- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mới cưới một tháng, tôi đã muốn ly hôn khi biết chồng nợ nần quá nhiều
Chồng cố tình giấu giếm chuyện nợ nần nên khi mọi chuyện vỡ lẽ, tôi đã rất bực mình.
Yêu nhau hơn 1 năm, tôi đã 2 lần trả nợ thay chồng mình. Anh ấy làm công nhân, lương không cao nhưng có bản tính sĩ diện hão, thích dùng đồ hiệu. Ban ngày đi làm, mặc đồ công nhân, tối về lại mặc toàn đồ hiệu đi chơi nên không ai biết anh ấy không có tiền. Đã vậy, trong các cuộc vui, anh ấy thường chủ động thanh toán tiền dù tôi đã ngăn cản nhiều lần. Tiền làm ra không đủ chi, thế là đi vay mượn để tiêu xài.
Trước khi cưới, tôi đã buộc chồng phải ký cam kết thay đổi bản thân. Anh ấy không được tiêu xài bạt mạng nữa mà phải tập tính tiết kiệm, bỏ bản tính sĩ diện đi. Hàng tháng, tôi chỉ phát lại cho chồng 1 triệu rưỡi để chi tiêu cá nhân, còn lại tôi giữ để lo cuộc sống chung của gia đình và tiết kiệm cho tương lai. Bản cam kết đó, tôi vẫn còn giữ kĩ, phòng khi chồng mình không thực hiện thì lấy ra nhắc nhở anh.
Nhưng mới cưới hơn 2 tháng, tôi lại phát hiện chuyện chồng cố tình giấu giếm mình. Đó là anh ấy đang nợ ngân hàng 500 triệu đã gần đến ngày trả. Chuyện này, chồng không hề nói cho tôi biết nên khi đọc tin nhắn nhắc ngày đóng tiền lãi, tiền gốc trong điện thoại anh, tôi đã rất bất ngờ.
Tôi hỏi chồng, anh ấy nói trước đây nghe lời bạn, vay tiền mua đất nhưng giờ đất không bán được dù đã hạ xuống khỏi mức giá vốn. Anh ấy phải gồng gánh tiền lãi suốt thời gian qua, giờ cũng không biết phải kiếm đâu ra tiền để trả nợ nữa. Rồi chồng hỏi tôi về tiền tiết kiệm, năn nỉ tôi cho anh vay để trả nợ. Anh ấy còn khẳng định trả xong đợt nợ này, anh ấy sẽ không "báo" tôi thêm lần nào nữa. Lương hàng tháng sẽ đưa hết cho tôi quản lý.
Tôi nói nếu tôi giúp anh trả nợ thì anh phải sang tên sổ đỏ để tôi cùng đứng tên sở hữu mảnh đất thì chồng lại không chịu. Anh ấy bảo đó là tài sản trước hôn nhân nên không sang tên cho tôi được, lỡ chúng tôi có ly hôn thì chẳng phải anh ấy lỗ sao? Nghe chồng lý luận mà tôi cảm thấy khó hiểu với độ tư duy quá "khôn lỏi" của anh.
Giờ tôi bực mình đến mức chỉ muốn ly hôn, để chồng tự xoay xở khoản tiền nợ kia. Nhưng làm vậy, tôi cũng sợ mang tiếng xấu, ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Phải làm sao để chồng chịu sang tên sổ đỏ cho tôi cùng đứng tên đây? Hay tôi mặc kệ anh muốn làm sao thì làm?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi hiểu điều này bởi không phải riêng anh mà tôi tin tưởng tất cả những người đàn ông khi lấy vợ đều không muốn mình chỉ là vai đóng thế ngay trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, ngay với người vợ yêu thương đầu gối, tay ấp, có cưới và có hỏi của mình đúng không anh?
-
Tâm sự15 giờ trướcLần đầu tiên gặp người yêu của chị gái, tôi đã rất ấn tượng với anh. Qua những lần nói chuyện khi anh sang nhà chơi, cảm tình của tôi với anh lại càng lớn hơn. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ về anh.
-
Tâm sự18 giờ trướcCách đây 10 năm, tôi mua nhà cho bố mẹ đứng tên sau khi căn nhà của bố mẹ tôi đã phải bán để trả nợ cá độ của em trai. Nhưng giờ đây, chính căn nhà tôi mua lại được bố mẹ di chúc cho em trai tôi
-
Tâm sự19 giờ trướcKhi xuất viện về nhà, mẹ vợ vẫn không một lời cảm ơn tôi. Bố vợ còn lạnh lùng đưa tôi xấp tiền nói trả lại tôi tất cả…
-
Tâm sự19 giờ trướcNghe được cuộc điện thoại của anh rể với người ở đầu dây bên kia, tôi biết chị gái mình đã lấy nhầm chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcHoàn cảnh gia đình rất khó khăn, em đã bảo lưu 1 năm để về đi làm phụ giúp gia đình. Đến giờ nhiều người khuyên em nên nghỉ hẳn để đi làm kiếm tiền.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi mơ về tương lai hạnh phúc với bạn trai giàu có, nào ngờ mọi thứ đổ bể khi anh ấy biết về gia cảnh của tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng lên giúp trông cháu 2 tháng, khi bà về đã làm một điều khiến tôi hụt hẫng.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em, nhưng vay số tiền lớn thời gian dài nhưng không trả ai. Nhiều người bức xúc đến tận nhà đòi bố mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả gia đình tôi vỡ oà sung sướng khi Lệ sinh cho dòng họ nhà tôi một cậu ấm bụ bẫm, kháu khỉnh. Thế nhưng niềm vui thật ngắn ngủi vì càng lớn, con trai càng chẳng mảy may giống tôi hay giống bên nội một nét nào. Nghi ngờ, tôi âm thầm đi làm xét nghiệm ADN…
-
Tâm sự1 ngày trướcSuốt mấy năm trời, ngoài những lời nói khi gửi tiền nuôi con, anh ta và tôi không trò chuyện gì. Gần đây, anh ấy đột nhiên thay đổi, liên tục tìm cách gặp tôi và con.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng nói với mẹ đẻ tôi là nếu nhà ngoại không góp tiền mua nhà thì nhà nội thừa sức mua, nhưng sổ đỏ đứng tên bố mẹ chồng, xem con dâu ăn ở thế nào mới sang tên.