- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khoe với chị dâu sắp được mua máy rửa bát, chị ấy nói 1 câu làm vợ chồng tôi cãi nhau cả đêm
Cùng là chị em phụ nữ, thế mà chị dâu lại lên án việc tôi muốn mua máy rửa bát là sao?
Các con tôi đều học cấp 2, bài vở thì nhiều, về nhà chỉ ăn học ngủ, không còn thời gian phụ việc nhà với bố mẹ. Công việc của tôi ở cơ quan nhiều, ngày nào cũng phải làm tăng ca đến 8h tối.
Cũng may chồng tôi đi làm về sớm lo chuyện cơm nước cho mẹ con tôi. Nhưng mỗi lần anh vào bếp có bao nhiêu nồi niêu xoong chảo bát đũa mang ra dùng hết. Nhìn đống bát đĩa ngổn ngang trong bồn mà tôi thấy chán vô cùng. Đi làm cả ngày đã mệt rã rời, ăn xong chỉ muốn lên giường ngủ, không còn tâm trạng nào rửa bát nữa.
Nhưng không rửa bát thì ai là người rửa, thế là tôi đành xắn tay cố gắng làm cho xong rồi đi ngủ. Vậy là tối nào tôi cũng phải dành ra nửa tiếng rửa bát và nửa tiếng dọn dẹp bếp núc. Đến khi mọi người ngủ say rồi tôi mới làm xong việc.
Tuần trước, tôi ngồi phàn nàn với đồng nghiệp về chuyện rửa bát, mấy người khuyên tôi nên mua máy rửa chén bát. Họ nói đã sử dụng, khen rửa rất sạch, đỡ tốn nước và điện. Nghe mọi người nói những ưu điểm và nhược điểm của máy rửa bát, tôi ưng lắm và về bàn với chồng.
Chúng tôi tranh cãi đến 1h đêm nhưng chưa phân thắng bại. (Ảnh minh họa)
Không muốn vợ vất vả về chuyện rửa bát mỗi ngày, chồng tôi rất ủng hộ chuyện mua máy. Anh khuyên tôi nên tham khảo xem chọn loại máy nào tốt nhất và giá cả phải chăng.
Hôm kia, chị dâu qua nhà tôi chơi, tôi nói với chị ấy là chồng định tặng quà ngày Quốc tế Phụ nữ là một chiếc máy rửa bát. Cứ nghĩ chị tán thành, nào ngờ chị nói: "Rửa bát đâu có vất vả gì mà là thư giãn đầu óc, các cháu lớn rồi cũng nên phụ bố mẹ việc nhà. Mua máy về, các cháu ỉ lại rồi sau này không biết rửa cái bát. Việc nhỏ xíu không làm được thì sau này ra đời kiếm tiền sao nổi".
Tôi cho rằng chị ghen tức khi tôi có điều kiện mua máy, còn nhà chị không mua được. Vì thế chẳng muốn tranh luận với chị về vấn đề này nữa.
Buổi tối, tôi vừa lên giường ngủ, chồng tôi bảo chị dâu nói đúng đó, không mua máy nữa. Từ ngày hôm sau việc rửa bát sẽ phân chia cho các con, mỗi đứa rửa 1 buổi.
Tôi không đồng ý vì các con học hành vất vả, về nhà thời gian ngủ chẳng đủ thì rửa bát vào lúc nào. Cả chồng và vợ đều cho bản thân nói đúng, không ai chịu nhường ai. Chúng tôi tranh cãi đến 1h đêm nhưng chưa phân thắng bại. Tôi vẫn muốn mua máy cho đỡ vất vả, còn chồng thì nhất quyết đòi giao việc cho các con. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.