- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng cũ từng chửi mắng thậm tệ khi biết tôi ly hôn, nhưng khi gặp lại con trai mình trong bộ dạng rách rưới, bà bật khóc nức nở
Tôi và anh đều không muốn rời xa nhau, mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ.
Tôi và anh đều không muốn rời xa nhau, mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ.
Tôi và anh lấy nhau cách đây 10 năm. Anh là một người thương vợ con. 8 năm bên nhau, chồng cũ của tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Kinh tế nhà chúng tôi khó khăn, anh đã tìm đủ cách để có thể kiếm tiền mang về lo cho gia đình.
Nhưng một người tài giỏi và có ý chí không có nghĩa là sẽ thành công. Chồng cũ của tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác. Từ những người không nợ nần, chúng tôi lâm vào cảnh túng quẫn. Tôi thương anh nhưng không thể làm gì giúp, bởi lương của tôi chỉ đủ nuôi con và lo sinh hoạt gia đình.
Cách đây hai năm, số tiền mà chồng cũ của tôi nợ vẫn lên đến con số hàng tỷ. (Ảnh minh họa)
Cách đây hai năm, số tiền mà chồng cũ của tôi nợ vẫn lên đến con số hàng tỷ. Anh lo rằng chủ nợ không đòi được tiền của mình sẽ kéo đến để đòi tiền tôi và ảnh hưởng tới các con. Vì thế, anh xin tôi được ly hôn.
Đối với tôi, quyết định ly hôn là việc khó khăn vô cùng. Khi tôi nói sẽ chia tay chồng, mẹ chồng cũ đã phỉ nhổ tôi. Bà cho rằng tôi tham tiền. Lúc bình thường thì vợ chồng hạnh phúc, khi nghèo khó thì vội vã chia tay để mình khỏi liên luỵ. Tôi không dám thanh minh gì vì sợ nhiều người biết, chỉ hy vọng mẹ con tôi được bình an.
Hôm ấy khi mẹ chồng cũ của tôi đến chơi với cháu, bà nói rằng cả tháng nay con trai không về nhà vì sợ chạm mặt chủ nợ. Đúng lúc ấy, một người ăn xin đến nhà tôi gõ cửa. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi nhanh chân ra mở cửa rồi lặng lẽ cùng người ấy đi vào.
Cuộc hội ngộ chỉ diễn ra giây lát rồi mẹ chồng cũ của tôi lại nhanh chóng bỏ đi. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng cũ của tôi trợn mắt, định mắng tôi dẫn người lạ vào nhà. Nhưng khi người ấy vừa gỡ nón ra, bà đã khóc không ra tiếng vì nhận ra con trai mình. Cuộc hội ngộ chỉ diễn ra giây lát rồi mẹ chồng cũ của tôi lại nhanh chóng bỏ đi. Từ đó, bà không còn ghét bỏ tôi như trước nữa.
Chuyện này đã kéo dài được hai năm nay. Tôi và chồng cũ vẫn qua lại không khác gì vợ chồng. Tôi chỉ hy vọng anh sớm trả hết nợ để có thể đón mẹ con tôi về đường đường chính chính. Nhưng điều làm tôi lo lắng đó là ngày càng nhiều người biết chuyện giữa chúng tôi.
Giờ đây bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện này. Ông bà nhất quyết phản đối và không muốn tôi tiếp tục với anh. Mẹ tôi còn khuyên tôi đã ly hôn rồi thì tránh xa để sau còn lấy người khác. Mấy ngày nay, có vài người đã đến hỏi tôi và bắt đầu nghi ngờ. Thật lòng tôi không biết nên làm gì để bảo vệ mình và con khi bản thân vẫn còn tình cảm với anh đây?
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự12 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự23 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?