- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hốt hoảng vì khoản thưởng "khủng" của vợ từ ông sếp già
Nhưng một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin. Vợ vui vẻ thông báo với tôi, cô ấy được thưởng cao lắm. Tôi hỏi bao nhiêu thì vợ bảo được 100 triệu...
Nhưng một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin. Vợ vui vẻ thông báo với tôi, cô ấy được thưởng cao lắm. Tôi hỏi bao nhiêu thì vợ bảo được 100 triệu...
Ngày tôi cầm chiếc phong bì được thưởng Tết của vợ, tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tại sao, vợ chỉ làm ở một công ty cỏn con, tư nhân mà lại được thưởng với con số khủng như vậy? Tôi, đi làm bao nhiêu năm, lương rất cao mà thưởng Tết cũng chỉ bằng được 1/3 của vợ. Thế mà…
Hàng tháng, tôi biết, vợ chỉ có một khoản lương chưa đủ tiền sinh hoạt cơm nước trong nhà. Những chi phí sinh hoạt lớn, tôi phải đưa cho vợ. Gia đình mà có việc gì thì nhất định là tiền của tôi. Tôi luôn lo lắng cho vợ nhưng cũng động viên cô ấy, cứ yên tâm làm ăn thôi, tiền để tôi kiếm, cứ chăm lo cho gia đình tốt là được.
Những ngày tháng đi làm, tôi một mình tiết kiệm chi tiêu, không dám hoang phí. Tôi sợ, nếu không tính toán cho tương lai, sau này cũng không có tiền mà lo cho con cái. Vợ lại không phải người có thu nhập gì cho cam nên tôi vô cùng vất vả.
Những ngày tháng đi làm, tôi một mình tiết kiệm chi tiêu, không dám hoang phí. Tôi sợ, nếu không tính toán cho tương lai, sau này cũng không có tiền mà lo cho con cái. (Ảnh minh họa)
Tết này, vợ bảo tôi rằng, có nhiều thì cô ấy cũng chỉ được thưởng 7-8 triệu là cùng. Vì cô ấy không phải là nhân viên kì cựu, cũng không có đóng góp nhiều. Tôi nghĩ vậy là sẽ khó khăn vì Tết lắm khoản chi tiêu, mà thưởng của tôi chắc cũng không quá nhiều. Đã tính chuyện vay thêm để hai vợ chồng xông xênh tiêu rồi sau này tính chuyện trả sau.
Nhưng một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin. Vợ vui vẻ thông báo với tôi, cô ấy được thưởng cao lắm. Tôi hỏi bao nhiêu thì vợ bảo được 30 triệu, vì năm nay công ty làm ăn phát đạt, sếp lại ưu ái những người có đóng góp trong tiệc văn nghệ cuối năm nên cô ấy được thưởng nhiều. Vợ tôi hát hay nên tôi cũng thấy tin tin chuyện đó.
Chỉ là, hôm sau, tôi phát hiện con số lương thưởng không như vợ nói. Tiền được ghi trong phong bì của vợ, kèm theo một cái thẻ có dòng chú thích ‘tặng em yêu món quà đầu năm trị giá 100 triệu làm quà thưởng Tết. Anh mãi yêu em nếu em cứ mãi như thế này”.
Tôi choáng váng, không tin nổi những gì mình nhìn thấy. Liệu có phải đây là một màn kịch vợ dựng lên hay là sự thật như vậy? Tôi làm như mình không hay biết gì và định kế hoạch theo dõi vợ.
Hóa ra, đồng tiền kia chính là đồng tiền mà vợ chài mồi được từ ông sếp. Tôi đau lòng nhận ra, vợ mình là người đàn bà đê tiện, lăng loàn, lẳng lơ như vậy. (ảnh minh họa)
Một ngày, tôi nói bận việc để theo sát vợ đi làm. Và thật không thể tin nổi. Phục suốt ngày hôm đó cuối cùng tôi cũng bắt quả tang vợ đi bộ ra xe người đàn ông bước từ công ty vợ ra, hình như là sếp của vợ vì thấy rất nhiều nhân viên chào sếp. Tôi đi theo thì thấy hai người đó dắt nhau vào nhà nghỉ. Sự thật khiến tôi bàng hoàng. Hóa ra là vợ ngoại tình, cặp bồ với người đàn ông đó nên mới có khoản tiền cao như vậy?
Hóa ra, đồng tiền kia chính là đồng tiền mà vợ chài mồi được từ ông sếp. Tôi đau lòng nhận ra, vợ mình là người đàn bà đê tiện, lăng loàn, lẳng lơ như vậy. Cô ấy bán thân kiếm tiền, lại còn nói dối chồng là công ty làm ăn được.
Tôi cố gắng vì vợ, cố gắng nai lưng kiếm tiền và thật không ngờ nhận được kết quả cay đắng như vậy? Vợ làm vậy có xứng với tôi không?
Theo Khám phá
-
Tâm sự6 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...