- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời thú nhận của chồng trong đêm tân hôn làm tôi không dám chạm vào anh
Chuyện nghiêm trọng thế này, tại sao anh lại giấu giếm tôi đến tận bây giờ?
Trong suốt 1 năm yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng ở cái nắm tay và nụ hôn. Bạn trai nói là muốn giữ gìn sự trong trắng cho tôi đến đêm tân hôn. Lúc đó tôi cho rằng bạn trai là người tuyệt vời và yêu thương tôi thật lòng.
Nhưng chuyện xảy ra trong đêm tân hôn khiến tôi thật sự thất vọng về anh. Hôm ấy, tôi đã sẵn sàng, còn chồng nói uống nhiều nên mệt và muốn ngủ. Đó là đêm tôi mong đợi từ lâu nên tôi bỏ ngoài tai lời nói của chồng, vẫn tìm mọi cách để anh ấy "động phòng".
Cuối cùng anh buộc phải thú nhận sự thật. Anh bảo ngày chưa đến với tôi đã từng yêu vài người. Trong số những cô gái đó, có người mắc bệnh sùi mào gà. Do quá tin tưởng bạn gái, anh không dùng bao cao su và kết quả đã bị lây bệnh.
Suốt 3 năm nay, anh ấy đã tốn khá nhiều tiền chữa trị nhưng không khỏi. Chồng cảm thấy rất xấu hổ về căn bệnh của bản thân nên không dám nói cho vợ biết. Vì sức khỏe của vợ nên anh không dám động chạm vào tôi.
Những lời của chồng làm tim tôi đau thắt, không ngờ anh lại giấu tôi 1 bí mật lớn thế này. Nếu biết anh bị bệnh lây nhiễm, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ cưới.
Nhưng giờ chúng tôi đã là vợ chồng, tôi không thể vừa cưới đã ly hôn được. Đêm hôm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau nhưng mỗi người ôm 1 nỗi niềm riêng. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn cùng phòng nhưng tôi ngủ giường, chồng nằm dưới sàn nhà.
Tuần vừa rồi, tôi thuyết phục chồng đi khám bệnh xem tình hình thế nào. Lúc đầu anh không chịu đi, tìm cách né tránh, đến lúc tôi bật khóc thì mới đồng ý.
Sau khi có kết quả khám bệnh, bác sĩ thông báo với chúng tôi 1 tin rất buồn. Bệnh của chồng tôi giờ đang rất nặng. Nếu không được điều trị đúng phác đồ có thể dẫn đến vô sinh.
Tôi choáng váng, làm vợ chồng chưa đầy 1 tháng mà tôi đã đón nhận liên tiếp những tin xấu. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa mọi người ạ?
Theo PNVN
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.