- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hành động vô tình của đồng nghiệp khiến tôi khốn khổ với chồng
Không khí lại như lúc đầu thì chồng tôi từ đâu xồng xộc bước vào, anh kéo tay tôi ra rồi đấm vào mặt anh đồng nghiệp cạnh tôi.
Tôi không phải người phụ nữ sắc nước hương trời, nhưng lại lấy phải người chồng rất hay ghen. Chồng tôi là người có tính rất đa nghi, vì thế anh không bao giờ tin tưởng vợ dù tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh.
Trước kia khi yêu nhau, anh cũng thể hiện là người rất thích sở hữu và cũng hay ghen với tôi. Nhưng lúc ấy chúng tôi yêu xa, mà yêu xa thì nhất định đều có ghen tuông cả. Ngay cả tôi cũng đôi ba lần ghen trong khoảng thời gian ấy. Nhưng khi kết hôn, về 1 nhà rồi mà chồng tôi vẫn giữ nguyên bản tính đa nghi và ghen tuông quá mức.
Bình thường tôi đi làm đều về nhà trước 6 giờ tối. Nếu sau 6 giờ tôi chưa về đến nhà thì kiểu gì chồng tôi cũng sẽ gọi điện ầm ĩ đến công ty để hỏi về vấn đề giờ giấc nhân viên. Chưa kể đến những lần đi thăm người ốm hay đám cưới người làm cùng cơ quan, tôi cũng phải nhờ chị bạn thân nói với chồng để anh tin tưởng.
Hễ tôi về muộn vì bị hỏng xe, chồng tôi không ngại việc tháo hẳn xăm xe để xem vết vá là mới hay đã cũ. Thậm chí anh còn tính giờ để tôi không thể la cà bất cứ nơi nào ngoài công ty.
Nhược điểm duy nhất của anh là quá yêu tôi và luôn sợ mất tôi mà thôi. (Ảnh minh họa)
Biết
tính chồng như vậy nên tôi cũng rất giữ ý. Nếu đi đâu, tôi đều nhờ
chồng chở đi, kể cả đi mua sắm hay sang nhà bạn bè chơi. Tối nào về đến
nhà tôi cũng tắt máy hoặc để chế độ máy bay, tránh việc bị đồng nghiệp
gọi để chồng không nghi ngờ. Thay vào đó, tôi sử dụng chung nick
facebook với chồng. Đó là 1 điều bất tiện nhưng tính chồng như vậy, tôi
không thể làm khác ý anh. Mà nói đúng ra thì chồng tôi là người đàn ông rất tốt, nhược điểm duy nhất của anh là quá yêu tôi và luôn sợ mất tôi mà thôi.
Lần nào tôi có liên hoan với bạn bè, chồng cũng không hài lòng. Đối với anh, phụ nữ có gia đình rồi thì không nên tụ tập như thế. Bình thường tôi cũng thường né tránh các buổi liên hoan nhưng lần này tôi lại không thể từ chối được.
Tôi cố tình về nhà sớm nấu cơm cho chồng con rồi mới dắt xe ra khỏi nhà. Không ngờ chồng tôi đã bí mật đi theo tôi đến địa điểm cơ quan tôi tổ chức liên hoan. Hôm ấy chúng tôi được thưởng lớn vì hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn được giao. Mọi người đều rất vui vẻ nên chia đội ra để chơi các trò chơi.
Lúc đầu tôi định không chơi nhưng ai cũng kéo tôi lên sân khấu nên tôi đành phải hòa nhập với đồng nghiệp. Chúng tôi chơi trò bồ câu đưa thư, tấm thiệp sẽ được chuyển từ miệng người này sang miệng người kia và cứ như vậy đến người cuối cùng. Đội nào chuyển được nhiều nhất thì đội đó sẽ thắng. Mặc dù cũng ngại nhưng đã lên sân khấu rồi, tôi không thể đi xuống.
Vì gấp quá nên đến lượt tôi và anh đồng nghiệp thì chiếc giấy rơi xuống. (Ảnh minh họa)
Chúng
tôi chơi trong sự reo hò cổ vũ của đồng nghiệp phía dưới. Lúc này đội
tôi đang tụt về phía sau, ai cũng nói phải nhanh lên. Vì gấp quá nên đến
lượt tôi và anh đồng nghiệp thì chiếc giấy rơi xuống, thành ra anh ấy đã vô tình hôn vào má tôi.
Tôi khá ngượng nhưng vẫn tiếp tục trò chơi. Không khí lại như lúc đầu thì chồng tôi từ đâu xồng xộc bước vào, anh kéo tay tôi ra rồi đấm vào mặt anh đồng nghiệp cạnh tôi. Sau đó chồng tôi bắt tôi ra về trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.
Tôi vừa xấu hổ vừa thấy oan ức. Đó chỉ là trò chơi thôi mà chồng tôi lại làm quá lên. Anh không nói chuyện với tôi suốt mấy ngày, còn tôi cũng cảm thấy ngại với anh đồng nghiệp và mọi người trong công ty thì không dám mời tôi mỗi khi có dịp ăn uống nữa.
Tôi cảm thấy mình bị cô lập cả ở nhà và ở nơi làm việc. Chỉ 1 chuyện nhỏ như vậy mà làm mất hòa khí của tất cả mọi người, tôi phải làm sao để giải quyết chuyện này đây?
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự9 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!