- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mệt mỏi vì chồng đầy hoài nghi sau quá khứ bị người cũ cắm sừng
Trước tôi, anh ấy đã yêu dài lâu, yêu nghiêm túc một người. Mối tình kéo dài những 7 năm nhưng người cũ cuối cùng lại lừa dối anh ấy...
- Ly hôn vài tháng, tôi băn khoăn trước đề nghị làm tình nhân của chồng cũ
- Bạn gái vừa vào bếp nhà tôi đã nôn ọe, tôi vui mừng tưởng sắp lên chức bố nhưng nghe xong câu trả lời, tôi lập tức đuổi cô ấy về ngay
- Suốt một năm vất vả nuôi con, đến khi con phải nhập viện, tôi mới điếng người phát hiện thân phận thật của đứa nhỏ
Ảnh minh họa: Getty Images
Tôi 28 tuổi, chồng tôi ngoài 30. Trước khi kết hôn chúng tôi có 1 năm hò hẹn, rồi vì cảm thấy rất yêu mà quyết định sẽ về chung sống cùng với nhau.
Kể từ lễ thành hôn, trong lòng tôi đã xác định anh là người đàn ông duy nhất của đời mình.
Thực lòng tôi rất yêu và thương anh ấy, nhưng anh ấy có vấn đề về niềm tin vào người mình yêu, điều đó khiến tôi nhiều khi rất khổ sở.
Trước tôi, anh ấy đã yêu dài lâu, yêu nghiêm túc một người. Mối tình kéo dài những 7 năm nhưng người cũ cuối cùng lại lừa dối anh ấy, cùng lúc qua lại với cả một người bạn chung của hai người. Anh ấy khi biết chuyện đã không thể tha thứ, bởi thế họ chia tay. Tôi là người tiếp theo anh ấy yêu nghiêm túc sau vài mối tình chớp nhoáng trong khoảng thời gian chống chếnh, tổn thương, là người anh ấy chọn làm vợ.
Nói về cảm giác ghen tuông nghi ngờ của chồng tôi, tôi hoàn toàn hiểu vì sao anh ấy trở nên như vậy, trong lòng rất muốn bù đắp và chưa bao giờ phản bội anh ấy dù là trong ý nghĩ. Nhưng tôi dần dần cảm thấy rất mệt mỏi, bởi cho dù tôi không để cho anh ấy phải có bất cứ lý do gì mà nghi ngờ, anh ấy vẫn cứ nghi ngờ và đề phòng tôi. Anh ấy kiểm tra điện thoại, lướt mạng xã hội cá nhân của tôi suốt ngày, nếu thấy tôi bình luận gì với đàn ông, anh ấy sẽ tra hỏi xem “hai người có chuyện gì, tại sao em lại bình luận thân mật như vậy, tại sao “nó” lại đùa với em kiểu đấy…”.
Tôi ra ngoài gặp gỡ vài người bạn anh ấy cũng sẽ muốn biết có những ai ở đó, chúng tôi nói chuyện gì với nhau (mà đôi ba tháng tôi mới đi gặp bạn một lần). Cách hỏi của anh ấy không tỏ ra là anh ấy hứng thú quan tâm, chỉ là anh ấy đang tra hỏi vì không tin tôi mà thôi.
Kể từ khi kết hôn, tôi dần mất bạn bè. Đơn giản vì tôi không dành thời gian nhiều cho họ. Chồng tôi muốn giữ khư khư vợ ở bên cạnh suốt ngày. Ở bên anh ấy luôn vui và hạnh phúc, nhưng tôi cần có những mối quan hệ khác nữa, không thể mãi sống kiểu “thế giới chỉ có hai người với nhau”.
Tôi không muốn bỏ chồng vì ngoài nhược điểm này ra, anh ấy là người đàn ông tốt, tình cảm vợ chồng cũng rất mặn nồng. Chúng tôi luôn vui khi ở bên nhau, anh ấy là người hài hước và rất chăm lo cho người phụ nữ của mình. Anh ấy cũng là người cha tốt. Nhưng làm sao để kết thúc ảo giác ghen tuông của anh ấy, tôi sợ tình yêu của mình dành cho chồng sẽ chết dần nếu mãi phải sống trong sự kiểm soát ngột ngạt.
Phải làm sao để anh hiểu rằng không phải mọi phụ nữ đều giống như người cũ của anh ấy, tôi yêu và sẽ không bao giờ làm anh ấy thêm lần nữa tổn thương?
Theo Dân Trí
-
Tâm sự1 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự2 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự6 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự19 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự21 giờ trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoài vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?