- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mỗi lần say rượu, chồng đều ép tôi ân ái để hả giận nhưng khi tôi thông báo có thai, anh hỏi lại một câu khiến tôi ức muốn chết
Cuộc hôn nhân 9 năm vì lần mang bầu này mà có nguy cơ đổ vỡ.
- Chồng vào nhà nghỉ cùng bạn thân, tôi vội lao vào đánh ghen, để rồi khi biết sự thật tôi vô cùng hạnh phúc
- Nhận điện thoại từ người cũ của bạn gái, chàng trai cay đắng để đám cưới bị hoãn vô thời hạn
- Biết sự thật về chiếc kiềng vàng nhà đẻ cho tôi làm của hồi môn, mẹ chồng liền dọa trả tôi về "nơi sản xuất"
Cuộc hôn nhân 9 năm vì lần mang bầu này mà có nguy cơ đổ vỡ.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn
Chào chị Hướng Dương!
Em lấy chồng được 9 năm rồi chị ạ, hai vợ chồng em làm cùng công ty nhưng lại khác địa điểm, chồng em làm kinh doanh còn em làm kế toán cho công ty. Tính anh là người ít nói, cục cằn thô lỗ và ít quan tâm đến vợ con, cuộc sống của tụi em tẻ nhạt lắm. Em biết anh có người khác mặc dù không chính thức đi lại với nhau nhưng anh luôn là phủ nhận điều đó. Về đến nhà là anh rủ mọi người nhậu nhẹt khiến em rất mệt mỏi.
Ảnh minh họa.
Thế rồi em đã gặp một người đàn ông khác, anh ấy hơn em 2 tuổi, thật ra em và người đàn ông này cũng chỉ là bạn bình thường, anh ấy biết em buồn nên cũng hay chia sẻ động viên, tụi em chưa làm điều gì quá giới hạn cả. Tất nhiên em và anh ấy cũng đã có vài lần đi chơi riêng và uống cà phê với nhau nhưng em luôn cố gắng giữ giới hạn để không phải hối tiếc.
Rồi chồng em biết chuyện chị ạ, anh không chửi bới, không tỏ ra tức giận nhưng không nói gì với em hết. Nhưng từ lúc đó anh không ngủ cùng em nữa, anh nói bóng gió với mọi người rằng em là đồ lăng loàn này nọ. Anh uống rượu say thường xuyên, mỗi lần uống rượu anh ép em quan hệ mà không cần biết em có đồng ý hay không. Đến khi em thông báo với anh là em có thai thì anh hỏi: thai đó là của ai? Em chết đứng cả người, cuộc sống của em như rơi vào địa ngục kể từ đó, em nên làm sao đây chị ơi?
Bạn thân mến!
Thật tiếc rằng cuộc sống của bạn đã chọn sai một người đồng hành. Nếu kết hôn chỉ để có một người chồng thì bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kết hôn đâu phải chỉ cho xong nghĩa vụ mà còn để kiếm tìm hạnh phúc và sự sẻ chia nữa, thì dường như hôn nhân của bạn không hề thấy điều ấy.
Hãy thử hỏi, cuộc sống với chồng bạn có phải là một sự chịu đựng, phải cố gắng để sống rồi bùng lên thứ tình cảm với người đàn ông khác? Trên thực tế, việc bạn có gặp gỡ bên ngoài người đàn ông khác khi bạn đang có gia đình là việc không đúng. Nhưng sự thiếu trách nhiệm, vô tâm và thái độ của anh ấy cũng là một nguyên nhân đẩy sự việc cho đến ngày hôm nay.
Sự ghen tuông đến ích kỷ đã dẫn tới những hành động thật thiếu sáng suốt từ anh ta, kiểm soát vợ mình từ tình dục cho đến nghi ngờ cái thai không phải là con mình, tất cả những hành động đó nói lên rằng anh ta chỉ muốn dùng bạo lực để thỏa mãn cơn giận dữ mà không hề có ý định giải quyết mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp và tích cực hơn. Sự ghen tuông điên cuồng cộng với tư tưởng gia trưởng làm cho anh ta mất lý trí dẫn tới việc càng ngày càng dồn cuộc hôn nhân này đến vực thẳm.
Vì vậy, lúc này bạn cần bình tĩnh lại xem xét mọi vấn đề, bạn hãy mạnh mẽ và không chấp nhận bạo lực. Nói chuyện thẳng thắn để cùng anh ấy giải quyết những ghen tuông trong lòng, nếu cần thiết, hãy họp gia đình hoặc nói chuyện với người thân ủng hộ bạn và có tiếng nói để chia sẻ với anh ấy. Nếu anh ấy vẫn không chấp nhận và vẫn sử dụng bạo lực thì bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân, chính quyền địa phương hoặc tự giải phóng bản thân mình khỏi cuộc hôn nhân này. Có nhiều con đường để đi đến tự do và hạnh phúc bạn ạ.
Chúc bạn nghị lực.
Hướng Dương!
Theo Helino
-
Tâm sự43 phút trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự4 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự19 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự20 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự20 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự2 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?