- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ ‘bỉm sữa’ chia sẻ cách giữ ấm trong mùa đông lạnh giá
Mùa đông của Hà Nội lúc nào cũng khó chịu bởi mưa phùn và rét đậm, vì vậy gia đình tôi phải tìm nhiều cách để giữ ấm và tránh các bệnh mùa đông.
Mùa đông của Hà Nội lúc nào cũng khó chịu bởi mưa phùn và rét đậm, vì vậy gia đình tôi phải tìm nhiều cách để giữ ấm và tránh các bệnh mùa đông.
Bạn bè trong Nam của tôi cứ đến mùa Đông là đổ xô ra miền Bắc nườm nượp, các bác ấy cứ xuýt xoa ôi chao mùa Đông Hà Nội cứ lãng mạn, nên thơ thế nào. Riêng tôi sống ở Thủ đô mấy chục năm nay vẫn chưa quen cái lạnh buốt da buốt thịt đấy.
Mỗi lần đông đến cả nhà tôi lại hay sụt sùi bệnh vặt, bố mẹ chồng tôi thì bị đau khớp gối, con gái tôi hết sổ mũi lại viêm họng…
Con gái dễ đau ốm khi mùa đông lạnh |
Đâu chỉ có thế, bản thân tôi còn “khốn khổ” vì nước máy vào mùa đông cứ lạnh cóng, đi tắm thì buộc phải đun nước ấm chứ các việc lặt vặt trong nhà thì cứ phải “cắn răng” chịu lạnh chứ mà đun nước để giặt đồ, rửa chén, rửa rau… thì tiền điện tiền ga kiểu gì chịu được.
Có lúc tôi nghĩ đến việc mua máy nước nóng đấy chứ. Thế nhưng cứ tiếc tiền mãi. Rồi lại lo ngược lo xuôi máy nước nóng vừa hao điện vừa nguy hiểm cho trẻ nhỏ vì nước quá nóng sẽ rất dễ bị bỏng. Cứ thế, tôi chấp nhận sống chung với bao nỗi khổ của mùa đông...
Một hôm, chị hàng xóm đến nhà, thấy tôi còn loay hoay góc bếp nấu nước cho con tắm mà chẳng kịp mời chị cốc trà, chị mới há hốc kêu lên: “Ối giời, thời đại 4.0 mà vẫn còn người đun nước tắm cơ đấy. Khiếp, sao không mua cái máy nước nóng cho tiện”. Nói rồi chị mở trang dienmayxanh.com lên đọc cho tôi nghe thông tin về các dòng máy, gì mà sử dụng cầu dao chống rò rỉ điện; rồi tính năng tiết kiệm điện, chống bỏng đủ kiểu… khiến đầu óc tôi mở mang hẳn, bao lo lắng trước giờ đã được giải quyết.
Thế là tôi quyết định bàn với ông xã và chọn mua Máy nước nóng Ariston SL 30 ST 2.5 FE - MT 30 lít để dùng. Máy này có mức giá khá ổn, chưa đến 4 triệu mà dung tích đến 30 lít, cả nhà sử dụng thoải mái. Điểm khiến tôi thích nhất là máy có nhiều đường dẫn, có thể tắm, gội, giặt giũ, rửa rau củ, trái cây… rồi còn có thể điều chỉnh nhiệt độ dòng nước tùy ý theo nhu cầu, đặc biệt là máy trang bị cầu dao chống giật, người lớn và trẻ con đều có thể sử dụng được máy dễ dàng.
Từ khi có máy nước nóng, tôi thấy nhẹ cả người. Các công việc nhà, nhất là việc giặt giũ trở nên thoải mái hơn khi không phải đụng vào nước lạnh buốt. Ông bà nội và bé nhà tôi thích mê vì lúc nào cũng sẵn sàng có nước nóng để dùng. Còn bố mẹ chồng tôi cũng vui vẻ vì được tắm nước ấm mà chẳng cần pha nước, tối tối thì có nước ấm ngâm chân, đánh răng, rửa mặt…
Điện máy Xanh là cái tên quen thuộc với nhiều khách hàng mỗi khi có nhu cầu mua hàng điện máy, điện lạnh, gia dụng... |
Mua máy nước nóng ở Điện máy Xanh có giấy bảo hành chính hãng, được giao hàng tận nơi miễn phí. Mấy ngày gần đây lướt website Dienmayxanh.com tôi còn thấy máy nước nóng đang được khuyến mãi lớn như tặng phiếu mua hàng 500 ngàn đồng, dây cấp nước... và cơ hội trúng xe Honda Vision nữa đấy. Ngoài ra còn được mua trả góp mà vẫn có quà. Ai có ý định mua máy nước nóng có thể tham khảo website Dienmayxanh.com hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 1061.
Ngọc Minh
-
Tâm sự4 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự8 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự9 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự13 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự17 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?