- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ gọi điện hỏi vay tiền khiến tôi mất ăn mất ngủ
Tôi không ngờ cầm thẻ lương của bạn trai lại ôm rắc rối vào mình.
Đầu năm nay, Đức chuyển qua công ty mới, lương mỗi tháng được 40 triệu khiến anh ấy rất vui. Anh bảo sẽ chăm chỉ làm việc để mua được nhà.
Khi anh nói là 3 năm nữa hai đứa sẽ cưới nhau khiến tôi lo sợ. Tôi bảo đến lúc đó tôi lớn tuổi, không còn xinh đẹp nữa, còn Đức có nhà, có nhiều tiền biết đâu lòng dạ thay đổi thì sao.
Bạn trai tôi giơ tay lên thề thốt là cả đời này sẽ chỉ yêu và cưới mình tôi. Nhưng lời hứa đó của anh làm tôi không tin, tôi bảo cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới, còn chuyện mua nhà thì từ từ thực hiện.
Bất ngờ Đức đưa thẻ lương cho tôi giữ, anh bảo hiện tại trong thẻ của anh có 500 triệu, trong 3 năm tới số tiền còn nhiều hơn nữa. Nếu anh ấy mà có suy nghĩ phản bội tôi thì toàn bộ số tiền trong thẻ ATM sẽ thuộc về tôi. Nghe điều kiện bạn trai nói khá hợp lý nên tôi chấp nhận sẽ đợi khi nào mua được nhà sẽ làm đám cưới.
Tuần vừa rồi, mẹ tôi gọi điện nhắc đến chuyện cưới xin của tôi và Đức. Khi biết 3 năm nữa chúng tôi sẽ cưới thì mẹ tôi không đồng ý. Tôi đã trấn an tinh thần mẹ bằng cách kể lại thỏa thuận giữa tôi và Đức. Mẹ tôi nghe xong thì cũng đồng tình.
Tối hôm thứ 5 vừa rồi, mẹ gọi điện cho tôi nói là có khoản tiền nào không cho bố mẹ vay ít để lo chuyện mua nhà cho anh trai. Mẹ bảo bên nhà chị dâu họ cho 800 triệu mà nhà nội không cho đồng nào thì ngại lắm. Tôi nói lương mỗi tháng được có 6 triệu, chỉ đủ ăn tiêu, làm gì có đồng nào tiết kiệm.
Tôi khuyên bố mẹ không có tiền thì đừng cố, anh chị muốn ra ở riêng thì tự lo tiền mà mua nhà. Mẹ bảo tôi và Đức trước sau cũng là vợ chồng, tiền của anh ấy cũng là tiền của tôi. Tôi có thể cho mẹ mượn số tiền trong tài khoản của Đức được không.
Lời gợi ý của mẹ làm tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Tôi mà không giúp bố mẹ thì ông bà cũng phải cầm cố sổ đỏ để vay tiền cho anh trai tôi mua nhà. Nếu cho bố mẹ vay tiền của Đức, anh ấy mà biết được thì sẽ không còn tin tưởng tôi nữa.
Tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Theo PNVN
-
Tâm sự32 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự4 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự16 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự20 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự21 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".