- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ đẻ lên chăm ở cữ mới được 4 ngày, tôi đã giục bà về vội nhưng mẹ chồng cữ giữ rịt, nguyên nhân phía sau cay đắng đến tận cùng
Mẹ nói làm tôi bật khóc vì xót thương cho bà. Đúng là người làm mẹ thì luôn chỉ nghĩ cho con cái.
- Ngày ra tòa gặp mẹ chồng cũ, tôi định xả hết bực tức một lần nhưng bà dúi vội cho tôi một cọc tiền khiến tôi lúng túng vô cùng
- Hé lộ nguyên nhân mẹ chồng, con dâu túm tóc, giằng co, đánh nhau ngay giữa nhà
- Lỡ nói dối mẹ chồng rằng mình đi công tác nước ngoài, lúc trở về, tôi bất ngờ khi thấy bà sửa soạn 6 mâm cỗ mời họ hàng tới ăn mừng chào đón tôi
Mẹ nói làm tôi bật khóc vì xót thương cho bà. Đúng là người làm mẹ thì luôn chỉ nghĩ cho con cái.
Tôi mới sinh con đầu lòng được mấy ngày nay. Trước khi sinh, tôi có nói với mẹ chồng muốn về quê ở cữ nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà bảo tôi về như thế người khác lại đánh giá nhà chồng không tử tế nên mới không chăm con dâu ở cữ. Hơn nữa biết tôi sinh, bạn bè họ hàng của bà sẽ đến thăm cháu, lúc đó chẳng lẽ lại nói con dâu về ngoại rồi? Nếu tôi muốn thì có thể bảo mẹ đẻ lên ở cùng vài tuần mà chăm lo ở cữ.
Nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi gọi điện nói chuyện với mẹ đẻ thì mẹ vui vẻ lên luôn. Nhưng khi hai mẹ ở với nhau, tôi thấy thương mẹ tôi quá. Ngoài những lúc mẹ nấu cơm nước cho tôi, tắm giặt cho cháu, mẹ chồng còn sai bảo bà như thể người ở vậy. Nào là: "Bà thông gia rửa giúp tôi mấy cái bát", "Bà thông gia quét hộ tôi cái nhà", thậm chí khi có khách đến chơi, mẹ chồng cũng sẵn miệng: "Bà thông gia đi cắm ấm nước sôi pha trà hộ tôi".
Mẹ tôi thì hiền lành nên mẹ chồng sai cái gì cũng răm rắp làm theo. Bà ở quê cũng quen thức khuya dậy sớm làm việc chăm chỉ nên làm gì cũng nhanh gọn. Buổi tối khi bố chồng và chồng tôi về thì mẹ chồng lại đon đả làm như tiếp đãi thông gia chu đáo lắm vậy.
Nhìn cảnh mẹ chồng sai bảo mẹ đẻ như thể người ở khiến tôi không thể chịu được. (Ảnh minh họa)
Nhìn cảnh đó tôi không thể chịu được nên dù mới được 4 ngày, tôi đã giục mẹ về quê cho đỡ vất vả. Nhưng mẹ tôi nói: "Mẹ cũng không ưa bà thông gia sai bảo như thế đâu. Nhưng mẹ ở đây có vài tuần, bà ấy cũng chỉ sai bảo được mẹ từng đấy ngày. Còn con phải sống với bà ấy cả đời, giờ mẹ không nhẫn nhịn tí thì sau này bà ấy làm khó con thì biết làm sao?".
Mẹ nói làm tôi bật khóc vì xót thương cho bà. Đúng là người làm mẹ thì luôn chỉ nghĩ cho con cái. Song tôi cứ giục mẹ về, tôi có thể tự chăm lo cho mình và con được.
Khi tôi nói mẹ phải về quê vì bố tôi gọi điện bảo bà về gieo rau cho kịp vụ Tết, mẹ chồng vội vàng giữ bà lại. Mẹ chồng bảo: "Rau dưa bà thông gia bán Tết được bao tiền thì rồi tôi trả, bà cứ ở đây chăm con gái cho vui vẻ đầm ấm cả nhà".
Nghe thì có vẻ mẹ chồng biết lo lắng suy nghĩ cho mẹ con tôi lắm, nhưng tôi thừa biết bà coi số tiền đó như trả công ô sin cho mẹ tôi. Giờ mẹ tôi về quê hay ở lại cũng không ổn. Nằng nặc về quê thì mẹ chồng lại bảo chỉ lo kiếm tiền chẳng chú ý tới con cháu. Còn ở lại thì cứ để mẹ chồng sai bảo như thế này, phận làm con như tôi không thể trơ mắt nhìn được. Mong mọi người tư vấn giúp tôi, phải làm sao để mẹ tôi yên ổn về quê mà mẹ chồng không nói ra nói vào được.
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự11 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự12 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.