- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ đẻ ghé tai tiết lộ bí mật, nghe xong tôi muốn bỏ vợ để đón người cũ về
Khi tôi muốn về ly hôn để cưới Hà thì cô ấy kiên quyết không chịu. Hà sợ mang tiếng là kẻ cướp chồng. Chính vì thế mà tôi mới dùng dằng mãi tới bây giờ chưa quyết được.
Chào mọi người,
Mẹ tôi mất cách đây nửa năm. Tôi vô cùng thương tiếc khi bà qua đời nhưng bí mật bà tiết lộ với tôi trong lúc hấp hối cũng khiến tôi sốc không kém.
Tôi và người vợ hiện tại đã kết hôn được 4 năm, có 1 con trai 2 tuổi. Thú thật chúng tôi sống không hạnh phúc lắm. Vợ tôi rất ghê gớm, kiểm soát chồng chặt vô cùng. Dù tôi không chơi bời, nhậu nhẹt hay gái gú gì. Mỗi lần cãi nhau, cô ấy đều gào lên rằng tôi chưa bao giờ yêu cô ấy cả nên mới đối xử với cô ấy nhạt nhẽo như thế.
Thú thật chúng tôi sống không hạnh phúc lắm. (Ảnh minh họa)
Nghe thế tôi lại không khỏi nhớ tới mối tình sâu đậm của mình. Trước khi cưới vợ tôi có yêu 1 cô gái khác tên Hà. Tình cảm giữa tôi với Hà thắm thiết lắm song khổ nỗi mẹ tôi lại nhất mực phản đối. Mẹ tôi chê nhà cô ấy nghèo, chê cô ấy có nước da đen, đủ thứ linh tinh mà tôi thấy thật vô nghĩa. Tôi nghĩ lý do lớn nhất là mẹ tôi đã vừa ý Nga - là vợ tôi bây giờ. Nga là con gái bạn thân của mẹ tôi, lại vẫn có tình ý với tôi từ trước.
Giữa lúc đó thì Hà phát hiện có thai. Tôi mừng lắm, cứ nghĩ thế là ăn chắc được mẹ tôi đồng ý rồi. Ngờ đâu chưa được mấy ngày Hà đột ngột báo với tôi cô ấy đã phá thai rồi khăng khăng đòi chia tay với tôi. Hà nói cô ấy vẫn yêu người tình cũ, sẽ quay về bên anh ta. Thậm chí còn chụp ảnh tình cảm gửi cho tôi xem là đằng khác. Tôi cay cú, phẫn uất nên đồng ý luôn không suy nghĩ gì. Sau đó tôi chán đời nghe theo lời mẹ cưới Nga. Từ đó tôi với Hà chẳng liên lạc gì nữa. Thực ra tôi có tìm cách liên lạc với cô ấy nhưng Hà như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, đến bạn bè cô ấy cũng chẳng rõ tung tích Hà.
Vậy mà lúc lâm chung mẹ tôi lại ghé tai tôi tiết lộ rằng hồi đó chính mẹ tôi đến gặp, ép Hà phá thai bằng được để chấm dứt với tôi. Mẹ tôi chửi mắng, nói nặng lời với Hà rất nhiều. Bà còn lén chụp ảnh Nga và tôi đang nấu cơm trong bếp, nói dối cô ấy rằng tôi đã thích Nga. Chẳng là đợt ấy Nga vẫn mặt dày đến nhà tôi chơi thường xuyên, thấy tôi ở đâu là sáp lại gần. Hà uất ức quá mới nói với tôi như vậy. Tôi vội hỏi mẹ rằng có chắc chắn Hà đã phá thai hay không thì bà lắc đầu.
Lo ma chay cho mẹ xong, tôi cất công về tận quê nhà Hà tìm cô ấy. Mẹ cô ấy cho biết cô ấy đã đến thành phố khác làm việc rồi, hiện tại vẫn chưa kết hôn. Tôi nghe mà sững sờ. Tôi tìm Hà theo địa chỉ mẹ cô ấy cho thì thẫn thờ biết Hà ấy vậy mà đã sinh con, mấy năm qua vẫn 1 mình nuôi con khôn lớn.
Tôi tìm Hà theo địa chỉ mẹ cô ấy cho thì thẫn thờ biết Hà ấy vậy mà đã sinh con, mấy năm qua vẫn 1 mình nuôi con khôn lớn. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi gặp lại nhau, mọi chuyện đều tâm sự hết chẳng giấu giếm gì. Tôi vẫn còn yêu Hà lắm, lại thương cô ấy vì mình chịu đựng bao lâu nay. Với vợ tôi vốn không có tình yêu, mấy năm chung sống cũng không hạnh phúc. Còn xét về con cái thì con Hà cũng là con tôi, đâu phải mỗi con của Nga mới là con tôi chứ!
Khi tôi muốn về ly hôn để cưới Hà thì cô ấy kiên quyết không chịu. Hà sợ mang tiếng là kẻ cướp chồng. Chính vì thế mà tôi mới dùng dằng mãi tới bây giờ chưa quyết được. Thời gian qua tôi vẫn thi thoảng qua lại chỗ Hà nhưng để lâu quá tôi sợ Nga phát hiện ra thì lúc ấy càng khó xử cho Hà hơn nữa. Cô ấy lại mang tiếng kẻ thứ 3 trơ trẽn thì khổ!
Do vậy tôi muốn giải quyết dứt khoát 1 lần cho xong. Đầu tiên về ly hôn Nga và giấu nhẹm chuyện về Hà. Đợi 1 thời gian tầm 1,2 năm sau mới công khai Hà, cũng là ngày mãn tang mẹ tôi, vậy có phải sẽ ổn thỏa không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự4 giờ trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự7 giờ trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự8 giờ trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự9 giờ trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự15 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự1 ngày trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...