- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng từng khoe có 50 cây vàng nên chẳng cần nhờ vả ai hết, thế mà ngày bà muốn vào viện không có nổi 1 triệu
Không muốn chăm sóc cháu, mẹ chồng tuyên bố về già không cần đến các con phụng dưỡng.
- Ngày cầu hôn tôi, chồng hào phóng tặng cả mảnh đất mặt phố cho nhà vợ, nào ngờ mới 3 năm trôi qua, bố mẹ tôi lại "sống lỗi" với con rể
- Đưa vợ 100 triệu để cô ấy không giành quyền nuôi con, hôm ở toà con đưa quyết định này khiến tôi chết lặng
- Ngồi trên bàn tiệc cầu hôn, người yêu làm điều bất ngờ khiến tôi chết lặng
Ngay sau khi cưới, chúng tôi đã ra sống riêng cho tự do. Thỉnh thoảng tôi bận đi giao hàng nên gửi con qua bà nội trông coi nửa ngày. Chỉ được vài lần đầu, về sau bà nói thẳng với tôi là có 50 cây vàng, khi về già thuê người giúp việc, không cần nhờ đứa nào. Vì vậy bây giờ bà sẽ không chăm sóc đứa cháu nào hết. Bà bảo tôi lần sau nếu bận rộn thì thuê người giúp việc, còn bản thân bà phải nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, không có nhiệm vụ bồng bế cháu.
Khi đó mẹ chồng mới có hơn 55 tuổi, bà còn rất khỏe mạnh và niềm vui mỗi ngày là đi tụ tập với các bạn già trong khu phố, mua sắm, có khi ngồi lướt web hàng giờ liền.
Đôi lúc tôi khó chịu, càu nhàu với chồng, về việc mẹ chồng lười, không chịu chăm sóc cháu, sau này về già ai là người bưng bô giúp bà? Chồng chỉ biết động viên tôi cố gắng vài năm nữa con lớn rồi cũng nhàn như bà thôi.
3 tháng trước, mẹ chồng đến nhà con gái chơi và đi khám bệnh. Chúng tôi rất sốc khi nghe tin bà bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Chồng tôi khuyên bà ở lại chỗ em gái để chữa trị, vì bệnh phát hiện sớm, chắc chắn sẽ khỏi nhanh.
Ngày hôm qua, em rể đưa bà về, bảo không có nghĩa vụ chăm sóc mẹ vợ. Mẹ chồng bất ngờ cầm tay em rể hỏi: "3 năm trước, vợ chồng con mượn mẹ 50 cây vàng, bây giờ kinh tế các con khá lên rồi, hãy trả mẹ dần đi để chữa bệnh".
Em rể bảo mẹ già rồi, ăn nói linh tinh, vợ chồng em ấy không thiếu tiền, mượn làm gì của mẹ chứ? Nghe cuộc đối thoại của hai người mà vợ chồng tôi rất bất ngờ, thật sự không biết tin ai nữa.
Cuối cùng em rể khẳng định là chưa bao giờ cầm của mẹ vợ một đồng nào. Còn mẹ thì ngồi khóc than vãn là có mắt như mù, bị vợ chồng con gái lừa tiền mà không có cách nào đòi lại.
Mẹ quay sang nói là trong người còn có 700 nghìn, bụng đang rất đau muốn được đi bệnh viện. Vợ chồng tôi rất cay cú, có bao nhiêu tiền bà mang cho con gái hết, giờ bị bệnh lại không có tiền để chữa.
Theo mọi người bây giờ chúng tôi phải làm sao đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự7 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự9 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự22 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự22 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...