- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hết cữ vợ nhất định đòi thuê giúp việc trông con, nhưng mới được 1 tuần em đã đón mẹ chồng lên gấp vì hành động của ô sin
Phẫn nộ trước hành động của giúp việc, vợ nóng ruột xin tôi đón mẹ chồng lên chăm cháu gấp. Ở cùng mẹ, vợ tôi lại bất ngờ có phản ứng khó tin này.
- Hết cữ chồng vẫn kiêng không đụng vào bà đẻ vì "sợ đen", một đêm tôi làm liều thì chết sững với cơ thể không lành lặn của anh
- Hết cữ chồng tặng chuyến du lịch cùng bạn bè, tôi vui vẻ đi chơi mà không hay đó là kế hoạch anh đã dày công chuẩn bị
- Con khóc khản tiếng mà vợ nhất quyết không cho bú, điên quá tôi lao vào xé rách áo thì chết ngất khi nhìn thấy...
Vợ tôi ngay từ khi trước cưới đã đưa ra nguyên tắc không sống chung với mẹ chồng, cũng không cần bà nội trông cháu giúp. Em không ở chung với mẹ chồng quá 3 ngày vì sợ mẹ chồng nàng dâu nảy sinh mâu thuẫn. Vợ luôn cho rằng mẹ tôi khó tính, ở cùng sẽ bất tiện, mất thoải mái. Nhưng đâu phải thế, bố tôi mất sớm, mẹ ở một mình lâu rồi nhưng tính rất dễ chịu, thương con cháu, chỉ muốn được gần gũi đỡ đần chứ có làm gì đâu mà em luôn có suy nghĩ không tốt về mẹ như thế.
Nhưng vợ cương quyết với nguyên tắc đó tôi đành chịu. Vợ chồng tôi thì sống trên thành phố, mẹ ở quê. Vừa rồi vợ đẻ, em ở cữ trên này chứ chẳng chịu về quê. Vợ về nội được đúng 3 ngày thì sang nhà ngoại ở hơn một tháng. Hết 6 tháng cữ, vợ đã nhanh chóng tìm được một chị giúp việc 37 tuổi qua trung tâm giới thiệu việc làm.
(Ảnh minh họa)
Để người lạ chăm con mình, tôi không yên tâm muốn nhờ mẹ lên giúp. Cô ấy gắt phắt đi, nói không muốn mẹ chồng lên đây. Bà chăm cháu theo kiểu các cụ ngày xưa, vợ chăm theo kiểu khoa học rồi mẹ con lại bất đồng quan điểm hằn học với nhau lại mất lòng. Chị Thanh - giúp việc vẫn còn trẻ, cũng có 1 đứa con rồi. Nhưng nhìn chị thực sự tôi chẳng yên tâm chút nào.
Chị Thanh làm cho nhà tôi một tuần, mà vợ đã phải nghỉ làm ở nhà và cho chị ấy thôi việc gấp. Con tôi mới hơn 6 tháng tuổi mà chị lôi, kéo thằng bé cứ huỳnh huỵch ra không nhẹ nhàng chút nào. Chị cho nó uống sữa bị sặc chảy đầy ra người cũng không lau. Thằng bé khóc thét, đỏ cả người lên chị cũng mặc kệ bảo dỗ nó sinh hư.
Xót con, không hài lòng về cách chăm trẻ nhỏ của chị, vợ chồng tôi quyết định cho chị nghỉ việc. Vợ ở nhà chăm con được hơn một tuần, công ty đã dọa cho thôi việc nếu cô ấy không thu xếp công việc đi làm trở lại. Vướng con, lại sợ mất việc vợ bàn với tôi về quê đón mẹ chồng lên đây nhờ chăm cháu giúp.
Bất ngờ trước lời đề nghị của vợ, tôi hỏi sao vợ chê mẹ chồng không biết chăm cháu, sao không nhờ bà ngoại cho yên tâm. Vợ tỉ tê: "3 ngày về nội, mẹ chăm con mình em thấy bà cũng cẩn thận, khéo lắm anh ạ. Bà lên đây mình bảo bà cách chăm con khoa học là được. Mẹ em thì vụng lắm, về ngoại toàn em tự chăm con lấy. Mẹ có chăm đâu, bà bế nó mà nó khóc ầm lên. Thôi chẳng gì bằng bà nội chăm cháu".
(Ảnh minh họa)
Vợ nói vậy, tôi mừng thầm trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra đe nẹt vợ phải cư xử tử tế với mẹ đặc biệt là khi sống chung. Vợ gật đầu vì giờ còn sự lựa chọn nào nữa đâu. Bà nội không lên vợ tôi chỉ có nước nghỉ làm ở nhà chăm con. Mà điều đó vợ tôi không bao giờ muốn, 6 tháng ở cữ cô ấy đã kêu trầm cảm, buồn chán. Ở nhà miết không đi làm vợ phát điên lên mất.
Đón mẹ lên, bà mừng vì được gần con cháu. Mẹ tôi chăm cháu cẩn thận lắm, vợ dặn mẹ cho cháu ăn loại sữa nào, ăn bao nhiêu bà ghi chép ra giấy cẩn thận. Từ ngày bà nội lên, vợ chồng tôi nhàn hẳn đi. Đi làm về là có cơm ăn, nhà cửa sạch sẽ, con cũng ngoan mà lớn ra trông thấy. Được mẹ chồng giúp đỡ việc nhà cửa, con cái lại không khắt khe hay can thiệp vào chuyện vợ chồng của chúng tôi vợ vui ra mặt.
Cô ấy chủ động xin lỗi mẹ vì trước đây từng có ý nghĩ không tốt và xin mẹ ở đây luôn với chúng tôi. Dưới quê, mẹ tôi ở một mình lủi thủi cũng buồn, thôi thì đón bà lên đây ở với con cháu, vừa là để gia đình gần nhau, vừa là bà giúp vợ chồng tôi. Chứ thuê giúp việc chẳng biết đâu mà lần hoặc một người ở nhà trông con thì không biết lấy tiền đâu ra trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thành phố nữa.
(dolong...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự14 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự16 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự19 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.