- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không ngờ chồng tôi lại đánh đổi cuộc hôn nhân hơn 10 năm để làm điều xốc nổi này
Tôi và anh vô tình quen nhau trong một lần tôi đi du lịch Sapa. Tôi đi phượt còn anh là người có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Vì nhờ chụp tấm hình mây trời ở Sapa mà từ đó bén duyên nhau. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và 2 bàn tay trắng.
Tôi và anh vô tình quen nhau trong một lần tôi đi du lịch Sapa.
Tôi đi phượt còn anh là người có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Vì nhờ chụp
tấm hình mây trời ở Sapa mà từ đó bén duyên nhau. Chúng tôi đến với
nhau bằng tình yêu và 2 bàn tay trắng.
Cưới nhau đã hơn 10 năm có 2 đứa con, gia đình yên ấm, có nhà tầng xe hơi, con ngoan hiền. Tính anh khá phóng khoáng, giỏi giang, lại nhiều tài vặt như ca hát, đánh đàn, thổi sáo nhất là khiếu hài hước của anh thì không chê vào đâu được. Thế nhưng tôi lại hoàn toàn ngược lại, ngoài chỉ có một chút duyên ăn nói và đảm đang thì không còn ưu điểm nào khác.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi gần đây chồng tôi đi làm xa liên tục, có khi cả tuần mới về một lần. Thời gian ở bên gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đợt nào đi ít thì khoảng 2-3 hôm về ngủ một tối xong lại đi tiếp. Tiền anh kiếm được mang về cũng nhiều, nhưng cũng từ đó anh bắt đầu lập quỹ đen quỹ đỏ cho riêng mình. Anh sắm sửa chiếc máy ảnh hàng trăm triệu, đồ dùng cũng thay đổi, quần áo cũng phải tiền triệu trở lên mới mặc.
Sau chuyến công tác, anh đưa tờ đơn ly hôn trước mặt tôi và đề nghị tôi ký. (Ảnh minh họa)
Rồi anh dần chuyển sang chụp ảnh nude. Tôi từng thấy bạn anh chở người mẫu đi ăn uống, cà phê. Tôi nghĩ không biết họ có lên giường luôn với nhau không? Nhiều lần tôi có ý muốn nhắc thì anh gạt ngang bảo chuyện của bạn anh đừng quá để ý. Rồi cả việc anh đi xa hay đi tiếp khách đến 1 giờ đêm mới về anh cũng không muốn tôi ý kiến, vì anh tự biết tự chủ. Trước đây anh tâm sự với tôi nhiều hơn còn bây giờ ngược lại, mỗi lần nói đến là anh gạt đi không thì ỡm ờ cho qua chuyện.
Tuần trước, anh ở nhà làm việc. Vì con khóc nên anh tức tối mang laptop ra phòng khách. Được một lúc thì điện thoại của anh rung liên hồi, tôi tò mò mở ra thì 4 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn gửi đến "Anh đã sửa ảnh cho em xong chưa, sao lâu vậy? Anh làm gì mà mấy hôm nay em không liên lạc được…"... Kéo xuống tôi thấy họ nói chuyện với nhau rất nhiều. Trong đó có cả những lời nhung nhớ, yêu đương.
Tôi dùng tài khoản của tôi, tìm theo số điện thoại đó thì ra facebook của một cô gái trẻ đẹp đầy những bức ảnh bán nude bên trong. Trong đó có vài bức "tự sướng" có hình ảnh của chồng tôi mặc độc chiếc quần cộc.
Tắt facebook, tôi đau khổ và tổn thương biết mấy. Tôi biết gia đình tôi đang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ chực đổ vỡ một khi tôi đem chuyện này ra nói với anh.
Một lúc sau, anh vội vã vào lấy điện thoại. Lúc này tôi đang nằm trên giường với con, tôi thờ ơ nhìn anh kiểm tra điện thoại rồi len lén nhìn tôi. Tôi vờ như không quan tâm và cũng không biết gì.
Nửa đêm anh nhận một cuộc gọi, sau khi bắt máy anh trả lời rất rành mạch rồi bảo tôi là đi công tác ở tỉnh khoảng 1 tuần. Tôi hỏi địa điểm, đi với ai... thì anh giấu mọi thứ. Tôi thất vọng vô cùng, chỉ vì một cô gái thích chụp ảnh nude kém anh 7 tuổi mà anh đã bỏ bê vợ con, gia đình. Lúc này tôi biết có lẽ hôn nhân giữa tôi và anh đã không thể cứu vãn được nữa.
Trong suốt 1 tuần đó, tôi gọi cho anh rất nhiều, tôi chỉ thầm hi vọng anh đang làm việc thật, và đi cùng với anh là một ê kíp chứ không phải anh và cô gái kia đưa nhau đi đâu đó. Nhưng anh luôn quát mắng tôi mỗi khi nhận điện thoại, rồi anh thấy số của tôi là tắt máy.
Sau chuyến công tác, anh đưa tờ đơn ly hôn trước mặt tôi và đề nghị tôi ký, anh nói anh mệt mỏi vì tôi quá nhiều và ly hôn là cách giải quyết tốt nhất. Tôi không ngờ anh đã đi đến quyết định này. Một người đàn ông từ hai bàn tay trắng đi lên, hết mực thương con nhưng vì một cuộc tình nổi loạn anh sẵn sàng đánh đổi cả cuộc hôn nhân hơn 10 năm chung sống. Có lẽ tôi và anh đã hết duyên nợ thật rồi. Giờ tôi có nên lập kế hoạch để giữ được tài sản cho con không hả mọi người? Xin bày cách cho tôi với.
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự5 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự14 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự21 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.