- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng ra rả "cháu ngoại mới là cháu xịn, cháu nội chả biết thật giả thế nào", nàng dâu bâng quơ một câu mà bà tái mặt
Song tức nước thì vỡ bờ, Thương đâu thể sống để nín nhịn được mãi.
- Khi cô gái lạ mặt tìm đến tận nhà vỗ ngực xưng tên xong, mẹ chồng vội đóng cửa lại rồi dặn tôi ngồi im xem bà xử lý, càng nghe bà nói tôi càng trợn mắt khâm phục
- Mẹ chồng đuổi mẹ đẻ về giữa đám cưới nhưng con dâu vẫn nhẫn nhịn không nói gì, để rồi 10 năm sau thì...
- Mẹ đẻ lên trông cháu được một tháng đã đòi về, con gái lắp camera mới phát hiện nguồn cơn xuất phát từ mẹ chồng
Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Nhiều nàng dâu sống ở nhà chồng phải đối mặt với những ấm ức rất muôn màu muôn vẻ. Mẹ chồng Thương (28 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) trong cách sống hàng ngày bà không đến nỗi nào, nhưng ngặt một vấn đề: bà bị ám ảnh bởi chuyện mình phải "nuôi cháu tu hú".
Thương giãi bày, từ khi cô mang bầu và sinh con trai đầu lòng, không biết bao nhiêu lần trước mặt cô lẫn sau lưng cô mẹ chồng bày tỏ sự nghi ngờ chả biết con trai Thương có phải dòng dõi nhà bà hay không. Mang nặng đẻ đau con mang dòng máu của chồng, lại bị gieo cho những lời lẽ phũ phàng đến thế, thử hỏi ai không ấm ức, phẫn nộ.
Ảnh minh họa
"Có khách tới chơi, mẹ chồng chỉ con mình rồi chép miệng 'thằng bé giống đằng ngoại nhà nó, có nét nào giống nhà này đâu, không chừng...'. Bà bỏ lửng câu nói, nhưng ai chả hiểu ý bà là gì. Lúc đông đủ anh em họ hàng nhà chồng, mẹ chồng mình lớn tiếng bảo 'thời đại này con gái yêu đương bát ngát lắm, biết chữ trinh tiết viết thế nào đâu, lấy chồng rồi vẫn ngoại tình như thường, đẻ con ra còn chả biết của ai ấy chứ' - không nói rõ ai nhưng bà lại nhìn về phía con dâu đầy ám chỉ. Nhiều lần lắm mình chả kể hết được. Mình đều nín nhịn để nhà cửa được yên ấm, vì tính mẹ chồng mình hễ nói lại bà dù chỉ 1 câu là bà được đà lu loa lên ngay", Thương thở dài ngán ngẩm.
Song tức nước thì vỡ bờ, Thương đâu thể sống để nín nhịn được mãi. Cô càng không cần đưa con đi xét nghiệm ADN để chứng tỏ với bà điều gì hết. Vì con cô sinh ra chính là con chồng, cô mang bé đi xét nghiệm chính là làm bé tổn thương. Với lại, chồng Thương chả nói gì, riêng mẹ chồng thích chọc ngoáy mà thôi.
Thương kể tiếp: "Lần đấy ra phố về, mình vờ như vô tư kể chuyện với mẹ chồng. Rằng: 'Mẹ ơi, hôm nay ở chợ con gặp bác Khánh. Bác ấy than thở với con rằng, cu Bi có nhiều nét giống đằng ngoại, chả biết liệu có phải cô Như (em chồng mình) đi kiếm chác ở đâu về không nữa?".
Mẹ chồng Thương đỏ bừng mặt vì tức giận, nhưng trước mặt Thương bà "há miệng mắc quai", vì chính bà đã từng nói lời tương tự như thế với Thương.
"Lần khác, mẹ chồng có mấy bà bạn tới chơi. Mình đang bế con ở đấy, bà nói rõ to: 'Cháu ngoại mới là cháu xịn, cháu nội chả biết thật giả thế nào...'. Cái câu này mình nghe mòn rồi. Mà bây giờ mình không lặng im nữa. Mình cười nửa đùa nửa thật, lễ phép góp lời: 'Vâng mẹ nói đúng thật ạ, lòng người chẳng biết đằng nào mà lần mẹ nhỉ. Cháu nội nào biết thật giả ra sao, cháu ngoại mới là cháu xịn. Nhưng, là cháu xịn của bà ngoại thôi, chứ chưa chắc đã là cháu ngoại xịn của ông ngoại đâu. Phức tạp nhức đầu phết đấy ạ", Thương cười nhẹ thuật lại.
Ảnh minh họa
Mấy bác bạn của mẹ chồng nghe xong thì bật cười. Riêng mẹ chồng Thương sau khi ngẫm kĩ hàm ý trong lời nói của Thương, lập tức bà tím mặt đi. Nhưng bà chả có cớ gì để mắng mỏ con dâu hết. Cô đang vào hùa với bà mà, nào cãi lời bà đâu. Chỉ là cô thêm một khả năng khác, cháu ngoại xịn của bà ngoại chắc gì đã là cháu ngoại xịn của ông ngoại, con gái của bà chắc gì đã là con gái của ông!
Thương bảo, sau lần ấy cô không còn thấy mẹ chồng nhắc lại chuyện "cháu tu hú" nữa. Cô biết bà chỉ "nói cho đã miệng" chứ chả phải thật sự nghi ngờ con dâu, vì bà chưa lần nào bảo chồng cô mang con đi thử ADN hết.
Thiết nghĩ, do chả còn cách nào khác các nàng dâu mới phải vùng lên đáp trả mẹ chồng như thế. Để sau đó sẽ là chuỗi ngày bình yên, mẹ chồng chấm dứt mấy hành động làm tổn thương con dâu mà thôi. Giá kể các bậc mẹ chồng hiền hòa hơn với con dâu, có phải mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu!
Theo Helino
-
Tâm sự9 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự16 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự20 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự2 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.