- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mở ví bạn trai phát hiện điều bí mật, tôi nghi ngờ tình cảm thật của anh
Mối tình đã kết thúc 10 năm vẫn được anh nâng niu và giữ gìn, khiến cho tôi không khỏi bất an cho tương lai.
Vừa chia tay bạn trai cũ, tôi có tình yêu mới sau vài tháng. Anh quen tôi thông qua một người bạn, hình thức hào nhoáng bên ngoài, có sự nghiệp riêng và gia đình giàu có.
Tôi tự nhận mình là người thực dụng nên nghe các tiêu chí đó cũng đủ hài lòng. Nói gì đi chăng nữa, tiền bạc vẫn là thứ quan trọng để tránh những tranh cãi không đáng có trong cuộc sống hôn nhân.
Bạn trai tôi thuộc thế hệ đầu 9X nhưng sống khá hoài cổ. Anh thích những gì thuộc về quá khứ, tự đi một mình lang thang chụp ảnh. Ai cũng cảm nhận anh già dặn hơn so với tuổi.
Tôi lại không phải thuộc túyp người đam mê khám phá nên có lúc hơi chán. Tuy nhiên bù lại, anh rất quan tâm bạn gái và không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Bạn trai cho rằng, việc giữ hình ảnh người cũ chỉ là thói quen khó bỏ (Ảnh minh họa: Freepik).
Khi hai đứa đang tìm hiểu nhau, Facebook của anh vẫn còn ảnh bạn gái cũ. Tình yêu của họ đã kết thúc từ năm 2013 nhưng anh vẫn chưa xóa bỏ ký ức về chị ấy.
Lúc mới yêu, tôi không muốn đề cập đến chuyện này, dù trong lòng khó chịu. Nếu như chuyện tình yêu đó mới kết thúc thì không đáng nói. Trong trường hợp này, anh chia tay cách đây 10 năm, việc giữ các hình ảnh đó trên Facebook có nên không?
Lúc bắt đầu yêu nhau, tôi yêu cầu anh phải xóa hết tất cả hình ảnh của bạn gái cũ trên trang cá nhân. Ban đầu, anh tỏ ra không thích nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo. Anh bảo: "Làm vì em thích, chứ anh thấy không có vấn đề gì".
Anh có thể nghĩ đơn giản, nhưng tôi lại thấy vấn đề không hề nhỏ chút nào. Yêu và tán tỉnh một người mà vẫn giữ hình ảnh người cũ sẽ gây nên sự ức chế cho người mới, kèm những hoài nghi không hề nhỏ.
Sau khi anh xóa hết hình ảnh bạn gái cũ, tôi tạm hài lòng và không muốn đào sâu hơn chuyện này để tránh hai bên căng thẳng.
Mới đây, trong lần đi ăn tối, anh bận nghe điện thoại của sếp nên đưa ví tiền cho tôi thanh toán. Cầm chiếc ví và mở ra, tôi nhìn thấy gương mặt của bạn gái cũ mà anh chia tay hồi năm 2013 được để ngay ngắn trong đó.
Tôi vừa bực, vừa giận, rút ảnh ra ném vào sọt rác mà không nói với anh. Sau cuộc điện thoại, tôi trả lại ví cho anh rồi hai đứa ra về.
Ngày hôm sau, anh phát hiện ảnh không còn ở ví nên hỏi tôi. Tôi kể hết hành động của mình. Anh tức giận, mắng tôi té tát và đánh giá tôi không biết tôn trọng cuộc sống của người khác.
Tôi nói rõ ràng quan điểm về chuyện tình yêu. Quá khứ là quá khứ nhưng phải tập trung cho hiện tại. Những gì thuộc về quá khứ hãy để nó "ngủ yên". Việc để ảnh của bạn gái cũ đã lấy chồng trong ví là sự coi thường bạn gái hiện tại.
Anh cho rằng, tôi nghĩ phức tạp mọi chuyện. Yêu nhau không có nghĩa được xâm phạm vào cuộc sống riêng của người khác. Dù sau này hai đứa cưới nhau, anh muốn tôi tôn trọng những gì chồng làm, miễn không ảnh hưởng đến hôn nhân.
Tôi thắc mắc vì sao một mối tình đã trôi qua rất lâu, bạn gái cũ có gia đình mà anh vẫn "ôm ấp" hình bóng người đó từ Facebook đến ví? Anh nói đó là thói quen của bản thân, không muốn xóa và không muốn thay đổi.
Anh khẳng định, hình ảnh của người cũ chỉ là quá khứ. Còn hiện tại, bản thân vun vén cho mối quan hệ với tôi để hướng đến hôn nhân.
Tôi đưa câu chuyện hỏi bạn bè, ai cũng nói đó là bất thường. Tôi muốn tin anh nhưng người cũ dường như vẫn hiện diện trong tâm trí của anh mỗi ngày.
Tôi lo ngại cho chuyện tình cảm về sau, liệu có ngày "tình cũ không rủ cũng tới" như bạn bè từng cảnh báo? Hay anh đến với tôi chỉ là khỏa lấp tình cảm sứt mẻ với bạn gái chia tay cách đây 10 năm?
Theo dantri
-
Tâm sự14 phút trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự35 phút trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự4 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự6 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.