- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời thú nhận của chồng đã cứu cuộc hôn nhân của chúng tôi
Khi chồng nói ra những rung động trong lòng với người phụ nữ khác, tôi rất vui vì anh chưa đi quá giới hạn. Nhưng tôi rất lo lắng, không biết anh có vượt qua được lưới tình của người đối tác kia không?
Hơn 1 tháng nay, tôi thấy thái độ của chồng rất lạ. Nhiều buổi đêm anh không đi ngủ cùng vợ mà ngồi ngoài ban công xem điện thoại cả tiếng đồng hồ. Anh có vẻ ít nói và trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Cưới nhau 8 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng có biểu hiện lạ thế này. Phải chăng anh ấy đang gặp khó khăn trong việc. Tôi lo lắng hỏi han tình hình ở công ty thì anh khẳng định mọi việc rất tốt, tôi không phải bận tâm.
Đêm hôm kia, sau khi xong chuyện vợ chồng, tôi thở dài trách chồng không nhiệt tình như mọi lần, dường như anh làm cho xong việc. Tôi nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác nên mới hờ hững với vợ.
Tôi cũng nói thẳng là nếu anh mà quan hệ với người khác ngoài vợ thì tôi sẽ ly hôn ngay. Dường như lời nói phủ đầu của tôi có hiệu quả thật. Chồng ngập ngừng xin lỗi vợ.
Chồng bảo 2 tháng nay có 1 đối tác nữ thích anh và liên tục thả thính. Cô ấy xinh đẹp, dáng chuẩn, ăn nói khéo léo. Cô ấy rất thích chồng tôi và vài lần còn cố tình muốn được gần gũi với anh ấy. Chồng tôi nói đôi lúc trái tim cũng rung động nhưng cứ nghĩ về vợ con ở nhà là anh lại không dám vượt rào.
Chồng thấy thật sự có lỗi khi mà có vợ con rồi mà trái tim lại rung động khi gặp người phụ nữ khác. Thật may mắn anh với cô gái đó chưa xảy ra chuyện gì, nếu không cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ chấm hết mất.
Tôi biết chồng đang rất khó chịu khi không kiểm soát được trái tim. Người phụ nữ đó là đối tác quan trọng của chồng tôi, không thể tránh được những cuộc gặp gỡ chỉ có 2 người. Hiện tại cô gái đó đang thích chồng tôi, tôi sợ cảnh "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy".
Tôi rất muốn chồng mạnh mẽ vượt qua được cám dỗ mà không mất đi 1 đối tác tốt. Nhưng không biết phải khuyên chồng thế nào cho hợp lý nữa mọi người ạ?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự9 phút trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự2 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự5 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự8 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự11 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.