- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng nói mua nhà cho chúng tôi nhưng lại là người đứng tên sổ đỏ, thái độ của chồng sau đó càng khiến tôi thất vọng hơn
Tôi đâm đơn ly hôn để chồng tự lựa chọn, chưa gì mẹ chồng đã thế này chứng tỏ bà đâu có coi trọng tôi.
Khi tôi và chồng chuẩn bị kết hôn, nhà chồng không có tiền nên chỉ cho 50 triệu chứ không mua nhà riêng cho 2 đứa. Bố mẹ tôi biết chuyện nên đã phản đối, họ tâm sự rằng làm dâu một nhà khó khăn như vậy tôi sẽ phải chịu khổ. Nhưng tình cảm của tôi với chồng lúc đó đã rất sâu đậm nên vẫn nhất quyết lấy anh. Hơn nữa lúc đó mẹ chồng cũng hứa nhất định sẽ mua nhà cho chúng tôi khi bà dành dụm đủ tiền sau khi cưới. Tôi chỉ cười và không nói gì.
Không ngờ 1 năm sau ngày cưới, mẹ chồng nói sẽ mua một căn nhà nhưng yêu cầu chúng tôi phải trả số nợ 700 triệu vay ngân hàng. Dù vậy tôi cũng vô cùng mừng và cảm kích trước quyết định này của mẹ chồng, căn nhà bà định mua tôi thấy cũng khá hợp lý với nhu cầu của 2 vợ chồng nên lập tức đồng ý. Có điều lúc đó tôi đang mang thai nên đi lại không tiện, việc lo giấy tờ và thủ tục các loại đều do chồng tôi đảm nhiệm.
Sau khi mọi việc xong xuôi, dọn về nhà mới ở được vài ngày chúng tôi liền tổ chức một buổi liên hoan gia đình thân mật. Khi nấu nướng đã gần xong, do thiếu một số gia vị nên tôi nhờ mẹ và chồng phụ trách nốt bếp núc để đi mua.
Đi được một lát tôi mới nhớ là quên mang ví nên quay lại lấy, không ngờ khi vừa bước vào nhà, tôi vô tình nghe được câu chuyện giữa mẹ chồng và chồng rằng đừng để tôi thấy giấy chứng nhận nhà đất mang tên mẹ chồng, nếu không tôi sẽ không muốn trả nợ cùng. Chồng tôi đáp: "Con biết rồi, mẹ cũng cẩn thận giữ lời, đừng để thằng K. (tên em trai chồng tôi) biết chuyện không nó lại dòm ngó, phức tạp lắm".
Tôi sốc thực sự vì trước nay luôn hiểu nhà này mẹ chồng mua cho, đương nhiên sẽ mang tên 2 vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi tuy nói nhà nhất định sẽ để dành cho chúng tôi, nhưng vẫn còn đứa em chồng chưa lấy vợ, đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi tức giận bước đến và nói với mẹ chồng, hãy ghi tên chúng tôi vào giấy chứng nhận nhà đất, hoặc tự trả thêm 700 triệu để mua nhà, nếu không tôi sẽ không trả nợ. Mẹ chồng tối sầm mặt lại, bà định nói gì đó nhưng tôi không quan tâm mà đi thẳng về phòng.
Cũng vì vấn đề này mà hai vợ chồng tôi cãi nhau, chồng bảo mẹ đã bỏ ra phần lớn số tiền mua nhà nên việc ghi tên bà cũng có sao đâu, rằng việc này không quá quan trọng và không cần quan tâm. Thế nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi nói thẳng với chồng rằng nếu căn nhà chỉ đứng tên mẹ chồng thì với tính cách của bà, căn nhà cũng có thể bị đòi lại hoặc giao cho em trai anh bất cứ lúc nào.
Sau đó, tôi đâm đơn ly hôn để chồng tự lựa chọn, chưa gì mẹ chồng đã thế này chứng tỏ bà đâu có coi trọng tôi. Tôi hoàn toàn thất vọng về chồng và mẹ chồng nên thu dọn đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ. Cho đến nay, chồng tôi vẫn không cúi đầu nhận lỗi, đứa con trong bụng tôi cũng dần lớn. Tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự10 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự20 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự22 giờ trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...