- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi người yêu quỳ xuống cầu hôn, tôi vừa đau đớn vừa hạnh phúc tột cùng
Chuẩn bị kết hôn, tôi bị chuẩn đoán vô sinh, nhưng người yêu vẫn luôn đồng hành bên cạnh.
Tôi có mối tình kéo dài 6 năm với người yêu từ hồi Đại học. Dịp Tết năm nay, khi đi khám tổng quát, tôi phát hiện mình bị vô sinh. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể có con. Khi nhận tin, tôi sụp đổ, bật khóc nức nở vì quá đau đớn. Tôi mới 27 tuổi, cuộc đời còn quá dài và còn biết bao dự định phía trước. Vậy mà bây giờ, mọi thứ cứ như đóng sầm lại trước mặt.
Khi nghe tin, người yêu ôm chặt tôi và hứa sẽ chăm sóc tôi đến cùng. Tôi cũng hiểu điều đó nhưng để lạc quan với tôi vẫn là một việc rất khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến việc mình không thể làm mẹ, mạng sống chỉ tính từng ngày là tim tôi đã đau thắt lại rồi.
Ảnh minh họa
Chiều qua, khi tôi đến thăm nhà người yêu, anh đã chào đón tôi với một chiếc nhẫn và bó hoa to. Anh nói muốn bên tôi suốt đời, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn; không cần tôi phải sinh con cho anh. Trong lúc xúc động, tôi chỉ biết bật khóc, không nói nên lời.
Bạn bè đều nói rằng tôi rất may mắn khi có một người yêu thương tôi như vậy. Họ kể cho tôi nghe nhiều trường hợp thương tâm lắm. Có người bị chồng ruồng bỏ ngay khi phát hiện bị vô sinh, dù bên nhau đã 10 năm. Tôi may mắn vì người yêu tôi không những ân cần chăm sóc mà còn muốn gắn kết với tôi trọn đời.
Tôi cũng biết mình may mắn nhưng tôi vẫn áy náy lương tâm. Tôi biết anh rất yêu thích trẻ con, nhưng tôi lại không còn khả năng sinh con. Người yêu càng đối tốt, tôi càng cảm thấy cắn rứt lương tâm hơn. Tôi có nên chia tay để giải thoát cho anh không?
Theo VOV.VN
-
Tâm sự3 phút trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự25 phút trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự3 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự4 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự6 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.