- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không thể ngờ bạn trai và chồng cũ của tôi lại có mối quan hệ thân thích
Tôi bối rối suýt ngã, vội vịn tay vào cửa. Dáng người, ánh mắt ấy, đích thị tôi không thể nhầm lẫn. Thì ra, em họ anh chính là...
Hiện giờ tôi là một phụ nữ độc thân. Trước đây, tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Người chồng cũ của tôi là công nhân của nhà máy nhiệt điện. Tôi là nhân viên văn phòng. Vì muốn thăng chức sớm nên tôi gác chuyện sinh đẻ lại một bên. Cộng với ôm đồm quá nhiều việc nên tôi thường xuyên đi sớm về muộn.
Ban đầu, chúng tôi có ít thời gian gần gũi nhau. Lâu ngày, những cuộc cãi vã xảy ra nhiều hơn. Gia đình nhà chồng ở quê cũng phản đối gay gắt việc tôi lần lữa chuyện sinh đẻ. Vì áp lực lớn và mâu thuẫn không thể giải quyết, chúng tôi đã li dị.
Chúng tôi chưa có con với nhau nên việc giải quyết các thủ tục khá nhanh chóng. Tôi ở tại một căn hộ do tôi tự mua. Anh ở lại căn nhà nhỏ của chúng tôi khi trước. Thời gian đầu, tôi lâm vào khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc, hỏi han về cuộc sống của nhau.
Tuy nhiên, chỉ nửa năm không trò chuyện, anh đã có vợ mới. Tôi không tin vào sự thật này cho đến khi thiệp cưới của chồng cũ được gửi đến nhà tôi. Thời gian và địa điểm rõ ràng khiến tôi không thể tự lừa dối mình. Tôi chỉ gửi phong bì chúc mừng chứ không đến lễ cưới.
Giám đốc công ty tôi là một người tài giỏi nhưng lớn tuổi. (Ảnh minh họa)
Tôi lăn xả vào công việc để quên đi tất cả. Do có thành tích cao trong công việc, lại thường xuyên tìm được hợp đồng lớn cho công ty, tôi được cất nhắc lên vị trí thư ký giám đốc. Giám đốc công ty tôi là một người tài giỏi nhưng lớn tuổi. Vì mải chăm lo sự nghiệp mà anh ấy vẫn chưa lập gia đình.
Do chúng tôi làm việc chung nên có nhiều thời gian gần gũi nhau. Một hôm, anh mời tôi đi ăn tối. Tôi chỉ nghĩ đồng nghiệp thân thiết nên vui vẻ nhận lời. Nào ngờ, sau tối đó, anh thường xuyên hỏi thăm tôi. Ở công ty, chúng tôi nghiêm túc làm việc. Tối đến, anh lại ân cần quan tâm tôi qua mỗi tin nhắn, cuộc gọi.
Tôi chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Vì thế, tôi thường xuyên né tránh anh. Có lẽ anh hiểu suy nghĩ của tôi nên đã không ít lần động viên. Thậm chí, chỉ cần tôi đồng ý lấy anh, những chuyện dư luận nói ra nói vào thì anh đều không quan tâm.
Có lần, anh tâm sự với tôi, cô em họ của anh cũng đã lấy một người đàn ông từng ly hôn. Tuy họ không giàu có nhưng sống rất hạnh phúc. Huống gì, tôi và anh đều có tiền tài, sự nghiệp. Đến giờ không có lí do để tôi từ chối anh nữa.
Nhân ngày sinh nhật của mẹ anh, anh nhất định mời tôi đến ra mắt cả nhà. Cả nhà anh rất quý mến tôi, khen tôi đã tài giỏi lại còn đảm đang. Em gái họ của anh đến muộn, rối rít xin lỗi cả nhà. Hôm nay, chồng cô ấy không đến được vì bận công việc.
Tôi bối rối suýt ngã, vội vịn tay vào cửa. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi vui vẻ ăn uống và trò chuyện. Cô em gái họ của anh có vẻ ít nói, chỉ liên tục nhìn đồng hồ. Khi mọi người hỏi, cô ấy nói sợ chồng đến đón mà mải ăn không biết.
Khi tiệc tan, cô ấy phụ tôi dọn dẹp. Đúng lúc ấy, chồng cô ấy qua đón. Tôi và bạn trai tiễn cô ấy ra cửa. Nào ngờ, người đàn ông đội mũ bảo hiểm cho cô ấy chính là chồng cũ của tôi. Tôi bối rối suýt ngã, vội vịn tay vào cửa. Dáng người, ánh mắt ấy, đích thị tôi không thể nhầm lẫn. Thì ra, em họ anh chính là vợ mới của chồng cũ tôi.
Nhìn họ hạnh phúc như vậy, tôi lén chạy vào nhà. Lúc đó tôi cứ nghĩ mãi về những ngày tháng cũ. Có phải do tôi quá đam mê chuyện kim tiền mà làm mất tổ ấm gia đình không?
Tôi viện lí do không được khỏe rồi xin phép gia đình anh về trước. Anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi lảng đi. Tôi cảm thấy khó xử nếu anh biết được em rể của anh chính là chồng cũ của tôi. Giờ đây, bao nhiêu thứ rối bời quấn lấy tâm trí khiến tôi chẳng thể yên lòng. Không biết giám đốc có thông cảm cho tôi nếu biết được sự thật này không mọi người ơi?
Theo Thời đại
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự4 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự19 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.