- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không dám ăn sang vì nhà khó khăn, vậy mà chồng còn lén lút chu cấp tiền cho người đàn bà goá, tôi biết mà không thể làm gì
Thà chồng đi ngoại tình, mang tiền cho gái thì tôi còn có cớ đánh ghen, chứ riêng người này thì tôi bất lực.
Vợ chồng tôi đều là công nhân, đi làm tối ngày chẳng có thời gian rảnh. Đi làm công nhân chẳng tiết kiệm được đồng nào, muốn xây cái nhà cũng khó. Nhà có 2 đứa con nhỏ, nuôi ăn tiêu, học hành, rồi bố mẹ cỗ bàn, chi tiêu đủ thứ. Lương hai vợ chồng tăng ca nhiều tưởng tiêu rủng rỉnh mà chẳng còn đồng nào. Cũng vì nghèo khó, 2 năm tôi mới dám về ngoại một lần dù cách quê chồng có hơn 100km.
Tiết kiệm từng đồng để lấy tiền trang trải cuộc sống, tích cóp nhiều khi tôi muốn mua cái áo mới nhưng cũng chẳng dám mua. Vậy mà gần đây tôi phát hiện chồng lén lút mang tiền cho người đàn bà khác. Mỗi tháng anh giấu tôi 2 triệu để cho chị Vân - chị dâu tôi. Chị ấy goá chồng cách đây gần 1 năm, hoàn cảnh cũng khó khăn, 2 đứa con nhỏ hơn nhà tôi, chị cũng đi làm công nhân lương tháng chả được bao nhiêu. Mất chồng, người đàn bà nào cũng thiệt thòi, cũng vất vả nhưng không vì thế chồng tôi mang tiền cho chị được.
Nhiều khi tôi ghen, uất hận vì chồng dại, nhà mình còn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nhưng chồng không biết điều. Con mình còn chưa lo được thì lo cho ai. Vậy mà mỗi lần tâm sự nhắc đến chị dâu anh lại nổi khùng với tôi, anh cấm tôi xúc phạm chị, có ý nghĩ xấu về chị. Chẳng lẽ anh định thay anh trai chăm sóc chị Vân ư? Chồng mất, rồi một thời gian nữa chị ấy đi bước nữa, cũng thành người dưng mà thôi.
Xót tiền, thương con, thương mình tôi làm ầm lên khi tận mắt chứng kiến chồng rút dúi cho chị Vân. Vậy mà anh nói lớn cấm tôi. Anh bảo anh trai mất rồi, anh có trách nhiệm với hai đứa cháu, mỗi tháng phụ chị dâu chút tiền lo cho cháu ăn học. Anh đe tôi còn ý kiến gì, chị dâu đi lấy chồng mới anh sẽ đón 2 đứa cháu về nuôi khiến tôi uất ức mà không làm được gì.
Nhìn chồng quan tâm, sắn sóc cháu hơn cả con mình tôi khó chịu lắm. Đồng ý là cháu chồng tôi thật, nhưng mẹ nó phải có trách nhiệm lo cho con chứ không phải nhà chồng. Sau này chúng nó lớn, nó báo hiếu mẹ chứ báo hiếu gì chú thím. Gần đây tôi nghe đâu chị Vân đang cặp kè với người đàn ông đã một đời vợ, kinh tế ổn, có lẽ không lâu nữa chị sẽ tái hôn. Rồi hai đứa trẻ sẽ ra sao, mẹ nó sẽ đưa đi cùng hay ở với vợ chồng tôi. Tôi sợ lắm. Nuôi 2 đứa con mình đã không kham nổi sao nuôi nổi 2 đứa cháu chứ.
Từ ngày chồng mang tiền đi chăm cháu, tôi luôn dè chừng và để riêng một khoản phòng thân. Liệu chồng tôi có cho cháu nhiều hơn 2 triệu như những gì tôi biết hay không? Tôi thà chồng mình đi ngoại tình, mang tiền cho gái thì tôi còn có cớ đánh ghen, chứ riêng chị dâu tôi chẳng thể làm gì được. Tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự5 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự16 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự20 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.