- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang đi làm thì bị gọi về nhà gấp, vừa đẩy cửa vào tôi đã sững người thấy 2 cái vali xếp gọn ở cửa, còn mẹ chồng ném cho thêm 500 triệu
Mẹ bế cháu đi ra, liền dúi cho tôi cái thẻ có 500 triệu rồi thẳng thừng nói: "Cầm tiền rồi đi khỏi nhà này đi, nơi đây không dành cho con nữa!".
- Về nhà, thấy chồng và một cô gái đang điên đảo trên giường, tôi lặng lẽ đóng cửa, đi pha tách trà ngồi đợi họ xong việc
- Gọi điện cho chồng đang đi công tác, tôi dựng tóc gáy vì nghe thấy ai đó gọi tên con trai mình, hóa ra sự thật còn khủng khiếp hơn thế
- Đang đi đường thì xe thủng xăm, tôi dắt vào quán sửa để rồi bủn rủn chân tay vì bí mật bao lâu của người yêu lộ ra trước mắt
Hôn nhân làm người ta thay đổi rất nhiều và tôi cũng vậy, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Từ một cô gái sống tự do tự tại, ăn tiêu không phải suy nghĩ tôi đã biết tằn tiện, kẹt hơn với chính bản thân mình. Trước đây tôi từng quả quyết lấy chồng vẫn ở thành phố làm việc, không về quê làm gần chồng, ở với chồng. Nhưng sau 3 tháng cưới, có em bé tôi thay đổi hẳn.
Về quê để gần nhà chồng, gần chồng, được mẹ chồng chăm sóc. Tôi cũng chấp nhận cả việc sống chung với mẹ chồng - điều mà tôi tối kỵ từ trước. Nhưng vợ chồng chưa đủ kinh tế xây nhà hay mua nhà, mà không ở chung thì chẳng biết ở đâu. Rồi sống chung tôi học được cách nhẫn nhịn, nhún nhường, khép mình.
(Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi mất cách đây 5 năm, từ ngày tôi chưa về làm dâu nhà anh. Mẹ chồng tôi là người cẩn thận, kỹ tính và hay để ý. Tôi có gì không được bà bảo ban, chấn chỉnh ngay. Mẹ khắt khe với tôi nhiều khi tôi thấy mệt mỏi, áp lực. Có những việc trước kia tôi chẳng bao giờ phải đụng tay vào, bố mẹ tôi làm hết, tôi chỉ có học và chơi thôi.
Mẹ chồng khó tính, khắt khe là vậy nhưng tôi cũng hiểu một điều là bà muốn tốt cho tôi. Ngoài những lúc đó ra, mẹ vẫn thương, hay tâm sự và quan tâm tôi lắm. Đặc biệt thời gian tôi bầu bí, ở cữ chăm con, mẹ bồi bổ, chăm sóc tôi từng tý một đến mức bố mẹ đẻ tôi qua thăm cũng khen bà nội tấm tắc, nói tôi tốt phúc.
Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi cũng làm dâu nhà mẹ được 3 năm, giờ con tôi đã được 2 tuổi, bà nội vẫn ở nhà trông cháu, đỡ đần tôi việc nhà. Vợ chồng tôi đi làm tối ngày, may cũng có bà chăm cháu không thì không biết thế nào. Vậy mà một ngày giữa tuần, khi tôi đang loay hoay xử lý đống công việc tồn đọng trong tuần, mẹ chồng lại gọi điện về nhà có việc gấp.
(Ảnh minh họa)
Chẳng biết có chuyện gì, sợ con ốm tôi vội vàng xin nghỉ về nhà với hai bà cháu. Thế nhưng vừa đẩy cửa vào, tôi đã sững người thấy 2 cái vali xếp gọn ở cửa. Không hiểu có chuyện gì trong khi 1 cái là vali của tôi. Mẹ bế cháu đi ra, liền dúi cho tôi cái thẻ có 500 triệu rồi thẳng thừng nói: "Cầm tiền rồi đi khỏi nhà này đi, chỗ này không dành cho con nữa!".
Hoang mang khi tự nhiên bị đuổi rồi lại được cho tiền thế này, tôi đi từ cú sốc này sang cú sốc khác. Tôi khóc xin mẹ giận có gì thì nói với tôi, đừng đuổi tôi đi rồi lại cho số tiền này an ủi như thế. Mẹ mỉm cười lắc đầu: "Không phải như con nghĩ. Là mẹ và con và cháu cùng đi. Một cái vali nữa là của mẹ mà. Con cầm số tiền này đi thuê nhà ở tạm, mẹ đợi bán xong căn nhà này rồi mua nhà mới to đẹp 3 bà cháu mình ở. Thằng chồng con ngu dại bồ bịch, không phải tiếc!".
Chồng tôi ngoại tình? Mẹ nói điều tôi không tưởng được, rồi bà cho tôi xem bức ảnh bà chụp chồng tôi ôm ấp 1 cô gái lạ. Gọi anh về nhà, chồng thừa nhận chuyện xấu đó, xin tôi và mẹ tha thứ. Tôi vì thương con mà mủi lòng còn mẹ thì không, mẹ bảo anh hư đốn là tại bà, bà phải xử nghiêm con trai thì mới biết trân trọng gia đình. Sợ mẹ con bà cháu đi, anh xin chúng tôi ở lại còn người ra ngoài sẽ là anh. Mẹ đồng ý nhưng tôi lại vừa giận vừa xót chồng. Theo mọi người tôi có nên nghe lời mẹ chồng dạy cho anh một bài học hay không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự6 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự11 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự2 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.