- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng khăng khăng yêu cầu bà thông gia chia đôi thời gian chăm cháu, mẹ tôi chỉ nói một lời khiến mặt bà biến sắc
Nghe xong, mặt mẹ chồng tôi biến sắc hẳn, bà bắt đầu xuống nước nhỏ nhẹ nói với mẹ tôi rằng bà đang trong thời kỳ mãn kinh, tính tình không tốt nên đôi lúc nóng nảy nói quá lời...
- Nhờ mẹ chồng trông con vì phải làm thêm giờ, nhìn cảnh tượng khi đến đón bé mà tôi tức điên người
- Mẹ chồng nói mua nhà cho chúng tôi nhưng lại là người đứng tên sổ đỏ, thái độ của chồng sau đó càng khiến tôi thất vọng hơn
- Xui tôi bán nhà của bố mẹ đẻ để chữa bệnh cho bố chồng không được, mẹ chồng còn làm điều quá đáng khiến vợ chồng tôi phải ly hôn
Tôi và chồng là bạn học đại học, đều sống ở thành phố với gia cảnh tương đương nhau. Cưới nhau được hơn một năm, chúng tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Vì đều là con một nên sau khi sinh con, tôi cứ nghĩ cả hai gia đình nội ngoại sẽ vui mừng, hạnh phúc lắm, ai ngờ trong lúc tôi ở cữ, mẹ chồng và mẹ tôi lại xảy ra xích mích.
Hiện tại mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu còn mẹ tôi thì vẫn đang đi làm, vì vậy tôi nghĩ mẹ chồng chăm sóc tôi trong thời gian ở cữ thì phù hợp hơn. Thế nhưng chỉ sau khoảng 1 tuần trông cháu, mẹ chồng tôi bắt đầu kêu mệt và thường xuyên ca thán, bà còn cầu tôi mời mẹ đẻ sang để bàn việc chia đôi thời gian chăm cháu cho công bằng, mỗi tháng mẹ chồng sẽ trông nửa tháng và mẹ đẻ trông nửa tháng.
Thực tế là mẹ tôi rất thương tôi, bà cũng đã có kế hoạch xin nghỉ làm 1 tuần để sang chăm sóc tôi nhưng khi nghe đến ý định này của mẹ chồng tôi nói bà lại tự ái và tức giận, quyết định không đến kể cả vào ngày nghỉ.
Sau khi tôi sinh được nửa tháng, mẹ chồng tôi thực sự đã gọi cho mẹ tôi và khăng khăng muốn gặp mặt để thảo luận vấn đề ở cữ của tôi thế nào cho công bằng. Sau khi mẹ tôi đến, bà rất bình tĩnh, không cãi vã hay gây sự, thay vào đó, bà để mẹ chồng tôi phân bua và chia việc trước.
Mẹ chồng tôi nói vì vợ chồng tôi đều là con một nên sau này hai đứa sẽ phụng dưỡng người già cả hai bên nội ngoại, giờ cả hai cần giúp đỡ thì không có lý do gì để bà phải giúp một mình. Thậm chí bà còn nhấn mạnh rằng nếu sau này mẹ tôi không cần vợ chồng tôi phụng dưỡng, thì bây giờ hãy để một mình bà trông cháu.
Nghe đến đây, mẹ tôi cười và nói thời gian qua đúng là mẹ chồng tôi vẫn giữ nguyên tắc hai bên gia đình mỗi bên góp một nửa thật. Bà nhắc lại rằng trước đây khi chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới, do bên nhà trai có sẵn một căn nhà để cho 2 đứa chúng tôi ra ở riêng nên nhà gái cũng muốn cho 1 chiếc ô tô làm của hồi môn.
Nhưng sau đó nhà trai thấy giá trị căn nhà lớn hơn giá trị chiếc xe nên đòi phải tính toán chia đôi giá trị nhà và xe để nhà gái trả bù cho nhà trai phần tiền chênh lệch. Hồi đó mẹ tôi đã khá bực mình và có ý phản đối vì sự tính toán của nhà chồng nhưng suy cho cùng nhà tôi cũng dư giả nên tiền nong cũng không thành vấn đề, vì chuyện trăm năm hạnh phúc của chúng tôi nên bố mẹ tôi cũng không muốn làm căng thẳng nên đã vui vẻ đồng ý.
Thời gian trôi qua mẹ tôi cũng cho qua mọi chuyện nhưng hiện tại mẹ chồng lại quá quắt giở trò cũ đòi chia đôi thời gian trông cháu nên bà không thể nhịn nữa mà cứng rắn lên tiếng: "Có cháu là niềm hạnh phúc nhưng tôi không ngờ bà lại vẫn so đo như vậy. Nếu cái gì cũng chia đôi thế thì hộ khẩu căn nhà này cũng nên đứng tên cả hai gia đình nội ngoại, họ của cháu tôi cũng phải lấy một nửa số chữ là họ nhà nội và một nửa số chữ là họ nhà ngoại thì bà có chịu không?".
Mẹ tôi nói thêm là vì còn đang công tác nên mới ít thời gian sang thăm nom cháu, chứ vài tháng nữa nghỉ hưu thì bà sẽ trông cháu cả tháng, cả năm cũng được và nếu vậy thì sau này con cháu là của riêng bên ngoại không liên quan gì bên nội nữa.
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì mặt biến sắc hẳn, bà bắt đầu xuống nước nhỏ nhẹ tâm sự với mẹ tôi rằng bà đang trong thời kỳ mãn kinh, tính tình không tốt nên đôi lúc nóng nảy nói quá lời... Sau một hồi tôi cũng giúp mẹ chồng giải thích, xoa dịu thêm thì mẹ tôi mới bớt giận và ra về. Kể từ ngày đó, mẹ chồng tôi chưa bao giờ nhắc lại câu mỗi gia đình đóng góp một nửa nữa.
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự14 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự16 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự23 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.