- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lúc bố mẹ chồng chia tài sản, tôi đã bất ngờ tới sững sờ nhưng chị chồng vẫn ung dung vay mượn, một năm sau chị lại đến hỏi nốt cuốn sổ tiết kiệm khiến tôi choáng váng
Bố mẹ chồng bán đất rồi gọi cả nhà tới chia tài sản, khi nhìn khoản tiền dành cho vợ chồng tôi, tôi đã choáng nhưng không dám phản đối vì mình chỉ là dâu con, vậy mà không ngờ chị chồng lại hỏi vay luôn.
- Mới sinh con được 10 ngày, mẹ chồng dúi bao tay bảo em đi rửa bát trong khi 3 chị chồng ăn cơm xong thì ngồi chơi nhưng phản ứng của chồng lại khiến em áy náy
- Chị chồng khóc mếu gọi: "Osin nhà chị có bầu rồi", tôi hộc tốc lao tới an ủi chị thì bủn rủn cả người khi nhìn thấy một chiếc vòng tay
- Đang rửa bát thì nghe tiếng chị chồng thủ thỉ với em trai, tôi đi vào chất vấn chị 2 câu khiến chị trợn trắng mắt nhếch môi tức quá mà không nói được lời nào
Nhà chồng tôi chỉ có 2 chị em, chị chồng lớn hơn chồng tôi 8 tuổi, chị trưởng thành ra xã hội làm việc sớm nên rất khôn khéo, thế nên chị nói gì bố mẹ chồng và chồng tôi cũng nghe răm rắp.
Từ lúc tôi về làm dâu thì đã không hợp với tính cách của chị. Bởi tôi cảm thấy chị như muốn nắm hết quyền hành trong nhà, dù chị đã đi lấy chồng nhưng có việc gì lớn cũng đều muốn tham gia một tay vào.
Tôi thì tính cách thẳng thắn, cũng không ưa chị nên hai chị em bằng mặt mà không bằng lòng. Thế nhưng chị lại tỏ ra rất khéo léo, cứ hễ về thăm nhà là lại khen tôi giỏi giang đảm đang việc nhà việc cơ quan đều hoàn thành tốt. Tôi sửa lại gian bếp, mua thêm ít đồ dùng, chị lại khen hết lời trước mặt cả nhà. Bố mẹ chồng vì nghe chị nói thế nên cũng gật gù quý mến tôi hơn. Song không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không được thoải mái.
Một năm trước, chị chồng xây nhà mới nên về hỏi bố mẹ chồng tôi bán mảnh đất cho chị ít tiền để không bị lép vế với nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi đồng ý nên bán mảnh đất đi được 400 triệu rồi gọi các con về chia tài sản.
Chị nói gì bố mẹ chồng và chồng tôi cũng nghe răm rắp. (Ảnh minh họa)
Lúc họp đông đủ cả nhà, ông bà tuyên bố cho chị 300 triệu và cho vợ chồng tôi 100 triệu. Lúc đó tôi đã khá bất ngờ, thay vì chia đôi công bằng thì ông bà lại ưu ái con gái đến như vậy. Nhưng là con dâu nên tôi chẳng dám tham gia ý kiến, sợ lại bị đánh giá là tham lam.
Thế mà tiền tôi chưa kịp cầm được đến tay, chị chồng đã hỏi vay luôn để cho đủ làm nhà. Tôi thì không muốn cho vay vì còn muốn dùng 100 triệu đó cộng với 200 triệu vợ chồng chúng tôi tiết kiệm được, dự định đầu sang năm vay thêm ít rồi xây lại căn nhà cho tử tế. Căn nhà hiện tại xuống cấp, chật chội quá, tôi muốn xây mới 3 tầng để còn có phòng riêng cho con cái.
Thế nhưng tôi chưa nghĩ ra lời từ chối khéo léo nào thì chồng đã vui vẻ đồng ý. Thậm chí anh còn bảo trong nhà có cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu, nếu chị thiếu thì bọn em cho vay thêm mà mua sắm nội thất. Chị chồng hớn hở hỏi vay luôn. Thế là chồng tôi quay sang bảo vợ mai đi rút tiền đưa cho chị.
Tôi ức nghẹn cổ nhưng trước mặt cả nhà chồng nên không dám phản đối, đành nói rằng còn 3 tháng nữa mới hết hạn, rút trước hạn chẳng được mấy đồng lãi suất, giờ chị có 4 trăm triệu tiền mặt đây rồi, cứ làm xong thiếu thì rút sau.
Tôi có linh cảm nếu cho chị chồng vay là còn lâu mới có thể đòi lại được. (Ảnh minh họa)
Sau đó chưa thấy chị chồng hỏi vay lại nên tôi cũng im lặng không nhắc đến. Từ đó đến nay 1 năm, nhà chị vừa ăn tân gia dịp cuối năm ngoái, tôi cứ đinh ninh chị không thiếu nữa. Nào ngờ hôm qua chị về nhà hỏi mượn tiền để mua cái ô tô cho chồng đi. Chị bảo nhà cửa có rồi, giờ mua cái ô tô cho bằng anh bằng em. Chị còn thiếu 300 trăm triệu nữa là đủ cái xe bán tải nên sực nhớ tới khoản tiền chồng tôi hứa cho mượn lúc làm nhà.
Tôi thấy chị vô lý quá chừng. Chị còn đang nợ vợ chồng tôi 100 triệu, huống chi như chị nói thì chị chẳng thiếu tiền, giờ lại còn có dư tiền mua ô tô, thế mà không trả chúng tôi số tiền kia, còn định mượn thêm. Tôi ậm ừ nói rằng mình không thấy chị hỏi nên đã đáo hạn sổ thêm nửa năm, giờ rút thì lại mất lãi suất. Chị bảo không quan trọng, mất bao nhiêu lãi suất chị bù cho tôi.
Tôi băn khoăn quá, không biết có nên cho chị mượn không? Tôi có linh cảm là còn lâu mới có thể đòi lại được, mà không cho mượn thì tôi chẳng có lý do vì thời điểm này không xây nổi nhà, huống chi giờ chỉ cần chị nói với chồng tôi một tiếng thì anh răm rắp nghe ngay! Mọi người tư vấn cho tôi cách từ chối chị với!
THEO BÁO DÂN SINH
- Tâm sự16 phút trướcCả tôi và mẹ đều ngớ người trước hành động của chồng, bà bực tức bỏ vào phòng còn tôi thì cau có trách anh tại sao làm như vậy? Lời giải thích của anh khiến tôi càng bực hơn.
- Tâm sự2 giờ trướcKhi đó tôi mới giật mình nhận ra một mùi hương nước hoa xa lạ. Không phải của chồng tôi vì anh ấy chưa bao giờ dùng nước hoa cả!
- Tâm sự14 giờ trướcTôi tò mò bấm số, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần quen thuộc khiến tôi giật mình.
- 2 ngày trước
- Tâm sự1 ngày trướcCánh cửa vừa mở ra, tôi chưa kịp định thần thì đã có một người lảo đảo ngã vào lòng tôi. Chính xác hơn là 1 cô gái bị nhóm phụ nữ kia đẩy một cách thô bạo, may mà tôi đã kịp.
- Tâm sự1 ngày trướcNhững lời chồng nói khiến tôi xấu hổ và sốc vô cùng, không ngờ anh hàng xóm lại là người như vậy.
- Tâm sự2 ngày trướcVừa biết tôi lén cho 2 mẹ tiền, vợ đã tối sầm mặt gọi tôi vào phòng cằn nhằn và dọa ly hôn nếu tôi vẫn cư xử như vậy.