- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lên bàn đẻ chồng bận hú hí cùng nhân tình, vợ nín nhịn để tặng màn kịch hay
Đời này, đúng là không phải cứ mình cố là sẽ được. Tối hôm đó, tôi đã cố tình nửa thật nửa đùa để nhắc anh về chuyện ngoại tình....
Đời này, đúng là không phải cứ mình cố là sẽ được. Tối hôm đó, tôi đã cố tình nửa thật nửa đùa để nhắc anh về chuyện ngoại tình, những mong anh sẽ vì thế mà xem xét lại hành động của mình song cuộc tình vụng trộm kia đã khiến anh mờ mắt, chẳng còn chút lý trí nào.
"Công chúa của anh đã ngủ dậy chưa? Mái già nhà anh sắp đưa 2 đứa con về ngoại rồi, anh qua chở em đi mua sắm nhé", đó là những dòng tin nhắn tôi đã vô tình đọc được trong máy chồng. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ phát điên rồi lao vào xé xác cả đôi nếu phát hiện chồng mình bồ bịch bên ngoài thế nhưng trong chính giờ phút này, trong lòng tôi chỉ là sự bất cần.
Chúng tôi kết hôn khi tôi vừa ra trường đi làm được 1 năm còn anh thì vừa bước sang tuổi 31. Gia đình hai bên ủng hộ, kinh tế không phải lo lắng điều gì, chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn.
Chồng tôi là người không đẹp trai, nếu không nói là hơi gầy và đen. Thế nhưng đổi lại anh có khá nhiều tài lẻ và được cái duyên ăn nói. Nhìn vào gia đình tôi, các chị em thường xuýt xoa ghen tỵ với tôi khi lấy được một ông chồng tâm lý lại chiều vợ.
(Ảnh minh hoạ)
Quả thật chồng tôi cũng có nhiều ưu điểm. Anh giỏi giang, kiếm được nhiều tiền và không ngại chi tiền cho vợ, chỉ phải cái đặc biệt kỹ tính.
Anh không thích hoa giả vì nó rất bám bụi khiến không khí trong phòng không được sạch sẽ. Bữa cơm đối với anh luôn phải có 3 món trở lên, có món luộc, món mặn và món xào. Chồng tôi đặc biệt thích ăn cơm nhà, không thích ăn ngoài hàng vì sợ bẩn. Đó cũng là lý do những cuộc nhậu nhẹt gặp gỡ bạn bè đều diễn ra ở nhà tôi. Từ ngày lấy chồng khả năng bếp núc của tôi tăng lên đáng kể.
Quần áo của anh trước khi đi làm luôn cần được là cho thẳng thớm và sạch sẽ, thơm tho. Cuối tuần nào với nhà tôi cũng là lễ hội dọn nhà. Chỉ cần đồ để sai vị trí cũng khiến chồng tôi cảm thấy khó chịu. Cũng chính vì sự khó tính và cầu kỳ của anh, tôi đã phải thốt ra rằng: "Đời này cũng chỉ có em chiều được anh".
Thế nhưng sự thật hóa ra không phải. Sau 4 năm hôn nhân, anh đã ngã vào vòng tay một cô gái trẻ đẹp khác. Ngày bé thứ 2 tròn 1 tháng tuổi, tôi phát hiện anh ngoại tình. Tuy không bắt được quả tang nhưng tôi đã vô tình đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn của anh cùng cô nhân tình trẻ kia. Càng kéo lên trên đọc, tôi càng biết được những sự thật chua xót.
Họ đã qua lại với nhau khi tôi đang bầu bé thứ 2. Ngày tôi lên bàn đẻ không phải anh bận đi công tác đột xuất mà là đang bận bịu trên giường cùng cô ta. Cô ta biết đó là ngày tôi đẻ nên nhất quyết nũng nịu đòi anh ở bên cho bằng được. Giờ đây, khi tôi sắp đưa hai con sang bên ngoại chơi 1 tháng cũng là lúc họ chuẩn bị những ngày được thoải mái bên nhau.
Đời này, đúng là không phải cứ mình cố là sẽ được. Tối hôm đó, tôi đã cố tình nửa thật nửa đùa để nhắc anh về chuyện ngoại tình, những mong anh sẽ vì thế mà xem xét lại hành động của mình song cuộc tình vụng trộm kia đã khiến anh mờ mắt, chẳng còn chút lý trí nào.
Tôi nuốt lại những giọt nước mắt để chờ con cứng cáp hơn chút và chuẩn bị cho mình hành trang vững chắc để có thể sống đủ đầy bên 2 con. Ngày sinh nhật đầu tiên của bé thứ 2 cũng là lúc tôi quyết tặng họ một màn kịch để đặt dấu chấm hết.
(Ảnh minh hoạ)
Hôm đó tôi mời hai bên bố mẹ tới dự tiệc tại một nhà hàng khá sang trọng, đồng thời dùng điện thoại chồng để nhắn tin hẹn cô bồ kia. Tôi đặt riêng ở một phòng kín để khiến họ phải bất ngờ.
Khi tất cả đã có mặt đông đủ, tôi xin phép bố mẹ hai bên hãy chờ một chút vì còn một vị khách quý nữa. Khi cô ta vừa đẩy cửa bước vào, tôi không bao giờ quên được khuôn mặt thảng thốt của anh.
"Con xin giới thiệu với cả nhà, đây là người yêu của anh T. và cũng là con dâu tương lai của bố mẹ", nói rồi tôi đặt những bức hình chụp hai người họ tình tứ với nhau lên bàn.
Chồng tôi luôn là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ, họ không thể ngờ rằng con trai mình lại dám làm điều trái với đạo lý thế này.
"Con đã cố gắng và nỗ lực cho cuộc hôn nhân này nhưng một người xây, một người phá thì sẽ không bao giờ nên ngôi nhà vững chắc được. Ngày hôm nay, con quyết định dừng lại tất cả. Con luôn cảm ơn bố mẹ thời gian qua đã luôn đối xử tốt với con, yêu thương con và 2 cháu. Con và 2 cháu sẽ thường xuyên qua thăm bố mẹ".
Theo Khám phá
-
Tâm sự4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự7 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự17 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự23 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.