- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn xong, chồng ném cho chiếc cặp cũ rồi cấm quay lại, về nhà mở ra tôi chết lặng với thứ còn sót bên trong
Về nhà tôi cũng chẳng đoái hoài gì đến nó cho đến khi con nghịch chiếc cặp đó, ngăn khoá nhỏ bên trong kéo hờ. Mở thử, tôi giật mình thấy thứ này bên trong.
- Chồng trì hoãn có con suốt 3 năm, sốt ruột tôi dọa ly hôn thì anh ngậm ngùi tiết lộ lý do khó chấp nhận
- Vợ cũ hiếm muộn, tôi quyết tâm ly hôn, 3 năm sau nhìn thấy cô ấy ở nhà hàng cùng hai người bên cạnh, tôi nhận ra mình thật ngốc
- Sau khi ly hôn, tôi ở nhờ nhà anh trai rồi hầu hạ chị dâu, sau khi nghe cuộc nói chuyện lúc đêm khuya, tôi không cầm được nước mắt
Đời người con gái lấy chồng như canh bạc, điều đó tôi càng ngẫm càng thấy đúng. Lựa chọn trước khi cưới kỹ càng, cân đong đo đếm lấy người mình cảm thấy phù hợp, ổn nhất nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Cuộc hôn nhân của tôi và Vĩ kéo dài 3 năm thì chia tay. Thời điểm này, con tôi mới được 5 tháng. Buồn, chán nản nhưng cả tôi và Vĩ đều chấp nhận xa nhau để mọi thứ được yên bình.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đầm ấm hơn nếu không ở với bố mẹ chồng, chồng không phải chịu tác động, áp lực từ ông bà. Ông bà trước đây từng có thiện cảm với tôi, tôi rất trân trọng điều đó nhưng về sống với nhau mới nhiều chuyện phát sinh. Bố mẹ chồng thì luôn cho rằng tôi tiêu tiền của chồng, mang tiền nhà chồng về cho ngoại vì bố mẹ, anh chị tôi nghèo.
(Ảnh minh họa)
Đúng là gia đình tôi chỉ ở quê, mỗi năm 1 - 2 trận lũ cuốn đi tất cả. Cái nghèo khiến bố mẹ tôi khổ hơn nhưng chưa bao giờ họ xin tiền, hay xúi giục tôi mang tiền nhà chồng về dù tôi lấy chồng giàu thật. Gia đình 2 bên không tương xứng gia cảnh, tôi luôn bị bố mẹ chồng coi thường và dùng những lời lẽ thậm tệ để hạ thấp. Nhưng tôi vẫn im lặng và vờ như không nghe thấy gì.
Chồng tôi bận làm ăn kinh doanh, ngày nào cũng đi suốt, có khi đến khuya muộn mới về. Sợ anh đưa tôi cầm tiền, tôi về ngoại tiêu hết, bố mẹ anh đòi giữ và dọa nạt, nói dỗi rằng anh không coi bố mẹ ra gì. Thực tình tôi áp lực mệt mỏi lắm. Thời điểm bầu bí và sinh con, tôi chán, suy nghĩ nhiều vô cùng.
Cho đến khi tôi về ngoại ở cữ 3 tháng, chồng có gửi cho tôi chút tiền ăn tiêu, nuôi con, bố mẹ chồng biết con họ làm ăn nên cho rằng tôi còn cầm nhiều tiền của chồng hơn thế, rồi biếu nhà ngoại hết. Nhẫn nhịn đến ngày trở về, cả tôi, chồng, bố mẹ chồng đều lời qua tiếng lại, to tiếng với nhau. Mệt mỏi khi phải cố nhẫn nhịn, mang tiếng tiêu tiền của chồng tôi đề nghị ly hôn và nói sẽ ra đi tay trắng, nhà chồng không phải lo gì cả.
Thời điểm đó, bố mẹ Vĩ bắt anh lựa chọn tôi hoặc ông bà, họ an ủi con trai rằng: "Không có vợ này lấy vợ khác, bố mẹ chỉ có 1 mà thôi". Và rồi sau 1 tuần suy nghĩ, Vĩ quyết định chọn bố mẹ, tôi tôn trọng ý kiến đó và dọn ra ngoài ở.
(Ảnh minh họa)
Ngày ra tòa, Vĩ thay đổi thái độ với tôi, lạnh lùng, thờ ơ một cách đáng sợ. Chấm dứt là vợ chồng, tôi nuôi con không cần sự trợ cấp của gia đình anh. Có lẽ Vĩ đã nghe bố mẹ hoàn toàn. Thứ duy nhất anh cho tôi là chiếc cặp cũ - chiếc cặp ngày yêu nhau tôi mua tặng anh, là kỷ vật tình yêu của 2 đứa. Anh ném nó trước mặt bố mẹ anh cấm tôi quay về, bước chân vào cửa nhà anh lần nữa.
Về nhà tôi cũng chẳng đoái hoài gì đến nó cho đến khi con nghịch chiếc cặp đó, ngăn khoá nhỏ bên trong kéo hờ. Mở thử, tôi giật mình thấy chiếc thẻ ATM và mảnh giấy nhỏ giấu trong đó, anh ghi vội dòng chữ như một lời tâm sự: "Trong thẻ có 2 tỷ, mật khẩu là sinh nhật con, em dùng để 2 mẹ con ăn tiêu nhé. Anh phải giấu bố mẹ, em đừng cho ai biết cả".
Lặng người trước món quà chia tay anh tặng, tôi không ngờ chồng lại chuẩn bị cho mẹ con tôi thứ này. Chồng không dám đưa công khai vì sợ bố mẹ anh biết, ông bà tính chi li, sẽ không để tôi cầm. Tôi biết chồng vẫn thương mẹ con tôi, nhưng anh lại không thể đứng lên bảo vệ khiến tôi rất buồn. Theo mọi người tôi có nên trả lại chồng 2 tỷ hay giữ lại để nuôi con?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự5 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự8 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.