- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không muốn ở rể, chồng kiên quyết dắt cả nhà về quê nội kiếm việc làm, nhưng chỉ một câu nói của mẹ chồng cũng làm tôi hoang mang thật sự
Trước khi về quê, chồng tôi đã báo trước với bố là sẽ về quê làm ăn và đã được ông đồng ý. Tới đầu ngõ, mẹ chồng ra đón chúng tôi với thái độ kinh ngạc...
- Mất 10 triệu, mặt chồng vẫn ráo hoảnh, tôi đem lòng nghi ngờ để rồi chết đứng khi nghe lỏm cuộc nói chuyện của anh và mẹ
- Qua nhà bạn gái chơi, thấy chậu quần áo đầy ụ tôi ngán ngẩm trước độ lười của em, ai ngờ còn phải há hốc với câu trả lời từ chính chủ
- Về nhà chẳng thấy vợ đâu, tôi choáng váng tìm được lá đơn ly hôn trong nhà tắm, được đặt trên chậu quần áo đầy ắp
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn một năm, tôi hiện đang mang bầu em bé được 7 tháng. Chúng tôi đều là công nhân, với mức lương hiện tại, mỗi tháng chúng tôi cũng tiết kiệm được vài triệu đồng.
Vài tháng nay công ty ít việc, thu nhập giảm sút nghiêm trọng, một tháng nay thậm chí còn chẳng có việc. Tôi phải rút tiền tiết kiệm để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Cứ tình trạng này sau khi sinh con thì cả gia đình sẽ khó khăn đủ đường.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, chồng tôi quyết định đưa cả gia đình về quê nội sống. Tôi muốn về quê ngoại hơn vì ở đó có nhiều công ty, chúng tôi sẽ dễ dàng tìm được việc làm hơn. Nhà ngoại có mỗi mình tôi là con gái duy nhất, sau khi con sinh ra có thể gửi bà ngoại chăm sóc và tôi yên tâm đi làm.
Thế nhưng chồng không muốn sống cảnh ở rể nên đâu có để tâm đến những lời tôi nói. Anh quyết định thuê một chiếc xe tải, chở cả gia đình và đồ đạc về nhà nội nhanh nhất có thể, để tránh tôi làm thay đổi suy nghĩ của anh.
Trước khi về quê, chồng tôi đã báo trước với bố là sẽ về quê làm ăn và đã được ông đồng ý. Tới đầu ngõ, mẹ chồng ra đón chúng tôi với thái độ kinh ngạc, bà bảo mang gì mà lắm đồ đạc về thế?
Ảnh minh họa
Khi biết chúng tôi về hẳn quê để sinh sống, bà trách sao không nói trước? Bố chồng liền chạy ra nói đỡ là chúng tôi đã thông báo qua ông rồi và ông quên bảo với bà.
Nhìn thái độ của bà cả một ngày hôm ấy không vui nhưng tôi vẫn làm lơ, coi như không biết. Đến tối ăn cơm thì bà nói: “Các con ở cùng với bố mẹ cũng được nhưng mỗi tháng phải đưa cho bà 5 triệu để chi tiêu ăn uống và tiền điện. Nếu không đồng ý thì có thể ra ngoài thuê phòng trọ cho thoải mái”.
Mẹ còn nói dù là mẹ con đi nữa nhưng về kinh tế là cứ phải sòng phẳng mới dễ sống.
Tưởng về quê để tiết kiệm hơn, nào ngờ chưa kiếm được việc mà mẹ chồng đã bắt góp số tiền quá lớn này. Đến lúc này tôi bàn với chồng nên về quê ngoại sống cho tiết kiệm. Nhưng chồng nói là còn trẻ khỏe, làm được ra tiền, bố mẹ già rồi biết lấy đâu ra tiền. Mỗi tháng góp 5 triệu cũng được, coi như là vừa góp vừa biếu ông bà.
Nghe chồng nói mà tôi ấm ức vô cùng, thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự6 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự6 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự10 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự10 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự14 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.