- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi vợ chồng tôi rơi vào tình thế khó khăn, người "cứu" chúng tôi lại chính là mẹ chồng
Nhìn quyển số tiết kiệm trị giá gần 300 triệu, tôi khá bất ngờ.
Tôi vốn chẳng ưa gì mẹ chồng, người gì đâu mà cổ hủ, lại keo kiệt. Mặc dù là sống ở thành phố thật đấy, nhưng chi tiêu thì dè sẻn, tiết kiệm đến lạ kỳ. Cũng có lẽ bởi vì trước đây mẹ chồng tôi chỉ buôn bán, gánh gồng nuôi chồng tôi và em chồng khôn lớn, nên hình thành thói quen tiết kiệm như thế . Đến khi chồng tôi đi làm kiếm được tiền rồi mới không cho mẹ đi chợ nữa.
Vì tôi và chồng mở công ty riêng rất bận nên mọi việc cơm nước, nhà cửa ở nhà mẹ chồng tôi lo hết. Biết cuộc sống thành phố đắt đỏ nên chỉ riêng tiền ăn uống, điện nước hàng ngày, tháng nào tôi cũng đưa cho bà hơn chục triệu. Ấy vậy mà bữa ăn hàng ngày, chẳng bữa nào được vừa ý tôi.
Nhiều hôm đi làm về, nhìn mâm cơm chỉ với vài ba món làm tôi chán ngán. Tôi có góp ý thì bà bảo: “Chi tiêu hàng ngày thì nên tiết kiệm con ạ, bây giờ mình đang kiếm được nhưng ai biết tương lai ra sao. Mẹ có tiết kiệm cũng chỉ là để lo cho các con mà thôi.”

Mẹ chồng tiết kiệm quá mức khiến tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)
Tôi cự nự: “Chuyện tiết kiệm vợ chồng con khắc lo được, mẹ cứ lo cho con bữa cơm đầy đủ là con cảm ơn lắm rồi. Ăn uống mà không ngon lành thì sức khỏe cũng giảm sút, lúc đấy lại tốn tiền thuốc men”.
Thế nhưng mẹ chồng tôi đâu vẫn hoàn đấy. Mâm cơm hàng ngày vẫn quanh đi quẩn lại 1 mặn, 1 rau, 1 canh là hết. Nhiều lần tôi từng nghĩ, hay là bà để dành tiền dấm dúi cho cô con gái mới lấy chồng. Nghĩ như thế khiến tôi càng tức điên lên, nhiều lúc đối xử và nói chuyện với mẹ chồng chẳng ra gì. Dù biết như thế là láo, nhưng cứ nghĩ tới tiền mồ hôi nước mắt của mình bị mẹ chồng đem cho người khác là tôi không chịu được.
Rồi đợt đó công ty của 2 vợ chồng tôi làm ăn không tốt. Bị lỡ một đơn hàng với bên đối tác nên bị phạt rất nhiều tiền. Số tiền phạt đó không đủ khiến công ty của vợ chồng tôi lâm vào phá sản nhưng nó cũng khiến cho chúng tôi tương đối chật vật và khó khăn vì vốn liếng đều đang găm ở hàng hóa.

Thật không ngờ, trong cuộc sống vẫn còn những người như mẹ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Tối đến bên mâm cơm, thấy vợ chồng tôi bàn chuyện vay tiền ở ngân hàng để bù lại số tiền hàng bị phạt, mẹ chồng tôi mở lời:
- Hai đứa đang thiếu tiền để làm ăn hả?
Sau khi nghe chồng tôi nói về chuyện trục trặc thiếu tiền mặt. Mẹ chồng tôi bảo chờ bà chút rồi bà vào phòng ngủ, một lát sau mang ra quyển sổ tiết kiệm và bảo:
- Bình thường 2 đứa đưa cho mẹ rất nhiều tiền tiêu vặt hàng tháng, mẹ thấy không cần dùng đến nên bỏ hết vào quyển sổ tiết kiệm này. Giờ 2 đứa cần dùng đến thì cứ lấy mà dùng, dù sao cũng là tiền của 2 đứa.
Nhìn
quyển số tiết kiệm trị giá gần 300 triệu, tôi khá bất ngờ. Hóa ra,
trước nay mẹ tôi luôn tiết kiệm không phải vì bản thân bà mà vì lo cho
những bất trắc sẽ xảy đến với vợ chồng tôi. Tôi thấy ân hận vì trước nay
luôn suy nghĩ không phải về mẹ chồng, và cũng thầm cảm ơn trời phật đã
cho tôi một người mẹ chồng tuyệt vời như thế.
Hóa ra, trong cuộc sống vẫn còn những người mẹ như mẹ chồng tôi, nhẫn nhịn mọi thứ để lo cho con cái mà không cần bất kì sự bù đắp nào!
- Tâm sự50 phút trướcĐợt này không khí giữa vợ chồng tôi rất căng thẳng nên tôi không báo cơm tối cho vợ. Định bụng về rủ cô ấy đi ăn nhà hàng để hâm nóng tình cảm.
- Sai lầm hôn nhânTâm sự12 giờ trướcThấy chiếc ô tô đắt tiền đỗ trước nhà, người đàn ông bước ra khiến tôi đứng hình nhận ra đó chính gã chồng cũ của mình.
- Tâm sự17 giờ trướcNgất ngây trong men say ái tình bên trai đẹp, tôi không ngờ mình chỉ là con mồi trong trò chơi ái tình của anh.
- Tâm sự22 giờ trướcỞ nhà mẹ đẻ đến nửa đêm, đột nhiên chồng tôi lại tìm đến đòi gặp vợ bằng được. Tôi tức giận bảo chẳng còn chuyện gì để nói, thế mà anh ấy cứ cười tủm tỉm rồi ôm chầm lấy tôi như thể giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả.
- Tâm sự1 ngày trướcLên tiếng chê bai em rể tương lai, tôi sốc nặng khi nghe nhân viên gọi cậu ấy bằng danh xưng khó tin.
- Tâm sự1 ngày trướcCho đến bây giờ ngồi một mình trong phòng tối, tôi mới thấy mình ngu xuẩn và tiếc nuối người vợ cũ vô vàn.
- Tâm sự2 ngày trướcTôi có còn yêu vợ cũ không? Tôi thật sự không rõ lắm. Chỉ biết nếu tôi biết Thùy mang theo 2 thứ kia về nhà chồng thì tôi chắc chắn sẽ ở lại với cô ấy trong đêm tân hôn. Có bị kề dao vào cổ uy hiếp thì tôi cũng chẳng đến với vợ cũ đâu!