- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hùng hổ đi đánh ghen hộ chị gái, đến nơi tôi mới ngã ngửa khi biết chính mình đã hại chị tan cửa nát nhà
Cuộc sống đúng thật có nhiều chuyện khó lường mà bản thân mình không thể nào đoán trước được cho đến khi nó thực sự xảy ra.
Cuộc sống đúng thật có nhiều chuyện khó lường mà bản thân mình không thể nào đoán trước được cho đến khi nó thực sự xảy ra.
Chị Hằng – chị gái tôi đã kết hôn được 3 năm và có một cháu nhỏ năm nay gần 2 tuổi. Vì gia đình tôi rất khá giả, lại chỉ có 2 cô con gái, anh Nghĩa chồng chị thì quê ở xa, điều kiện cũng không có nên bố mẹ tôi cho vợ chồng chị ở lại nhà mình.
Người ta cứ ví ở rể như "chó chui gầm chạn" nhưng thực tình anh Nghĩa ở nhà tôi thì sướng như tiên. Nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ tôi, anh Nghĩa từ một người làm thuê trở thành ông chủ, ở nhà lầu, đi xe hơi, vợ đẹp, con ngoan. Không những vậy, bố mẹ tôi còn rất thoải mái với anh. Suy cho cùng, ông bà cũng mong con gái được vui vẻ, hạnh phúc nên đối xử rất tốt với con rể của mình. Cả nhà cứ tưởng anh Nghĩa tốt bụng, ngoan ngoãn nên cũng yên tâm, nhưng sự thật thì nào có phải như vậy.
Một hôm, chị Hằng khóc lóc gọi cho tôi bảo anh Nghĩa ngoại tình, chị bắt được tin nhắn mùi mẫn của anh và cô ta, hàng tháng, anh Nghĩa còn chu cấp cho bồ trẻ không ít tiền.
Lấy chị gái tôi, anh Nghĩa đã thực sự đổi đời. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe chị mình nói thế thì "ba máu sáu cơn", tức tốc về nhà sau đó bàn cách đối phó. Tôi bảo chị phải cho con họ một trận để chừa cái thói "mèo mả gà đồng" ấy đi. Anh rể sống ở nhà tôi, có được mọi thứ là nhờ bố mẹ tôi mà anh ta lại dám phản bội chị như vậy thì không có lý do gì để anh ta được bênh vực, khoan hồng.
Nhờ người theo dõi 3 ngày, hôm ấy chúng tôi biết anh Nghĩa và ả bồ nhí đi khách sạn cùng nhau. Thế là tôi gọi thêm 3 đứa bạn nữa của mình, đáng lẽ gọi 4 đứa cho hoành tráng đội hình nhưng cái Thúy kêu bận không đi được. Đương nhiên, không quên thuê thêm 1, 2 ông anh trông thật bặm trợn đi cùng cho có thêm tinh thần chiến đấu.
Đến nơi, 2 ông anh bặm trợn mà chị em tôi thuê chỉ làm việc nhẹ nhàng mấy phút là có thể biết được phòng của anh rể và ả bồ nhí ở đâu. Chúng tôi lập tức xông vào bắt tại trận cả hai đang làm trò đồi bại trong khách sạn. Chị Hằng lôi anh Nghĩa ra mắng mỏ còn 4 đứa con gái chúng tôi lao vào cấu xé em bồ nhí xinh tươi kia. Bất chợt, tôi hô mọi người dừng lại vì nhận ra người quen, vén mái tóc lòa xòa của cô ả ra, hóa ra đó chính là Thúy, cô bạn của tôi chứ nào có phải ai xa lạ.
Khi mọi chuyện vỡ lở, anh nói lời xin lỗi nhưng tất cả đã muộn rồi. (Ảnh minh họa)
Để cho họ thay quần áo xong xuôi, những người kia về hết, chỉ còn tôi, chị Hằng cùng anh Nghĩa và Thúy ở trong phòng, họ thừa nhận rằng đã phải lòng nhau khi anh rể thường xuyên gặp Thúy đến nhà tôi chơi.
Thúy là bạn cũng khá thân của tôi nên tôi hay rủ đến nhà chơi lắm, có hôm Thúy cũng ở lại ăn cơm với cả nhà. Nào ai ngờ chính điều này lại là nguồn cơn khiến hôn nhân của anh chị tôi gặp sóng gió. Ông anh rể lăng nhăng lại gặp ngay cô bạn lẳng lơ của tôi, họ cặp với nhau nửa năm nay rồi mà giờ chị em tôi mới phát hiện. Tôi vừa cay cú, vừa ân hận vì chính mình đã gián tiếp hại chị gái tan cửa nát nhà.
Chị Hằng quyết định sẽ ly hôn và tất nhiên, anh Nghĩa sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng, để xem không còn khả năng kinh tế để chu cấp cho Thúy nữa thì cô ta có còn ở bên anh hay không nhé.
Cả hai liên tục xin lỗi chị em tôi nhưng lúc này thì lời xin lỗi chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tất cả đã quá muộn rồi. Đúng là số sướng mà không biết hưởng thì đành phải chịu thôi!
Theo Helino
-
Tâm sự7 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự18 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.