- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng chê con dâu nấu ăn dở, con trai dứt khoát dọn ra khỏi nhà
Tôi mang thai 3 tháng nhưng vẫn chu toàn việc cơm nước. Thế nhưng, mẹ chồng lại chê tôi nấu ăn dở tệ. Chồng tôi biết chuyện liền đòi ra ở riêng.
- Chàng thợ hàn 'nổ' là 'đại gia ngân hàng' và cái kết không thể đắng hơn cho quý cô giàu có yêu muộn
- Chồng và tình cũ làm cùng công ty, tôi bí mật cài "điệp viên ngầm" thì phát hiện bí mật còn ghê hơn cả ngoại tình
- Ngày sinh nhật, con gái nũng nịu đòi về nhà gặp bố, đến cửa nhìn thấy cảnh này mà tôi như chết lặng
Đến giờ phút này, tôi tự thấy bản thân may mắn khi kết hôn với người đàn ông bản lĩnh, yêu thương vợ con.
Tuy nhiên, hành động quyết đoán của anh đối với mẹ ruột khiến tôi rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu từ việc chồng đưa tiền lương cho tôi quản lý. Khi còn độc thân, anh ngoan ngoãn đưa hết lương cho mẹ, tự mình kiếm thêm bên ngoài để tiêu xài riêng.
Sau đám cưới, anh quyết định đưa tiền lương cho tôi cất giữ và đưa riêng cho mẹ chồng 5 triệu đồng/tháng.
Anh có nói chuyện đưa tiền cho mẹ dưỡng già và tôi không phản đối. Bởi mỗi tháng anh đưa tôi khoảng 15 triệu đồng để đi chợ và tiết kiệm cho gia đình nhỏ.
Tôi cũng trích lương của mình gửi về nhà mẹ đẻ khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Anh rất đồng tình, không có lời ra tiếng vào.
Trái ngược với sự rộng lượng của anh, mẹ chồng tôi khó chịu khi không được quản lý tiền lương của con trai. Bà thường lôi những chuyện vặt vãnh để đay nghiến tôi.
Mẹ chồng thường la mắng, khó chịu dù tôi đã cố gắng chu toàn. (Ảnh minh họa: Sohu).
Thương chồng, tôi cố gắng nhẫn nhịn, giả câm giả điếc cho qua chuyện. Chồng tôi hiểu tính mẹ nên cũng động viên tôi rất nhiều.
Thế nhưng, mẹ chồng không hiểu chuyện, ngày càng quá quắt. Đỉnh điểm, cách đây một tuần, bà chửi tôi bòn rút tiền nhà chồng gửi cho mẹ đẻ. Tôi tủi thân khóc rất nhiều dù đang mang thai tháng thứ ba.
Đến ngày hôm sau, tôi thèm ếch xào sả ớt nên đi chợ mua nguyên liệu về nấu.
Tôi nấu ếch theo cách thức ở quê, giữ nguyên da ếch, chần qua nước sôi rồi đem đi xào. Chồng tôi cũng rất thích món ăn này nên tôi tự tin chế biến.
Trong bữa cơm chiều hôm đó, bố chồng khen tấm tắc, còn mẹ chồng lại buông đũa, chê món ăn ghê rợn. Bà bảo tôi lấy chồng thành phố mà nấu ăn như ở rừng rú, không biết tìm hiểu cách thức ăn uống của nhà chồng.
Bà còn tỏ vẻ buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh ói ụa liên tục.
Trước phản ứng của mẹ chồng, tôi như đứng hình, nước mắt tuôn rơi.
Thấy cảnh mẹ ruột chê bai vợ, chồng tôi lẳng lặng dìu tôi về phòng. Anh khóc và xin lỗi tôi. Anh hứa sẽ không để tôi chịu ấm ức thêm lần nào nữa.
Vừa nói xong, anh bước ra phòng khách, xin phép bố mẹ cho ra ở riêng. Tôi quá bất ngờ trước quyết định của anh. Tôi lo sợ mẹ chồng đổ hết mọi tội lỗi và cho rằng con dâu xúi giục chồng bỏ bố mẹ.
Tôi chạy ra, ôm lấy anh và khuyên anh suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Thấy tôi, mẹ chồng gào lên, lấy tay đấm vào ngực liên tục.
Bà than trách con trai bênh vợ bỏ mẹ. Bà đòi sống đòi chết khiến cả nhà náo loạn. Dù mẹ chồng gây huyên náo, chồng tôi vẫn không thay đổi ý định, dứt khoát dọn ra ngoài.
Anh nói bản thân đã chuẩn bị trước, thuê một căn chung cư cách đây một tháng, chỉ chờ có dịp là ra ở riêng.
Tôi rất bất ngờ nhưng thực sự xúc động trước sự chu đáo và những suy tính của anh dành cho mẹ con tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn rất lo mối quan hệ giữa anh và bố mẹ chồng sẽ rạn nứt. Đó là việc tôi không hề mong muốn.
Tôi luôn mong cả nhà hiểu nhau, yêu thương và cùng chuẩn bị mọi thứ để đón cháu đầu lòng.
Bây giờ, mong ước đó thật rất xa xôi. Tôi còn không biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ đi về đâu.
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự7 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.