- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi biết chức vụ của bạn trai, tôi thấy tự ti vô cùng
Khi biết bạn trai tôi quá tài năng giỏi giang, tôi thấy bản thân không xứng với anh. Khoảng cách về trình độ giữa chúng tôi là quá lớn, tôi sợ sẽ bị anh coi thường.
Đọc bài tâm sự: "Sợ mất vợ, chồng bắt tôi phải nghỉ việc", tôi thấy bản thân cũng đang rơi vào tình huống giống với nhân vật trong bài. Tôi rất muốn được mọi người cho lời khuyên.
Tuy ngoại hình bình thường nhưng tôi lại rất thích những anh chàng đẹp trai. Trong lần đi ăn đám cưới của anh họ, nhìn thấy Tài hiền lành và phong độ nên tôi chủ động làm quen. Anh hơn tôi 7 tuổi, đang làm nhân viên kỹ thuật của công ty xây dựng.
Quen nhau suốt 2 tháng, đi chơi và ăn cũng nhiều mà không thấy Tài nói lời yêu. Tôi cho là anh ấy nhút nhát không dám bày tỏ tình cảm nên đã nói lời yêu trước, thật may anh cũng thích tôi, vậy là chúng tôi trở thành người yêu của nhau.
Tháng vừa rồi, Tài đưa tôi về chơi nhà, gia đình anh ấy khá giả. Mẹ anh nói sau ngày cưới sẽ cho chúng tôi tiền mua nhà trên thành phố. Thế nhưng anh từ chối nhận và nói 2 bác để khoản tiền đó dưỡng già, còn tiền mua nhà, anh có đủ và đang tìm chỗ nào thuận tiện cho công việc thì mua.
Tôi rất bất ngờ khi biết Tài đang có 3 tỷ trong tài khoản, anh làm nhân viên thôi mà sao lắm tiền thế. Anh ngại tiết lộ về bản thân nên chỉ nói chung chung cho tôi biết, thực ra anh là trưởng phòng kỹ thuật. Tháng sau, Tài sẽ được thăng chức phó giám đốc kỹ thuật. Anh nói thay đổi chức vụ, lương cũng tăng, sau này về làm vợ, tôi chỉ việc ăn rồi nuôi con, không phải đi làm gì hết, anh sẽ lo việc kiếm tiền.
Từ khi biết được bạn trai là người giỏi giang, tự nhiên tôi thấy buồn và tự ti về bản thân. Sau khi học xong cấp 3, tôi đi làm luôn, đến giờ tôi vẫn chỉ là 1 nhân viên văn phòng trong 1 công ty nhỏ, với thu nhập 7 triệu 1 tháng.
Tài học đại học, thu nhập mỗi tháng 40 triệu, sắp tới còn tăng nữa. Bạn trai tôi quá tài năng, còn tôi chỉ là nhân viên rất bình thường, tôi sợ sau này sẽ không được anh tôn trọng.
Sau khi cưới, biết thu nhập của tôi thấp, công việc vất vả, chắc chắn anh sẽ không cho đi làm mà ở nhà nuôi con. Tôi không muốn quãng đời còn lại phải ăn bám chồng. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự8 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự12 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.