- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần đầu ra mắt nhà người yêu, tôi đã sốc khi nhìn thấy bố chồng tương lai, đặc biệt khi ông nói chuyện tôi sợ khiếp vía
Người yêu tôi thì gầy gò, cận thị nặng nên lúc nào cũng treo trên mặt cặp kính dày cộp, chỉ cần bỏ kính ra là anh không nhận ra ai ở trước mặt. Thế mà bố chồng tương lai thì ngoại hình và tính cách trái ngược hoàn toàn với anh.
- Bố chồng mất mà nửa ngày mới thấy con dâu vác mặt về, sau câu đầu tiên chị hỏi đã bị em chồng tống cổ đuổi đi luôn
- Đêm hôm khuya khoắt, vợ chồng tôi hốt hoảng khi thấy bố chồng ôm đồ đứng trước cửa nhà trong bộ dạng rũ rượi và hai mắt đỏ hoe
- Sau khi cãi nhau, mẹ chồng bỏ sang nhà con gái, bố chồng bắt tôi đi đón bà về nhưng khi đến nơi tôi bị cô em chồng bóng gió đổ vấy cho tội “không biết can ngăn”
Chào Hướng Dương,
Tôi có chút chuyện đang vướng mắc nên mong chị sẽ gỡ rối để tôi có thể quyết định được.
Tôi và anh yêu nhau cũng được gần 1 năm. Anh là người trầm tính, ít nói, là kỹ thuật viên của một công ty lớn. Trên trang cá nhân facebook, ngoài chia sẻ mấy tin tức liên quan tới kỹ thuật và nghiệp vụ ra thì chẳng có gì.
Từ lúc xác định yêu anh, tôi cũng biết cuộc tình này sẽ rất tẻ nhạt, vì anh không hề biết lãng mạn hay cách làm vui lòng bạn gái. Tôi nói gì thì anh nghe nấy, thậm chí nhiều khi không biết tôi đang giận dỗi. Về sau tôi cũng quen nên không còn thất vọng nữa.
Ảnh minh họa.
Nhưng hôm tôi về nhà bạn trai ra mắt, tôi thật sự sốc khi nhìn thấy bố chồng tương lai. Trông ông cao lớn vạm vỡ, trên tay đầy hình xăm. Giọng ông oang oang, nói bình thường mà cũng như thể ông đang quát vào mặt người khác vậy. Tôi thật sự rất sợ, khi ông hỏi chuyện tôi mà tôi lắp bắp mãi mới trả lời được. Ông cười phá lên bảo tôi không phải sợ nhưng tôi không thể tự nhiên được, vẫn run cầm cập.
Mẹ anh thì hiền lành, ít nói, có lẽ người yêu tôi giống mẹ nhiều hơn. Khi ăn cơm, tôi để ý thấy bác cũng không nói gì trong bữa cơm và gần như không phản ứng lại với những câu nói đùa của bác trai. Tôi có cảm giác gia đình họ không hạnh phúc nên tôi lo lắng cho tương lai của hai chúng tôi. Liệu có nên tiếp tục đến với anh không hay chia tay sớm để đỡ đau khổ cho cả hai đây? Mong chị sẽ tư vấn giúp tôi. (thuyli…@imp…com)
Chào bạn,
Như bạn nói, ngay từ khi bắt đầu bạn đã thấy cuộc tình của mình tẻ nhạt và giờ thì bạn đã quen với điều đó. Tức là bạn đã bước vào giai đoạn chấp nhận và thông cảm với tính cách của người yêu. Vậy thì chắc hẳn bạn cũng hiểu rất nhiều về con người anh ấy, nếu gạt bỏ yếu tố gia cảnh, chỉ xét trong mối quan hệ của bạn và anh ấy thôi, bạn cảm thấy hai người có thể tiến xa hơn nữa được không? Cảm xúc và tình cảm bạn dành cho anh ấy mới là điều quan trọng nhất.
Bên cạnh đó, cách cư xử của bố mẹ sẽ ảnh hưởng tới tính cách và giao tiếp xã hội của con cái, chính vì thế bạn cũng nên tìm hiểu cặn kẽ về gia đình bạn trai. Hãy tìm cách tiếp xúc nhiều hơn với họ. Bạn có thể gợi ý để về thăm gia đình bạn trai thêm nhiều lần, cũng nên tìm cách để thông qua họ hàng, làng xóm, bạn bè của người yêu để thăm dò về gia đình anh ấy. Tuy nhiên, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Có thể lần đầu tiên nhìn bố người yêu khiến bạn sợ hãi nhưng ông ấy rất tốt tính và chiều chuộng vợ con thì sao?
Đừng vội kết luận điều gì khi mình chưa hiểu tường tận bạn nhé, cũng đừng tự dọa mình sợ mà bỏ qua một người tốt. Hãy từ từ tìm hiểu và khi chưa chắc chắn thì bạn cũng đừng vội vã bước chân vào hôn nhân.
Chúc bạn luôn vui vẻ và sẽ tìm thấy điều tốt nhất!
Theo Nhịp Sống Việt
- Tâm sự10 giờ trướcLên tiếng chê bai em rể tương lai, tôi sốc nặng khi nghe nhân viên gọi cậu ấy bằng danh xưng khó tin.
- Tâm sự12 giờ trướcCho đến bây giờ ngồi một mình trong phòng tối, tôi mới thấy mình ngu xuẩn và tiếc nuối người vợ cũ vô vàn.
- Tâm sự14 giờ trướcTôi có còn yêu vợ cũ không? Tôi thật sự không rõ lắm. Chỉ biết nếu tôi biết Thùy mang theo 2 thứ kia về nhà chồng thì tôi chắc chắn sẽ ở lại với cô ấy trong đêm tân hôn. Có bị kề dao vào cổ uy hiếp thì tôi cũng chẳng đến với vợ cũ đâu!
- Tâm sự1 ngày trướcNhìn chị chồng cười hề hề, nhét tờ 500 nghìn vào tay mình mà tôi xót xa.
- Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng thẳng thắn bảo chúng tôi chuyển ra ở riêng ngay ngày hôm sau vì một số lý do tế nhị.