- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy chồng được 5 năm, mỗi lần tổ chức sinh nhật cho con trai, tôi lại muốn ly hôn
Bố mẹ chồng là bạn của bố mẹ tôi. Sau khi chồng ly hôn, bố mẹ anh mai mối luôn cho tôi. Khi đó, tôi đã lớn tuổi nên bố mẹ đẻ cũng ủng hộ mối quan hệ này.
Tôi là vợ hai cùa chồng. Trước khi cưới tôi, anh đã qua một lần đổ vỡ, còn tôi thì chưa, anh là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi cưới luôn làm chồng. Nghe nói trước đây, nguyên nhân anh với vợ cũ ly hôn là do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Thêm nữa, vợ cũ anh sinh con gái nên mẹ chồng không thích, sau nhiều lần xích mích bà đã bắt họ chia tay.
Bố mẹ chồng là bạn của bố mẹ tôi. Sau khi chồng ly hôn, bố mẹ anh mai mối luôn cho tôi. Khi đó, tôi đã lớn tuổi nên bố mẹ đẻ cũng ủng hộ mối quan hệ này. Ban đầu tôi nghĩ sẽ không bao giờ cưới anh nhưng khi tiếp xúc tâm sự, tôi lại bị trúng tiếng sét ái tình bởi cách nói chuyện dí dóm và tình cảm của anh. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi tiến tới hôn nhân, họ hàng hai bên rất vui mừng. Bố mẹ chồng tặng tôi nhiều quà cưới.
Những tưởng sau khi kết hôn sẽ ngọt ngào, nhưng tôi mới thấm rằng không thể cắt đứt mối quan hệ giữa chồng và vợ cũ vì họ còn một đứa con gái. Sống bên chồng, tôi cũng cảm nhận được rõ rằng anh luôn cảm thấy có lỗi với vợ cũ, muốn bù đắp cho cô ấy, điều này làm tôi vô cùng khó chịu.
Thêm nữa, cô ấy luôn đòi hỏi chồng tôi quá đáng về việc chu cấp cho con. Hàng tháng anh đưa 5 triệu rồi nhưng cô ấy lại kì kèo thêm nào tiền mua quần áo, tiền đi chơi, tiền ốm đau của con nữa. Chồng tôi tính thương người nên cô ấy đòi bao nhiêu đều đáp ứng, mấy lần tôi phản đối nhưng anh đều giấu diếm đưa tiền sau lưng tôi.
Cưới nhau một thời gian thì tôi sinh con trai, là cháu đích tôn của gia đình nên nhà chồng vui mừng khôn xiết. Mẹ chồng chăm sóc tôi và con trai tôi bằng mọi cách có thể. Thậm chí bà còn thuê bảo mẫu, hàng tháng bà cho cháu trai thêm 5 triệu tiền mua sữa. Trong lòng tôi cũng rất vui, tôi cũng cảm giác được an ủi hơn về chuyện của chồng và vợ cũ anh ấy, dường như anh vẫn chưa quên được người cũ. Đây là trở ngại khó khăn nhất giữa hai chúng tôi.
Điều trùng hợp là sinh nhật con trai tôi chỉ cách sinh nhật con gái anh một ngày. Nhưng năm nào đến ngày này, vợ cũ của anh cũng viện đủ lý do để anh đưa con gái đi chơi hoặc cô ấy đi vắng, nhờ anh phải trông con. Năm đầu tiên tôi ngu ngơ không để ý, cứ tưởng thật nhưng những năm sau đó, cô ấy vẫn như thế nên tôi mới đoán được âm mưu. Tôi từng gọi điện mắng vợ cũ của chồng nhưng sau chồng biết thì lại quay ra mắng tôi. Anh nói tôi không biết điều, rồi quá đáng, vợ cũ của anh làm kinh doanh nên công việc bận rộn thật sự chứ không lươn lẹo.
Cách đây ít lâu cũng là vào dịp sinh nhật con trai tôi, vợ cũ của chồng lại dở trò chân đau không đưa con gái đi ăn được, bắt chồng tôi đến tận nhà để cùng tổ chức sinh nhật cho con bé. Tôi tức điên cấm chồng đi nhưng anh không nghe lời. Một lần là vô tình thôi chứ lần nào cũng vậy, chắc chắn là cố ý. Cô ấy ghen khi thấy tôi sinh con trai thì đúng hơn. Đã ly hôn rồi, vậy có cần thiết nữa không? Dù thế nào đi nữa, họ không thể tái hôn kia mà, tại sao vẫn cứ như thế?
Cả hai ly hôn đến nay đã 7 năm, tôi và chồng cũng kết hôn được 5 năm rồi, cô ấy vẫn "núp" sau lưng chồng gây chuyện thị phi, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Lần trước tôi tôi yêu cầu anh cắt đứt liên lạc với vợ cũ, hiện tại chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Nhưng anh ấy nói tôi vô lương tâm, anh ấy và vợ cũ chia tay là duyên phận, giữa họ không có bất đồng gì.
Khi anh ấy nói những lời như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Hàng năm nhìn vợ cũ anh làm những điều không thể chịu nổi đó vào ngày sinh nhật của con trai, tôi muốn ly hôn ấy. Lúc trước kết hôn cũng không nghĩ tới tình huống này, hiện tại thật sự hối hận, tôi phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Hãy cho tôi lời khuyên?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự12 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự22 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...