
Tôi có thể bồi thường 5 triệu hoặc sang cọ tẩy trả cổng và sân nhà họ, song tôi biết mấy ông hàng xóm "Chí Phèo" đó thế nào cũng nhân cơ hội này để "ăn vạ" nhà tôi. Phải làm gì để giải quyết êm đẹp chuyện này hả mọi người?
Theo Trí thức trẻ
- Tâm sự3 giờ trướcAnh tôi là một người đàn ông yếu đuối. Sau khi xem tấm ảnh tôi gửi qua zalo thì gọi lại, nghẹn ngào đến bực bội.
- Tâm sự12 giờ trướcNghe yêu cầu của mẹ chồng tương lai, tôi sửng sốt, không thể chấp nhận nổi. Nhưng thái độ của chồng càng đẩy tôi vào sự nghi ngờ và giận dữ hơn.
- Tâm sự15 giờ trướcHáo hức lên phòng tân hôn với vợ, tôi thấy vợ vẫn thức chờ mình. Đang định bế cô ấy lên giường thì vợ lập tức ngăn tôi lại, ra dấu im lặng.
- Tâm sự1 ngày trướcMón quà từ chị đồng nghiệp khiến tôi tức giận vô cùng, chỉ muốn hủy hôn ngay.
- Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ màn dàn dựng tinh vi của hai chị em vợ lại có nguy cơ bại lộ trong tay mẹ tôi.
- Tâm sự1 ngày trướcĐêm tân hôn, tôi mặc một bộ váy ngủ đỏ, ôm sát người, để lộ ba vòng nóng bỏng... Nhưng khi tôi ra giường, chồng đã ngà ngà say...
- Tâm sự1 ngày trướcGặp riêng anh, tôi không ngần ngại mà đề nghị: "Anh chia tay chị chồng em đi. Anh và chị ấy không hợp đâu".
- Tâm sự1 ngày trướcLát sau tôi bước ra, vừa nhìn thấy chiếc váy trên người tôi thì tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đạt mặt cắt không còn giọt máu, đứng ngây như tượng đá nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.