- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không may làm đổ cốc nước vào người chị khách, tôi may mắn phát hiện chồng ngoại tình
Không ngờ lần vô ý đổ nước vào người khách, tôi lại phát hiện ra bí mật tày đình của ông chồng số 1 vốn rất tự hào. Do tôi quá tin chồng hay đàn ông ai cũng vậy?
- Cưới nhau 6 năm mới được uống cốc nước cam do chồng pha, vừa nhấp một ngụm, anh đã chìa ra một thứ khiến cổ họng tôi nghẹn đắng
- Mẹ chồng mỗi ngày pha cho cốc nước cam, tôi thông báo mang thai thì bà sốc đến ngã nhào
- Trước khi lịm đi vì cốc nước cam mẹ chồng pha, tôi kịp nghe bà gọi điện cho người này tiết lộ kế hoạch...
Vợ chồng tôi mới kết hôn được 1 năm 3 tháng. Chúng tôi vẫn chưa có con vì đang kế hoạch để ổn định công việc, đủ kinh tế thì đẻ. Chưa có con lại thích tụ tập, tôi hay trốn chồng đi gặp đám bạn thân. Chồng tôi dễ tính, chiều vợ nên chẳng bao giờ cấm cản cả. Ngược lại tôi cũng không can thiệp vào đời sống riêng tư của anh. Tôi cho rằng hôn nhân thì cũng cần có khoảng thời gian riêng cho nhau, không thể áp đặt, bắt người kia sống theo mong muốn của mình được.
Tin tưởng chồng là thế để rồi một ngày tôi đổ sụp với sự thật khủng khiếp bao lâu nay mình không hề hay biết. Cuối tuần trước, đứa bạn tôi kinh doanh nhà hàng, khách đặt 20 mâm mà nhân viên lại nghỉ đột ngột. Thiếu người nó nhờ tôi đến chạy bàn phục vụ khách, tôi đồng ý luôn.
(Ảnh minh họa)
Cuống cuồng bưng đồ phục vụ, tôi vội quá mà làm đổ cốc nước vào người chị khách ngồi bàn bên cạnh. Chị ấy chỉ hơn tôi tầm 2 - 3 tuổi, cái lỡ tay của tôi khiến chị ướt hết điện thoại, một phần váy. Tôi tái mặt vội xin lỗi và mong chị thông cảm. Chưa kịp lấy giấy khô lau, tôi đã sốc khi màn hình điện thoại của người phụ nữ ấy lại là hình nền chồng tôi ôm chị ta phía sau rất tình cảm.
Sững sờ trước hình ảnh nhạy cảm này, tôi giật luôn chiếc điện thoại của chị ta xem lại lần nữa. Đúng là chồng tôi, không nhầm chút nào. Chiếc vòng cổ tôi mua cho anh không thể lẫn đi đâu được. Khó chịu trước hành động của tôi, chị khách đó giật lại chiếc điện thoại, mắng tôi cư xử lỗ mãng, không có văn hóa. Chẳng để người đàn bà đó chỉ trích mình, tôi thẳng thừng hỏi: "Tại sao chị qua lại với chồng tôi? Bức ảnh này là thế nào?".
Ả đàn bà đó thoáng giật mình nhưng lại nhanh chóng cười khẩy trước câu hỏi của tôi, chị ta một mực khẳng định đó là bạn trai của mình, anh là người chưa có gia đình. Chị ta đổ cho tôi dựng chuyện để tránh việc bị bắt đền, bồi thường làm đổ nước vào người, không chịu thừa nhận mình là kẻ thứ 3. Cho đến khi tôi lôi bức ảnh cưới của mình ra thì ả mới im lặng sững sờ. Chị ta bắt đầu run rẩy thanh minh rằng không hề biết chồng tôi có gia đình, anh tán tỉnh và nói vẫn còn độc thân, hai người họ đã qua lại với nhau 3 tháng nay rồi.
Hoang mang khi mình chung chồng với người đàn bà khác, tôi đưa cô ta về thẳng nhà gặp chồng đối chất. Sự xuất hiện của tôi và chị ta khiến chồng tái xanh mặt. Anh luống cuống vờ như không quen cô bồ kia, tìm cách rời khỏi nhà.
(Ảnh minh họa)
Chưa kịp cản chồng, kẻ thứ 3 đã tặng anh cái tát rồi quát lên: "Tại sao anh lừa tôi chưa có gia đình? Anh có biết vợ anh đã làm nhục tôi trước bao người như thế nào không? Anh nhận của tôi bao nhiêu tiền, bao nhiêu quà thì trả hết đây, chúng ta chấm dứt. Anh đã biến tôi thành kẻ cướp chồng - điều mà tôi căm ghét nhất trên đời".
Bất ngờ khi biết người đàn bà đó đã bao nuôi, mua đồ xịn cho chồng tôi dùng chứ không phải anh được sếp cho. Chồng lắc đầu xin khất, trả nợ dần nhưng cô ta chỉ cho chồng thời hạn 2 tuần. Người phụ nữ đó rời đi, tôi ngồi không nói câu gì. Chồng xin lỗi tôi, anh khai rằng vì chị ta giàu, lại hào phóng nên anh tính "đào mỏ" chứ không có tình cảm, yêu đương gì cả. Chồng định khi lấy của chị ta một số tiền đủ lớn sẽ chấm dứt cuộc tình này.
Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình lại hèn hạ, tiểu nhân đến thế. Anh coi tình cảm là chuyện làm giàu thế ư? Cảm giác phản bội khiến tôi không dễ chịu chút nào. Căm ghét khi nhìn thấy chồng, tôi đuổi anh ra khỏi nhà và mặc kệ anh lang bạt ở đâu cũng không quan tâm. Tôi đã quá thất vọng về chồng, niềm tin tôi dành cho anh bây giờ đã hết. Anh nói yêu vợ, chỉ có mỗi vợ nhưng sau lưng tôi chồng ngoại tình. Mà ngoại tình lại để kiếm tiền? Thật là một gã tồi!
(thuhoai...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự21 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự21 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.