- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không dám chia tay vì bạn trai đang nợ tôi 100 triệu
Tôi không thể chấp nhận việc bạn trai nói những lời không hay về bố mẹ tôi. Tôi muốn chia tay nhưng vì khoản tiền đã cho vay nên chưa thể làm được.
8 tháng trước, Tiến nói bố mẹ cho hơn 1 tỷ, cộng số tiền của anh ấy tiết kiệm được vẫn chưa đủ mua nhà. Thế là anh hỏi vay tôi 100 triệu nữa mới mua được căn hộ chung cư.
Sau khi đã mua nhà, bạn trai rủ tôi đến sống cùng cho thuận tiện đi làm và 2 người có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Thấy Tiến nói hợp lý nên tôi chuyển hết đồ đạc đến nhà anh ấy sống.
Tôi yêu Tiến suốt 3 năm mọi chuyện diễn ra rất tốt nhưng đến lúc sống cùng tôi mới thấy giữa 2 người có nhiều điểm không hợp nhau.
Sau 1 tuần làm việc vất vả, tôi muốn được nghỉ ngơi hoặc 2 chúng tôi đi đâu đó chơi để thư giãn đầu óc nhưng Tiến lại không thích thế. Tuần nào anh cũng rủ bạn bè hoặc anh em đến ăn nhậu, khi mọi người no say thì về hết, để lại đống mâm bát đĩa bừa bộn cho tôi dọn.
Nhiều lần tôi góp ý, rồi giận dỗi nhưng Tiến không chịu nghe, anh vẫn làm theo những gì bản thân cho là hợp lý.
Điều tôi bức xúc hơn cả đó là việc Tiến nói xấu bố mẹ tôi. Chuyện bắt đầu từ tháng trước, khi đó tôi vừa lĩnh lương xong thì chuyển luôn vào tài khoản của mẹ 7 triệu. Buổi tối hôm đó, Tiến có việc hỏi vay 10 triệu, tôi bảo chỉ còn 3 triệu đủ chi tiêu hết tháng.
Khi biết tôi gửi tiền cho mẹ, anh cau mày nói: "Sao tháng nào cũng thấy em gửi tiền về cho gia đình vậy, sau này cưới nhau rồi cũng gửi thì lấy gì mà nuôi con? Chẳng ai như bố mẹ em, con gái làm được đồng nào bòn rút hết đồng đó".
Tôi tức giận nói: "Bố mẹ vất vả nuôi ăn học, bây giờ em có việc rồi, gửi biếu chút ít, sao anh nói những lời khó nghe vậy. Với lại em dùng tiền của bản thân làm ra đưa cho bố mẹ chứ có dùng tiền của anh đâu".
Anh bảo nếu tôi còn tiếp tục gửi tiền về cho bố mẹ thì 2 đứa sẽ chia tay. Anh không chấp nhận yêu 1 người mà làm được đồng nào gửi hết về cho bố mẹ đồng đó.
Từ sau ngày hôm đó, Tiến đối xử lạnh nhạt với tôi và anh thường xuyên ăn tối bên ngoài. Buổi tối chúng tôi mỗi người ngủ 1 giường, cả 2 luôn tìm cách tránh mặt nhau.
Tôi rất thương bố mẹ, Tiến không có quyền xúc phạm người thân của tôi. Càng ngày tôi càng chán ghét và muốn chia tay. Nhưng hiện tại Tiến vẫn chưa trả tôi số tiền 100 triệu đã vay mua nhà. Tôi đòi 3 lần rồi mà anh nói chưa có và xin khất.
Tôi muốn lấy được số tiền đó rồi chia tay nhưng không biết phải nói thế nào để Tiến chịu trả đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự3 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.