- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ đơn thân quyến rũ chông chênh khi có nhiều người tán tỉnh
Có nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng tôi vẫn là mẹ đơn thân chỉ vì một lý do.
Tôi kết hôn được 4 năm rồi ly hôn, từ đó đến nay sống cảnh mẹ đơn thân. Tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ bởi sẽ khơi gợi lại quá khứ buồn. Với tôi, kết thúc là đường ai nấy đi, không vướng bận, liên quan tới nhau nữa. Khi đã không còn chung sống, mọi thứ đã khép lại, dẫu tiếc nuối, hối hận thì cũng không giải quyết được việc gì.
Ngày tôi và chồng ly hôn, tôi khóc cạn nước mắt, thương số phận đã quay lưng lại với mình và thương cho đứa con bé bỏng. Con đâu có lỗi lầm gì đâu mà lại chịu cảnh bố mẹ đôi ngả, con thiếu đi tình thương yêu của cha mỗi ngày. Thương con, tôi nỗ lực mỗi ngày để vượt qua nỗi buồn, vùi mình vào công việc kếm đủ tiền nuôi con.
Bước sang độ tuổi 30, tôi vẫn có sự tự tin, sắc đẹp và chọn cách sống khép mình. Nhưng lại có nhiều người đàn ông theo đuổi, họ tìm cách tán tỉnh, nịnh nọt. Không ít người mua hoa, quà đắt giá để tặng, nhưng tôi khéo léo từ chối những món quà mà giá trị trên mức tình bạn, đồng nghiệp. Tôi luôn đứng trước những phân vân của lựa chọn đó là tiếp tục cuộc sống làm mẹ đơn thân, hay là thử với cuộc tình mới.
Băn khoăn trước những lựa chọn về cuộc sống sau khi ly hôn. Ảnh minh họa
Tôi phải thừa nhận rằng đàn ông rất khéo léo, họ biết cách để chinh phục phụ nữ. Tôi cũng nằm trong số đó, có những rung động thật sự, nhưng dường như có điều gì đó ngăn cản tôi lại, phải thật bình tĩnh. Chưa đón nhận tình cảm của người khác cũng bởi tôi đang lo lắng, chưa sẵn sàng. Tôi sợ rằng nếu có thêm một thất bại nữa, tôi sẽ rất đau khổ.
Chuyện trong quá khứ như một rào cản khiến tôi không thể mở lòng đón nhận người khác. Tôi nghĩ về bản thân mình, về con, liệu ai chấp nhận được quá khứ, chấp nhận tôi đang có con riêng. Tôi cũng phát hiện ra một điều, đa số họ những người tán tỉnh tôi cũng chỉ vì ham muốn thân thể quyến rũ của tôi. Có người đang có gia đình rồi vẫn ve vãn, muốn tôi là cô bồ xinh ngoan của riêng, họ hứa hẹn cho tôi nhiều về vật chất…
Càng nhiều người theo đuổi, tôi lại càng áp lực. Tôi bị điều tiếng làm mẹ đơn thân, không ràng buộc gì nên cặp kè hết người này đến người kia. Nhưng thực ra tôi chưa có ai, tôi chưa chấp nhận tình cảm của ai. Cho đến bây giờ, sau mấy năm ly hôn, tôi vẫn cứ làm mẹ đơn thân, bỏ ngoài tai những lời đường mật.
Tôi không khó khăn để phải chấp nhận cuộc sống dựa dẫm, phụ thuộc. Tôi có công việc mang lại thu nhập để hai mẹ con sống thoải mái. Tôi đủ bản lĩnh để mạnh mẽ trong cuộc sống và đương đầu với những khó khăn, sóng gió. Nhưng nhiều lúc bản thân cũng chông chênh, bối rối liệu rằng có nên tiếp tục làm mẹ đơn thân hay là đi bước nữa?
Theo Gia Đình & Xã Hội
-
Tâm sự2 giờ trướcHàng ngày con dâu đều tìm cách né tránh gặp mặt bố chồng khó tính.
-
Tâm sự5 giờ trướcBiết chuyện, tôi vô cùng ấm ức. Hóa ra, thời gian qua, tôi lại là người gián tiếp tiếp tay cho bố vợ có tiền làm những chuyện sai trái.
-
Tâm sự12 giờ trướcVì tranh chấp tài sản, chú hai và cô ba đâm đơn kiện bố tôi. Từ đó, họ tự tổ chức đám giỗ ông bà nội theo cách riêng, khiến các con, các cháu bị chia cắt, coi nhau không ra gì.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng tôi giấu vợ để lấy tiền bao toàn bộ cuộc họp lớp với số tiền hàng chục triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững tưởng sau đám cưới, tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vừa lòng cha mẹ nhưng không ngờ mọi thứ lại khiến tôi mệt mỏi, chán nản.
-
Tâm sự1 ngày trướcToàn bộ sự việc diễn ra ngay trước mắt, tôi ngơ ngác không hiểu vì đâu ra cơ sự này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThương mẹ, cha tôi quyết định lập bàn thờ bố mẹ vợ trong nhà để tiện bề hương khói. Thế nhưng, việc làm của ông bị các em ruột kịch liệt phản đối, thậm chí đòi từ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcDù không hề yêu mến mẹ chồng, nhưng trước mặt mọi người tôi cố gắng để diễn vai con dâu ngoan hiền.
-
Tâm sự2 ngày trướcThật sự, dù chỉ mới cưới nhau hơn 3 năm nhưng tôi hoàn toàn thất vọng về người chồng của mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ hình ảnh bà nội và mẹ: Một người từng kiên cường nhưng rồi nhận ra sự yếu đuối của mình, một người dù thầm lặng nhưng lại mạnh mẽ và kiên trì hơn bao giờ hết.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ chồng cho tôi 5 tỷ đồng, nhưng rồi tôi thẳng thừng từ chối khi nghe bà nói xong một câu.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi cố hết sức làm người mẹ, người vợ tốt nhưng vẫn luôn bị hàng xóm dè bỉu gọi là "hồ ly tinh", nói tôi lấy người già và giàu có chỉ để lợi dụng tiền bạc, đổi đời.