- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lì xì nhầm phong bao cho cháu gái khiến tôi lo lắng bồn chồn cả buổi
Tôi biết với tính tình cẩn thận, chu đáo và hay khách sáo của chị chồng, chị ấy sẽ kiểm tra để xem tôi có biết cư xử không.
Chồng tôi có một chị gái rất giỏi và giàu, chị ấy là mẹ đơn thân nhưng tự tay vừa nuôi con vừa lậpnghiệp mà bây giờ trở thành bà chủ của một nhà hàng lớn, nhà cửa xe ô tô đều có cả. Bao nhiêu người muốn đến với chị nhưng chị đều từ chối, chị chỉ muốn sống một mình nuôi con, chưa có ý định lấy chồng lần 2.
Chồng tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, mỗi tháng lương chỉ 10 triệu, nhưng vì được chị gái hỗ trợ 5 triệu nữa nên nhà tôi cũng thoải mái chi tiêu. Chị cũng cho bố mẹ chồng tôi rất nhiều tiền, mua sắm cho ông bà không thiếu thứ gì. Có thể nói, chúng tôi ở chung với bố mẹ nên cũng được "hưởng ké".
Vì được chị chồng đối xử rất tốt nên mỗi khi chị về thăm nhà, tôi đều chuẩn bị cơm nước chu đáo. Năm nào tôi cũng bảo chồng mời chị về ăn Tết cùng cả nhà cho vui, nhưng chị thường đưa con gái đi du lịch, không thì cũng ở lại thành phố. Chị chỉ về quê sáng mùng 2, ăn bữa cơm trưa xong lại đi luôn.
Nhưng 26 Tết năm nay, bỗng dưng chị đưa cho tôi 30 triệu bảo tôi mua sắm thêm thực phẩm vì năm nay chị và con gái sẽ ở về nhà ăn Tết từ 30 Tết đến hết mùng 4. Tôi từ chối cầm tiền thì chị cứ dúi cho. Thế nên tôi mua thêm rất nhiều món ngon, lạ phục vụ cho cả nhà, song vẫn còn dư gần 2 chục triệu.
Sáng hôm qua, sau màn hỏi thăm chúc Tết nhau giữa những người trong gia đình, tôi vừa trò chuyện vừa lấy phong bao ra lì xì cho con gái chị chồng. Cháu nhận phong bao là cất luôn vào túi, không tò mò mở ra xem hay tỏ ý gì. Đến trưa, lúc các anh chị trong họ đưa con tới chúc Tết, tôi lấy tập phong bao ra lì xì cho các cháu thì phát hiện buổi sáng tôi đã đưa nhầm chiếc phong bao cho con gái chị chồng.
Trước đó tôi đã chuẩn bị riêng 1 phong bao mệnh giá khá lớn để lì xì cháu gái vì muốn đáp lại tấm lòng của chị chồng. Nhưng tôi lại rút nhầm phong bao có mệnh giá nhỏ hơn rất rất nhiều lần.
Việc này khiến tôi lo lắng cả buổi chiều. Tôi sợ chị chồng khi biết số tiền bên trong lại cho rằng tôi keo kiệt. Tôi nói chuyện với chồng thì chồng bảo không sao cả, chị ấy chẳng để ý chút tiền cỏn con đâu. Song tôi biết với tính tình cẩn thận, chu đáo và hay khách sáo của chị chồng, chị ấy sẽ kiểm tra để xem tôi có biết cư xử không.
Tôi thật băn khoăn không biết có nên nói thẳng chuyện lì xì nhầm này cho chị chồng để chị ấy hiểu, hay âm thầm lì xì lại cho cháu gái một phong bao khác đây?
Theo PNVN
-
Tâm sự4 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự14 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự21 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.