- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng có hành động khó hiểu trong bữa cơm, tôi xách vali ra khỏi nhà sau 4 ngày cưới
Tình cảm trong tôi chết đi ngay từ khi vừa cưới nhau được 4 ngày. Tất cả cũng chỉ vì mẹ chồng.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân, bố mẹ chồng do không hòa hợp nên sống ly thân từ lâu, vì chồng là con trai một nên vợ chồng tôi sau khi kết hôn đã ở chung với mẹ chồng.
Lúc yêu, anh rất chiều chuộng và quan tâm tôi, những tưởng sẽ có cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc, viên mãn nhưng tôi đã nhầm. Tình cảm trong tôi chết đi ngay từ khi vừa cưới nhau được 4 ngày.
Lần đầu về làm dâu còn nhiều điều bỡ ngỡ, nhưng điều tôi không ngờ tới là mẹ chồng quá khắt khe, xét nét từng bước đi, từng hành động của con dâu, lúc nào cũng lườm nguýt khiến tôi không dám thở mạnh.
Vấn đề lớn nhất là bà thường xuyên đặt điều cho con dâu, nói không đúng sự thật. Cụ thể là khi có chồng tôi ở nhà, bà chỉ học hằn con dâu chứ không nói gì, nhưng một khi chồng tôi đi làm, tôi ở nhà là y như rằng có chuyện.
Lần đầu về làm dâu còn nhiều điều bỡ ngỡ, nhưng điều tôi không ngờ tới là mẹ chồng quá khắt khe. Ảnh minh họa
Tôi còn nhớ hôm đó là ngày thứ 4 sau cưới, lúc đang ăn cơm tối tôi bảo chồng: “Mấy hôm nay nấu lại đồ thừa đám cưới nên ăn chóng ngán, hay mai dậy sớm anh chở em đi chợ mua con cá về nấu canh chua, đổi bữa cho tươi anh nhé”. Chồng bảo ừ, mai dậy anh chở đi.
Vừa dứt lời, anh có điện thoại phải ra ngoài gấp. Anh đứng dậy vừa đi ra khỏi cổng thì mẹ chồng bất ngờ ấn đầu tôi xuống mâm cơm. Khi tôi còn chưa kịp phản xạ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà tiếp tục ấn đầu tôi xuống.
Vừa ấn bà vừa chửi: “Cái loại con dâu láo toét, hỗn hào. Mày không ăn được thì để người khác ăn, đồ ăn nhà tao làm sao mà mày bảo là ghê tởm, buồn nôn?”.
Mãi lúc sau tôi mới kịp phản ứng lại, vùng thoát khỏi tay bà mẹ chồng ghê gớm:
- Con không có ý như vậy, đồ ăn hâm đi hâm lại mấy ngày cũng mất ngon, hơn nữa còn nhiều dầu mỡ. Con chỉ muốn mua con cá về ăn đổi bữa thôi chứ có gì mà mẹ làm quá lên vậy?
- Đồ mất dạy, bố mẹ không dạy mày à?
Thực ra bà còn chửi kinh hơn thế, chửi bới bằng những lời lẽ tục tĩu, khó nghe hết sức. Không chịu đựng nổi nữa, tôi rời khỏi bàn ăn chạy ra sân, đợi chồng về giải quyết.
Đúng lúc đó thì chồng vừa về tới nhà, nào ngờ mẹ chồng lại giở quẻ, lăn đùng ra lu loa lên khóc lóc: “Cái đứa con dâu láo toét, tao dạy nó mà nó còn cãi tao. Có cái thứ con dâu nào như thế không? Nó bảo tao im mồm đi, không cần dạy đời. Con ơi, con mà không dạy vợ con thì mai mốt nó ngồi lên đầu, lên cổ con đấy”.
Đúng lúc đó thì chồng vừa về tới nhà, nào ngờ mẹ chồng lại giở quẻ, lăn đùng ra lu loa lên khóc lóc
Nghe những lời mẹ chồng nói mà tôi đứng hình.
Tôi không ngờ bà lại nói điêu như vậy. Tôi phân bua thì bà gào ầm lên át luôn tiếng của tôi.
Ngay cả khi chồng nói cả 2 cùng im lặng để anh giải quyết thì bà vẫn không chịu im, thậm chí còn đay nghiến, chửi sang cả bố mẹ tôi.
Bất lực, tôi toan bỏ đi chỗ khác. Tuy nhiên, chồng lôi tôi lại, bảo chưa giải quyết xong thì không được đi đâu.
- Vất vả thế nào em cũng chịu được, nhưng em không thể chấp nhận được chuyện vu oan, đặt điều, dựng chuyện nói sai sự thật như vậy.
Vừa dứt lời, tôi bị chồng tát 2 cái vào mặt khiến tôi chết đứng ngay tại chỗ. Uất ức, tôi phi thẳng vào phòng xếp hành lý để rời khỏi nơi đây. Mẹ chồng bên ngoài vẫn ủng hộ: “Con đánh nó cho mẹ, cái loại con dâu mất nết dám cãi lại mẹ chồng à?”.
Đến giờ tôi đã bỏ về nhà ngoại được 1 tuần rồi, chồng cũng về theo, liên tục năn nỉ, xin lỗi tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn giận lắm, tôi không thể ngờ chồng lại vũ phu, đánh tôi như vậy.
Giờ tôi nên làm gì bây giờ? Mới cưới mà ly hôn thì sợ làng xóm láng giềng nhìn vào họ cười cho, ở vậy với mẹ chồng thì thực sự tôi không chịu nổi mà ra riêng chồng lại không đồng ý.
Thời báo văn học nghệ thuật
-
Tâm sự3 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự14 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự16 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.