- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng giục tôi đưa con trai về quê cho bà nuôi giúp nhưng lý do thật đằng sau quá sốc
Tôi vốn có tư tưởng là “con mình thì mình nuôi” nên không bao giờ trông chờ vào sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại.
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 5 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Con trai thứ 2 mới được 1 tuổi rưỡi nhưng tôi đã quyết định cho con đi lớp mầm non.
Thú thực, một người mẹ 2 con như tôi lúc nào cũng “vắt chân lên cổ” để hoàn thành việc ở công ty, việc nhà và chăm sóc con nhỏ. Vậy nên đôi khi tôi cũng cảm thấy có lỗi vì không dành được nhiều thời gian hơn cho các con.
Tuần trước, mẹ chồng gọi điện và đề nghị vợ chồng tôi cho con trai về quê sống với ông bà nửa năm. Dù cho tôi giải thích rằng mình muốn gần con, sợ con ốm đau thì ông bà vất vả đêm hôm… nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng muốn nuôi con giúp.
Bà bảo rằng bà muốn gần cháu cho vui tuổi già và san sẻ công việc, đỡ đần con dâu, vậy mà con dâu vẫn không biết điều. Tới đoạn căng thẳng, mẹ chồng còn bắt chồng tôi lựa chọn chiều theo ý mẹ hay vợ.
Lúc này chồng tôi lại ngỏ ý ủng hộ mẹ anh. Anh bảo rằng bản thân mình là con trai duy nhất nhưng không ở nhà phụng dưỡng bố mẹ được nên bây giờ có thể cho cháu về với ông bà. Chồng còn trách tôi không nghĩ cho lòng hiếu thảo của anh.
Ảnh minh họa
Trong lúc tôi vô cùng ấm ức, chưa biết phải giải quyết ổn thỏa chuyện này thế nào thì chị chồng gọi cho tôi. Chị ấy chia sẻ một chuyện làm tôi rất sốc.
Hóa ra là mẹ chồng tôi vừa rồi bị ngã rồi ngất lịm lúc gần sáng. Mặc dù qua thăm khám thì vết thương không quá nghiêm trọng nhưng bà trở nên lo lắng rất nhiều. Bà đã tìm tới thầy bói để xem vận hạn của bản thân. Thầy bói nói rằng bà còn cái hạn nặng hơn trong vài tháng tới, muốn “giải hạn” thì phải làm lễ cúng bái và có người thân tuổi Sửu ở bên gánh đỡ. Vừa hay, con trai tôi là tuổi Sửu nên bà mới nảy ý muốn có cháu ở cùng.
Chị chồng còn bảo là bà không muốn cho chúng tôi biết chuyện này vì sợ cách giải hạn mất linh nghiệm. Chị khuyên tôi hãy lựa theo mong muốn của bà để bà ổn định tâm lý, tránh khắc sâu mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu.
Sau khi biết lý do thật sự khiến mẹ chồng đòi nuôi cháu, tôi càng thêm bức xúc với các trò mê tín. Tôi định về quê tìm gặp người thầy bói ấy để làm tanh bành mọi chuyện.
Thế nhưng, chị chồng lại bày cho tôi một kế là tìm gặp tên thầy bói kia, cho hắn ít tiền để hắn tìm cách khác “giải hạn” cho mẹ chồng. Biết rằng đây cũng là một cách dễ giải quyết nhưng tôi vẫn thấy nó dối trá làm sao. Đồng tiền mà tôi vất vả kiếm được chẳng lẽ lại phải dâng cho kẻ buôn thần bán thánh?
Hiện tại, mẹ chồng vẫn giục tôi đưa con trai về quê. Tôi nên làm theo kế của chị chồng hay là tìm cách đón luôn bà ra ở cùng chúng tôi vài tháng cho qua đoạn ‘hạn nặng’? Nếu đón bà ra thì nên tìm lý do gì để bà không thể từ chối?
Theo infonet
-
Tâm sự12 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự12 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự17 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự17 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự21 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.