- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mới cưới được 2 tháng đã bị bố vợ hỏi khó chuyện mua nhà, chàng rể hỏi ngược một câu khiến ông im lặng
Thực lòng Hải không muốn bị bố vợ ghét bỏ nhưng đây chẳng phải là lần đầu tiên ông hỏi chuyện này.
- Tưởng mẹ chồng thương yêu nên nấu chè trôi nước cho ăn mỗi ngày, ngờ đâu phía sau là một âm mưu thâm hiểm
- Mẹ chồng tỏ ra khó chịu khi thấy con trai lúi húi rửa bát, tôi tỉnh bơ đáp lại một câu khiến bà phát ngượng
- Thật không ngờ "gái ế chỏng chơ" như tôi lại được một chàng trai kém 8 tuổi "trồng cây si" và nhất quyết đòi cưới
Thực lòng Hải không muốn bị bố vợ ghét bỏ nhưng đây chẳng phải là lần đầu tiên ông hỏi chuyện này.
Hải và Thư mới kết hôn được 2 tháng nay. Cả 2 đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, tình cờ gặp nhau, yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Phải thú thực là vợ chồng anh còn trẻ, công việc cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nên vẫn đang ở nhà thuê.
Tất nhiên đi thuê nhà thì không thoải mái được như có nhà riêng rồi, bao nhiêu là khó khăn và bất tiện. Điều này khiến Hải áy náy lắm nhưng may mà Thư là người dễ chịu và hiểu cho chồng nên cũng không phàn nàn gì mà ngược lại, cô còn động viên chồng rằng cả hai sẽ cùng cố gắng.
Tuy nhiên bố Thư lại không nghĩ như vậy nên cứ mỗi lần về quê vợ là một lần Hải lại cảm thấy mệt mỏi vì bố vợ nhắc nhở vấn đề nhà cửa. Mấy lần đầu anh còn bảo: "Bọn con mới cưới, cũng chưa có gì trong tay nên dần dần rồi bọn con thu xếp ạ" nhưng dần dần, anh lảng sang chuyện khác luôn chứ không muốn giải thích nữa.
(Ảnh minh họa)
Bố nào mà chẳng lo cho con gái nên việc bố Thư như vậy cũng chẳng có gì lạ nhưng ông còn có lý do riêng. Hải biết được điều này là vì hôm cuối tuần vừa rồi, lúc về quê vợ thì bố Thư lại hỏi giữa bữa cơm:
- Hai đứa lấy nhau cũng được hơn 2 tháng rồi ấy nhỉ? Thế bao giờ tính chuyện nhà cửa đây? Có an cư mới lạc nghiệp được chứ chẳng lẽ cứ ở nhà thuê mãi như thế sao? Bố thấy thằng Quang bên nhà hàng xóm, cũng mới làm rể được mấy hôm mà mới mua cho vợ cái nhà to đùng rồi đấy! Nghĩ lại nhà mình thì...
Hóa ra ngoài lý do lo cho con gái, bố vợ Hải còn muốn "lấy le" với hàng xóm. Bảo sao mà vợ chồng con gái mới kết hôi được 2 tháng ông đã giục giã nhiều như vậy. Đến nước này thì anh không nhịn được nữa mà im lặng mấy giây rồi hỏi lại bố: "Con hơi tò mò nhưng nhà này cũng là bố mua cho mẹ hồi mới cưới luôn ạ?"
Nghe con rể hỏi xong, mặt bố Thư biến sắc luôn, đương nhiên là ông không hài lòng chút nào rồi. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mẹ vợ Hải đỡ lời: "Thôi 2 bố con ăn cơm đi. Nhà cửa là chuyện đại sự thì tính sau". Còn bố vợ anh thì không nói gì nữa mà ăn một mạch xong đứng dậy phắt dậy đi vào giường nằm.
(Ảnh minh họa)
Thực ra bố vợ Hải giận cũng đúng thôi, nhà mẹ vợ anh chỉ có một mình bà nên ông lấy xong thì ở rể luôn. Thành ra nhà và đất mà bố mẹ đang có đều là do ông bà ngoại của vợ anh cho cả. Hải biết rõ hết những điều đó, nhưng vì bị bố vợ hỏi khó quá nhiều lần trong khi ông biết họ chưa có tiền nên anh đành phải hỏi ngược lại như vậy.
Sau hôm đó, hai vợ chồng Hải cũng về lại thành phố luôn nhưng nghe mẹ vợ gọi điện lên bảo thì ông giận lắm, còn đòi từ mặt con rể. Thực ra anh cũng không muốn bị bố vợ ghét đâu tuy nhiên con giun xéo mãi cũng oằn nữa con người. Nhưng dù sao bố vẫn là bố nên có lẽ ít nữa để ông nguôi giận thì 2 vợ chồng lại tranh thủ về chơi và lựa lời nói rõ ràng lại chuyện nhà cửa với bố mẹ vợ một lần nữa vậy.
Theo Ttvn.vn
-
Tâm sự23 phút trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự50 phút trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự54 phút trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự8 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!