- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng dọa xoá tên tôi khỏi gia phả vì đòi làm điều này vào dịp Tết
Hai vợ chồng vừa nói xong, không ngờ bố mẹ chồng lại phản ứng gay gắt thế. Thậm chí mẹ chồng mình còn đòi gạch tên mình ra khỏi gia phả.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết vậy mà bây giờ tôi đang
rầu cả ruột, thật tình chả muốn tới Tết chút nào hết. Tôi làm dâu xa nên
mọi chuyện trong nhà một tay người phụ nữ
quán xuyến, nhất là bếp núc hay giỗ Tết. Mọi phong tục đều phải giử
đúng nguyên tắc không được lơ là, nên nhiều khi chỉ nghĩ tới thôi là tôi
sợ lắm các mẹ ạ.
Vì bố chồng là trưởng họ nên các thủ tục phải được làm đúng và đủ, cụ thể là nhà trưởng họ là nơi tụ tập ăn uống suốt từ ngày 30, mùng 1, 2, 3. Mà mọi chi phí chỉ một mình nhà chồng mình lo, vì là dâu trưởng nên gánh nặng tài chính đổ vào vai của mình. Cứ thế mỗi dịp Tết về là mình stress kinh khủng một phần cũng vì gánh nặng tiền bạc. Ngoài ra mọi việc như nấu nướng, dọn dẹp đều một tay mình làm. Liên tục nhiều ngày liền như thế mà chỉ có phụ nữ tay bưng nước rót cánh đàn ông, đàn ông thì nhậu nhẹt, đánh bài.
Nhiều khi cau có chồng thì bị mẹ chồng giảng ngay lập tức, thành ra nhiều khi gắng làm mệt mỏi còn hơn nghe thuyết giảng đạo lý. Mình nhớ Tết năm ngoái mùng 2 Tết mình xin về nhà mẹ vậy là bị từ chối còn gán ngay thêm cái tội trốn việc, lười biếng.
Nhiều khi chỉ nghĩ tới Tết thôi là tôi sợ lắm các mẹ ạ. (Ảnh minh họa)
Rút kinh nghiệm làm dâu qua 3 cái Tết mệt nhọc, ngay giữa năm nay mình và chồng lên kế hoạch du lịch trong mấy ngày Tết. Lý do đổi gió và thưởng cho mình một năm làm việc mệt nhọc chỉ là cái cớ, chứ thật ra mình sợ cái cảnh vùi đầu vào việc nhà trong những ngày Tết lắm rồi. Chồng mình hưởng ứng nhiệt tình nên từ giữa năm hai vợ chồng đã dành dụm tiền đi du lịch. Còn đặt cả vé máy bay và check phòng khách sạn, chỉ đợi đến ngày là vi vu nữa thôi.
Vậy mà hôm qua trong lúc ăn cơm mẹ chồng nói năm nay lễ Tết phải làm lớn hơn mọi năm. Vì dòng họ năm nay có nhiều cháu đỗ đạt, các gia đình làm ăn thuận lợi. Nên mẹ chồng nhắc mình ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị cho tốt tránh như những năm trước thiếu hụt. Mình nghe mà choáng vô cùng, lúc đó chồng mình nói là năm nay hai vợ chồng sẽ đi du lịch, vé máy bay và khách sạn đã đặt xong nên nhờ mẹ và vợ chồng em trai làm giúp, hai vợ chồng sẽ hỗ trợ kinh tế.
Nghĩ phận làm dâu sao mà khổ. (Ảnh minh họa)
Nhưng không ngờ bố mẹ chồng phản ứng quá gay gắt, bố chồng hừ mạnh còn mẹ chồng thì la lối om sòm. Nào là rủ nhau trốn việc, không coi gia đình dòng họ ra gì, coi thường tổ tiên...và chốt một câu xanh rờn "Nếu muốn đi du lịch dịp Tết thì ra khỏi nhà và gạch tên khỏi gia phả, chứ nhà này không có kiểu con cháu như thế".
Suốt từ hôm qua tới giờ bố mẹ chồng không nhìn mặt vợ chồng mình lấy một lần. Mình một phần tiếc kế hoạch của hai vợ chồng một phần sợ bố mẹ chồng phật ý. Nghĩ phận làm dâu sao mà khổ, nhiều mẹ cứ vi vu thoải mái, mình thì lễ nghi phong tục khoả lấp hết những ngày lễ rồi còn đâu.
Nhìn cặp vé máy bay mà ứa nước mắt, bao nhiêu dự định tiêu tan hết theo lời doạ của mẹ chồng. Rồi nghĩ đến cảnh ba ngày Tết chỉ chăm vào dọn dẹp nấu nướng mà chả thiết tha gì nữa. Muốn thoát khỏi cảnh đó sao mà khó quá, rồi lại mang thêm tiếng lười biếng nữa rồi. Chán quá các mẹ ạ!
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự1 phút trướcSuốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.
-
Tâm sự1 giờ trướcNghe chồng nói xong mà tôi hóa đá, mặc dù biết anh sống tính toán nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.
-
Tâm sự4 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự11 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự1 ngày trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".