- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần nào đi qua cửa nhà chồng cũ, anh cũng chặn đầu xe rồi dúi vào tay tôi túi bánh giò làm tôi hoang mang vô cùng
Từ sau khi ly hôn, cuối tuần nào anh cũng gọi điện hỏi em có về quê không? Nếu tuần ấy em về thì y như rằng anh cũng về và đón đường, chặn đầu xe em.
- Em gái chồng cũ ở quê ra chơi rồi đột ngột đề nghị được đón con tôi về nuôi, sau khi nghe em kể lý do, tôi bối rối vô cùng
- Tiểu tam vênh mặt xúc phạm chính thất: "Xấu thế chồng bỏ là phải", chị vợ liền biệt tích 3 tháng để rồi ngày gặp lại chồng cũ vội "đá" bồ xin vợ quay về
- Thịt lợn đắt chẳng dám ăn mà hôm nào chồng cũng mua 2kg về nấu đủ món rồi chụp ảnh, một hôm tôi nhanh nhảu đi mua giúp chồng thì choáng váng suýt ngất
Ai bảo phụ nữ mới khó hiểu chị em nhỉ, đàn ông nhiều khi cũng khiến phụ nữ chẳng biết đường nào mà lần ấy chứ! Điển hình là chồng cũ của em đây này. Em với anh ly hôn đến nay là 5 tháng. Nguyên nhân do mâu thuẫn vợ chồng chứ không phải có người thứ ba nào cả.
Em với anh cùng quê, nhà cách nhau có 4 cây số, muốn về nhà em thì phải đi qua nhà chồng cũ. Từ sau khi ly hôn, cuối tuần nào anh cũng gọi điện hỏi em có về quê không? Nếu tuần ấy em về thì y như rằng anh cũng về và đón đường, chặn đầu xe em. (Do khoảng cách không quá xa, em lại say xe nên thường đi xe máy về quê).
Sau đó chồng cũ chẳng nói chẳng rằng dúi vào tay em một túi bánh giò nóng hôi hổi, bảo em mang về mà ăn. Rồi anh quay người vào nhà luôn, chẳng nhiều lời thêm. Nhà anh chuyên làm bánh giò bán, bánh ngon lắm nên em thích vô cùng, hồi còn ở với nhau lần nào về quê, anh cũng mang lên cho em cả túi to để tủ lạnh ăn dần.
Giá kể em chẳng còn vương vấn gì, em có thể phóng vụt qua nhà anh không cần bận tâm anh có tặng bánh hay không. (Ảnh minh họa)
Qua vài lần như thế, em nghĩ rằng chồng cũ vẫn còn lưu luyến em. Nếu không tại sao vẫn nhớ sở thích của vợ cũ, còn cố tình về quê cùng em, chặn đầu xe tặng bánh giò như vậy? Thú thực em vẫn yêu anh, khi trước viết đơn ly hôn là một quyết định nông nổi. Xa nhau rồi em nhận ra mình vẫn còn tình cảm với anh và muốn đoàn tụ.
Thế nhưng khi em hỏi dò anh có bạn gái chưa thì anh khẳng định chắc nịch là có bạn gái mới rồi. Nghe xong em hụt hẫng và buồn vô cùng. Đồng thời cũng hoang mang, khó hiểu lắm, vậy tại sao anh vẫn "thả thính" vợ cũ bằng túi bánh giò?
Sau lần khẳng định đã có bạn gái với em, chồng cũ vẫn tiếp tục thực hiện màn chặn xe đưa bánh giò như vậy. Em hỏi thẳng anh nếu có bạn gái rồi thì đừng làm thế nữa kẻo cô ấy ghen. Nhưng anh im lặng chẳng nói năng gì, bánh thì vẫn đều đặn tặng cho em.
Giá kể em chẳng còn vương vấn gì, em có thể phóng vụt qua nhà anh không cần bận tâm anh có tặng bánh hay không. Khổ nỗi em vẫn muốn quay lại với chồng cũ nên giờ đây em mới phải đau đầu đoán suy nghĩ của anh như thế này.
Các chị cho em lời khuyên với! Liệu có phải chồng cũ muốn quay về nhưng đang "làm giá" để em phải chủ động xuống nước làm lành? Hay thật sự anh ấy có người mới rồi và tặng bánh chỉ vì coi em như bạn bè?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Tâm sự3 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự10 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự14 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự16 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.