- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ vất vả nấu cơm phục vụ chị dâu đẻ, ai ngờ chị lén đổ hết đi, tôi "dằn mặt" thì chị ậm ừ tiết lộ
Vừa ngó vào tôi đã chết sững thấy chị dâu đổ vội bát móng giò hầm hạt sen vào túi bóng đen giấu dưới gầm giường. Mẹ tôi đã mất cả buổi sáng để hầm nồi chân giò này vậy mà chị lại làm như thế.
- Chồng chăm mẹ ốm, ai ngờ bà tát anh và mắng mỏ không tiếc lời khiến tôi tức điên
- Vào viện chăm con dâu đẻ, mẹ tôi lăn ra ngất xỉu, để rồi nghe lời của bác cùng phòng kể lại mà tôi ứa nước mắt
- Thay anh chồng ở xa chăm lo chị dâu đẻ, hôm chị ra viện tỉ tê câu này với y tá, tôi quyết tính công 500 nghìn/ngày chăm
32 tuổi anh tôi mới chịu lấy vợ nên bố mẹ mừng và quý con dâu lắm. Chị Thảo - chị dâu kém tôi 3 tuổi, chị trầm tính, ít nói và khá hiền. Tôi và chị không thân nhau cho lắm. Với tôi chị không được thật lòng, đôi khi cố tỏ ra đáng thương, hiền lành để lấy lòng nhà chồng. Vậy mà mẹ tôi lại ưng chị, chiều con dâu hết ý.
Từ ngày chị về làm dâu, tôi chưa thấy chị đụng tay vào cái chổi quét nhà. Cơm nước, rửa bát mẹ làm hết vì lý do chị có bầu. Người ta bầu trước thì khổ, mẹ chồng hạch sách còn chị dâu tôi thì khác, được chăm như bà hoàng. Nhìn chị mà tôi thấy ghen tỵ, tôi là con gái mẹ mà chẳng được như thế.
Mẹ đẻ chị mất sớm, thành ra chị chẳng nhờ được nhà ngoại việc gì cả. Đi đẻ, chỉ có anh trai, bố mẹ chồng và tôi túc trực. Bao nhiêu vất vả, khổ sở mẹ tôi gánh cả. Thế nhưng mẹ không trách chị và thông gia một câu, ngược lại mẹ thương chị mồ côi mẹ sớm, không được dựa vào mẹ nhiều cái thiệt thòi. Trần đời, tôi thấy có nàng dâu như chị là sướng nhất, không biết sau này mẹ tôi già ốm yếu chị có chăm sóc tốt không nữa.
Chị sinh mổ, ở viện 7 ngày mới được về nhà. Mẹ và anh trai tôi cứ tất bật phục vụ 2 mẹ con chị, cả đêm mẹ giành bế cháu để con dâu ngủ. Việc gì mẹ cũng nhận hết vào làm, lúc nào cũng sợ con dâu mệt, không có sức chăm con. Nhìn chị mà tôi ước bà mẹ chồng nào cũng như mẹ tôi thì tốt biết mấy. Chắc chẳng bao giờ có chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn.
Lấy chồng gần nhà, chị dâu đẻ tôi qua nhà giúp đỡ mẹ và anh chị luôn. Ngày nào mẹ cũng nấu mâm cữ như cỗ, đủ món ăn ngon, bổ. Thế nhưng chị luôn lấy cớ bận cho con bú, vắt sữa không chịu ăn khi có mọi người ở đó. Chị muốn ăn một mình cho thoải mái. Mẹ tôn trọng không gây khó dễ gì cho chị.
Đi ra ngoài, nhưng chợt nhớ quên điện thoại trong phòng chị tôi vào lấy. Thế nhưng vừa ngó vào tôi đã chết sững thấy chị dâu đổ vội bát móng giò hầm hạt sen vào túi bóng đen giấu dưới gầm giường. Mẹ tôi đã mất cả buổi sáng để hầm nồi chân giò này vậy mà chị lại làm như thế. Chị làm thế chẳng khác gì coi thường mẹ cả.
Không chấp nhận cách hành xử của chị, tôi vào nhắc nhở, dằn mặt chị với những lời nặng nề. Chị sợ, xin lỗi và xin tôi đừng để mẹ biết chuyện này. Tôi hỏi tại sao chị lại làm vậy, chị ghét mẹ ư? Chị lắc đầu ậm ừ tâm sự: "Chị ăn 7 ngày móng giò chị sợ quá, nhìn thấy móng giò chị lại buồn nôn. Mẹ nghe người ta bảo ăn móng giò nhiều sữa nên ngày nào cũng nấu. Sợ mẹ buồn, phật ý nên chị chỉ còn cách làm như vậy rồi nhờ anh cô mang đổ đi…".
Lặng người với lý do chị đưa ra, tôi cũng chẳng trách chị nữa. Đúng là các cụ có quan niệm ăn móng giò để nhiều sữa, nhưng ăn nhiều quá thành sợ. Ngày trước sinh con, tôi không ăn được móng giò nên bảo thẳng chồng không nấu, không được mẹ chồng chăm sóc cẩn thận như chị nên cũng đỡ.
Khuyên chị đừng làm như vậy nữa, kẻo mẹ nhìn thấy lại buồn, suy nghĩ. Thay vì để chị nói với mẹ về chuyện này, tôi góp ý để bà đổi món. Phân tích mãi mẹ mới hiểu, thôi món móng giò này. Chứ để bà nhìn thấy bao nhiêu công sức nấu nướng bị con dâu đổ đi bà sẽ buồn lắm.
(ngaphuong...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự14 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự18 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự18 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.