- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng hễ nói là khen con trai giỏi giang, tôi nói vài câu thế mà hôm sau bà vội đòi chồng tôi đưa về quê
Trong mắt mẹ chồng dường như tôi chỉ là người vợ ăn bám chẳng có cống hiến gì cho cái gia đình này.
- Cả nhà chồng khinh bỉ hai vợ chồng tôi vì “suốt ngày ngồi nhà không chịu ra ngoài kiếm tiền” để rồi một ngày họ phải sốc
- Tin nhắn lạ và cuộc gặp gỡ bất ngờ sau 3 năm với người đàn bà từng ám ảnh mình khiến tôi đau vô kể
- Đứt từng khúc ruột khi vợ qua đời vì tai nạn, đến khi nhìn thấy phần bảo hiểm bí mật, tôi chỉ hận sao cô ta không chết sớm hơn
Trong mắt mẹ chồng dường như tôi chỉ là người vợ ăn bám chẳng có cống hiến gì cho cái gia đình này.
Chồng tôi là nhân viên nhà nước còn tôi là chủ cửa hàng hoa trên phố đông người qua lại. Công việc của chồng thì nhàn lắm sáng cắp cặp đi tối cắp cặp về. Còn tôi thì bận từ sáng đến tối khuya, vừa bán hàng lại tranh thủ đưa đón con làm việc nhà.
Để có thời gian chăm sóc chồng con tôi đã thuê thêm 2 nhân viên bán hàng. Từ khi có người làm, tôi trở thành bà chủ và dành nhiều thì giờ đi chơi cùng chồng con vào mỗi buổi cuối tuần.
Sau khi lấy nhau được 2 năm vợ chồng tôi mua được căn nhà 4 tầng, từ đó không phải sống cảnh ở trọ nữa thật thoải mái. Nhiều lần chồng tỏ ý muốn mời mẹ chồng ra chơi nhưng tôi không thích tính hay nói của bà nên còn lưỡng lự. Mấy hôm trước thấy chồng có vẻ tức tối nên tôi đành để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm.
Mấy hôm trước thấy chồng có vẻ tức tối. (Ảnh minh họa)
Được vợ cởi lòng, chồng vui lắm vội đưa xe ô tô về quê rước mẹ chồng ra chơi. Hôm ấy biết mẹ chồng ra chơi nên tôi dành cả một buổi chiều làm những món ngon đãi bà. Thế nhưng vừa ngồi vào bàn ăn bà làm câu khiến tôi giận lắm: "Chồng con vất vả kiếm tiền nên lần sau nấu ăn ít thôi con ạ, ăn không hết lãng phí lắm".
Đang định nói lại thì chồng nháy mắt ra hiệu cho vợ im lặng. Thấy con dâu vâng dạ, mẹ chồng được đà tiếp tục: "Ngày còn đi học chồng con luôn đứng nhất nhì trường đấy, ở nhà mẹ vẫn còn xếp cả đống bằng khen giấy khen khi nào về mẹ lấy ra cho xem. Ngày học đại học nó toàn được học bổng và tự đi làm thêm kiếm tiền nên mẹ không phải cung cấp tiền ăn học".
Tôi im lặng để mẹ chồng ra sức khen ngợi con trai, đến lúc ngồi uống nước bà vẫn tiếp tục: "Có người con trai giỏi giang mẹ hãnh diện với bà con hàng xóm lắm. Trong khi bạn bè vật lộn kiếm việc thì con trai mẹ tự xin được việc trong nhà nước lại còn mua được cả căn nhà 4 tầngngay giữa thành phố nữa. Con mẹ giỏi thật".
Trong mắt mẹ chồng dường như tôi chỉ là người vợ ăn bám chẳng có cống hiến gì cho cái gia đình này.
Bà cũng giỏi làm quen thật, mới chân ướt chân ráo lên thành phố vậy mà đã bắt quen được với mấy bà hàng xóm lắm chuyện ở đầu phố. Vừa về đến hẻm phố một chị hàng xóm gọi tôi lại mà nói: "Chồng em làm chức vụ gì trong nhà nước mà mới cưới có 2 năm đã mua được căn hộ mấy tỷ đồng vậy?".
Về đến nhà chưa kịp trút giận, mẹ chồng đã lên mặt nói con dâu: "Số chị sướng thật đấy, ở nhà chồng nuôi mà ăn mặc hết mốt nọ đến mốt kia, phấn son đẹp như diễn viên vậy. Chỉ khổ con trai tôi làm đầu tắt mặt tối đưa tiền về cho vợ làm đẹp".
Chỉ khổ con trai tôi làm đầu tắt mặt tối đưa tiền về cho vợ làm đẹp. (Ảnh minh họa)
Đến nước này tôi nhịn hết nổi buộc phải lên tiếng: "Mấy hôm nay con muốn giữ sĩ diện cho chồng nên cố nhẫn nhịn mẹ, nhưng dường như mẹ không biết điểm dừng mà ngày càng quá quắt hơn thì phải. Con nói thật với mẹ, người con trai giỏi giang của mẹ chỉ là một nhân viên bàn giấy lương không nổi 5 triệu đồng 1 tháng. Còn ngôi nhà này là do tiền tiết kiệm từ trước và sau khi cưới từ cửa hàng hoa của cô con dâu ăn bám này làm ra đấy. Tất cả đồ đạc đắt rẻ tiền trong ngôi nhà này đều do con mua hết. Còn lương của chồng chỉ đủ để đắp vào thân anh ấy và biếu mẹ thôi. Con mẹ học giỏi thật đấy nhưng kiếm tiền không giỏi như mẹ nghĩ đâu".
Những lời nói thẳng thắn của tôi khiến mẹ chồng ngậm tăm không nói được câu nào. Có lẽ bà thấy xấu hổ quá ngay hôm sau đòi con trai đưa về quê ngay.
Chắc từ giờ trở đi bà không dám coi thường người con dâu này nữa.
Theo Helino
-
Tâm sự4 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự15 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.