Mỗi lần bố đẻ đến chơi ông cứ đòi làm điều này khiến tôi sợ hãi tột độ còn nhà chồng thì coi thường ra mặt

Nghe những lời nói thậm tệ như vậy từ chồng và nhà chồng, tôi xấu hổ về bố lắm. Tôi phải làm gì đây?

Gửi Diệu Thảo,

Thân là gái quê, lấy chồng thành phố, nhà chồng giàu nhưng thay vì sung sướng tôi lại cảm thấy mặc cảm. Sinh con đầu xong, tôi nghe chồng nghỉ làm ở nhà lo nội trợ, chăm con. Bố mẹ chồng buôn bán đồ nội thất nên cũng khá giả, ông bà cho cho chồng tôi số tiền lớn để mở nhà hàng kinh doanh. Cũng may, nhà hàng anh làm ăn được, lợi nhuận ổn, chính vì thế ba mẹ con tôi trông hết vào đồng tiền anh kiếm.

Ở nhà chồng nuôi, tôi gần như mất đi tiếng nói, quyền hành trong gia đình. Và tệ hại hơn là bố đẻ tôi, tháng nào cũng bắt xe lên nhà tôi chơi, mỗi lần lên là y rằng ông lại tỉ tê với con rể: "Cho bố ít tiền tiêu". Chồng tôi cũng cho, khi thì 500 nghìn, khi thì 1 triệu. Ông than vãn bệnh tật, nhà hỏng... để kiếm cớ xin tiền nhưng tôi biết ông làm thế để chơi lô đề, rượu chè.

Mỗi lần bố đẻ đến chơi ông cứ đòi làm điều này khiến tôi sợ hãi tột độ còn nhà chồng thì coi thường ra mặt-1(Ảnh minh họa)

Ông luôn tự hào về con rể giàu có, biết điều nhưng đâu biết vì ông mà tôi khốn khổ thế nào. Tôi khuyên bố đừng làm vậy, đừng lô đề nữa nhưng ông mặc kệ rồi bảo: "Bao giờ mày có tiền cho tao thì tao không xin chồng mày nữa". Tôi đành bất lực, vì tôi ở nhà có kiếm được đồng nào đâu mà cho.

1-2 lần thì không sao, nhưng lâu dần, mỗi lần bố về y rằng chồng tôi cũng hằn học đay nghiến tôi: "Sao cô và bố cô đều ăn bám người khác như vậy? Tôi tuy có tiền nhưng không phải mỏ vàng để bố con cô đào". Rồi thì bố mẹ chồng nói bóng gió, mỉa mai: "Tháng nào cũng có ăn xin tới nhà". Nghe những lời nói thậm tệ như vậy, tôi nhục nhã mà chỉ biết xin lỗi, cắn răng chịu đựng.

Hôm qua ông vừa lên chơi, xin tiền chồng tôi, mẹ chồng tôi nhìn thấy cấm anh cho nữa thì anh bảo: "Cho để ông ta đi, đốt vía cho nhanh". Thực sự nghe những lời đó tôi thấy bị xúc phạm lắm. Tôi phải làm gì để bố dừng lại thói quen "xin tiền con rể", tránh xa rượu chè, lô đề đây?

(khanhngan...@gmail.com)

Diệu Thảo tư vấn

Chào bạn,

Với những gì chia sẻ, tôi hiểu được bạn đang rất bế tắc và chán nản. Lấy chồng giàu, chồng nuôi là áp lực của người vợ chứ không sung sướng như người ta nghĩ. Nhưng cái sai của bạn là việc nghe chồng nghỉ việc ở nhà nội trợ và tạo điều kiện cho bố bạn tới xin tiền con rể. Cái sai đó khiến nhà chồng, đặc biệt là chồng coi thường bạn và gia đình bạn hơn. Cách tốt nhất bây giờ là phải sửa sai, chứng minh cho nhà chồng thấy bạn không cần họ nuôi.

Để giải quyết vấn đề của bạn và bố, bạn cần làm một số việc như: Thứ nhất, nên đi làm trở lại đừng chôn vùi bản thân với 4 bức tường. Thứ 2, bạn nên nói cho bố biết về thái độ của nhà chồng với hành động "xin tiền" của ông để ông tự thấy xấu hổ và không làm phiền con rể nữa. 

Không ông bố nào là không thương con cả, tôi nghĩ bố bạn vẫn nghĩ bạn được nhà chồng chiều, rồi con rể, thông gia nghĩ tốt về ông nên ông mới làm vậy. Nếu có thể, bạn cứ để bố chứng kiến cảnh bạn bị chồng, nhà chồng đay nghiến, tôi nghĩ ông sẽ thay đổi, không xin tiền con rể, cai lô đề để sống tốt hơn. 

Chúc bạn sớm đi làm trở lại để gia đình hạnh phúc hơn.

Theo Diệu Thảo - Vietnamnet


bố vợ và con rể

ở nhà chồng nuôi


Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.